BÀI GỐC Ấm ức với tính khí bạn trai quá khô khan và gia trưởng

Ấm ức với tính khí bạn trai quá khô khan và gia trưởng

Người yêu tôi nghèo, 24 tuổi nhưng anh đã phải gánh vác mọi việc trong gia đình. Nhưng tôi yêu anh cũng chính vì điều đó.

5 Chia sẻ

Anh và cả gia đình tin lời đặt điều xấu xa về tôi

,
Chia sẻ

Khi bị một ông khách say xỉn nói với anh là hãy bỏ tôi ngay khi quá muộn và ông ta còn dùng những lời lẽ nặng nề khác để xúc phạm tôi thì anh và cả gia đình im lặng, không ai lên tiếng bảo vệ tôi hết.

Tôi và anh yêu nhau đã được 4 năm hoàn cảnh gia đình 2 bên chúng tôi đã hiểu rõ và chúng tôi đã tính đến chuyện cưới xin. Nhưng vừa rồi tôi về nhà anh ấy chơi tôi đã bị một cú sốc khiến tôi không biết phải làm sao bây giờ.

Chẳng là tối hôm đó nhà anh có khách một vị khách say xỉn vào nhà chơi rồi ăn cơm cùng gia đình. Khi thấy người khách này, tôi chào hỏi rất vô tư và thân thiết như những lần trước. Thế nhưng trong bữa ăn ông này đã nói với người yêu tôi là hãy bỏ tôi ngay khi quá muộn. Ngoài ra ông ta còn dùng những lời lẽ nặng nề khác để xúc phạm tôi. 

Tôi không lên tiếng vì thứ nhất tôi là khách, thứ 2 tôi tôn trọng gia đình nhà người yêu tôi, tôi cứ nghĩ rằng họ sẽ lên tiếng bảo vệ tôi. Nào ngờ không một ai trong nhà đó (kể cả người yêu tôi) lên tiếng bênh vực tôi cả. Tôi rất buồn và bị tổn thương. Khi tôi nói với người yêu, anh ấy đã mắng tôi bảo tôi lắm mồm, không chấp người say rượu. Tôi đã im lặng cho qua mặc dù trong lòng vẫn rất ấm ức.

Đến bữa trưa hôm sau, bố anh ấy trong lúc ăn cơm đã nói với tôi rằng: chuyện tối qua những người say rượu thì không nên chấp nhưng cũng có những người mượn rượu để nói, việc này phải để thời gian trả lời. Đến đây thì tôi đã cảm thấy chán thực sự tôi đã không muốn cưới nữa rồi. 

Tôi là một người được bố mẹ cho ăn học tử tế tôi chưa bao giờ nói hoặc làm gì để người khác chê trách cả. Vì yêu anh mà tôi đã chấp nhận tất cả hoàn cảnh của gia đình anh, nhà anh ở vùng đồi núi có một em trai bị bệnh tâm thần. Trong khi đó nhà tôi ở Hà Nội, tôi có đủ điều kiện để tiếp tục học lên cao và tìm một người đàn ông khác tốt hơn. Nhưng không, tôi đã yêu anh và giúp đỡ anh ấy về tình cảm về tài chính. Thế nhưng sao giờ đây tôi cảm thấy chán nản quá, tôi không biết mình có nên cưới hay không nữa?

Mọi người ở gần nhà anh nói với tôi rằng nếu tôi lấy anh tôi sẽ khổ vì bố anh rất gia trưởng, hay rượu chè (điều này tôi đã biết) và bây giờ hầu như đã gây xích mích với hầu hết anh em họ hàng (mợ ruột anh ấy kể với tôi). Và anh ấy nữa, tôi đã thấy càng ngày anh ấy càng gia trưởng. Cụ thể là khi tôi hỏi sao anh không bênh vực em và khi nói về chuyện bố mẹ anh ấy tôi nói rất nhẹ nhàng là lúc đó họ nên bênh vực tôi (lúc này bọn tôi đã về Hà Nội). Thế là anh ấy ném luôn chai rửa bát vào chậu nước làm nước bắn hết vào người tôi và nói với tôi rằng anh ấy không cần tôi nữa nhưng sau đó anh ấy lại xin lỗi tôi. 

Tôi phải làm sao đây? Tôi có nên tiếp tục chuyện cưới hỏi hay dừng lại. Chỉ còn vài tháng nữa là chúng tôi sẽ cưới. Nhưng giờ đây tôi lại có cảm giác thật bất an, xin các bạn hãy cho tôi lời khuyên.

Chia sẻ