3 bí ẩn rợn người trong vụ 2 thi thể bị đổ bê tông ở Bình Dương

Phong Nguyên,
Chia sẻ

2 nạn nhân bị giấu xác trong khối bê tông là ai, họ bị giết khi nào và quan hệ ra sao với nhóm thuê nhà có hành tung bí ẩn..., là những câu hỏi đang khiến nhiều người thắc mắc khi theo dõi vụ án mạng rùng rợn này.

Ngôi nhà phát hiện hai thi thể trong khối bê tông nằm tại một con hẻm thuộc ấp 5 (xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, Bình Dương). Một vùng quê đang yên bình nay bỗng dưng rúng động, ai nấy đều nơm nớp sợ hãi bởi ở đây chưa từng có vụ việc nào kinh hoàng đến vậy.

Hiện lực lượng nghiệp vụ Bộ Công an phối hợp với công an địa phương vẫn đang khẩn trương điều tra, nhiều bí ẩn đang được cảnh sát tập trung làm rõ nhằm xác định danh tính nạn nhân, động cơ gây án của thủ phạm.

Bí ẩn thứ 1: Người đến thuê nhà nhưng không kiểm tra, bàng hoàng khi phát hiện 2 thi thể đổ bê tông?

Theo như điều tra kết hợp với lời của hàng xóm kể lại, tối 15/5, một người đàn ông dọn đến căn nhà mới mua ở xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương. Thấy bồn nước chứa bê tông và một khối bê tông hình trụ trong phòng, chủ nhà tìm cách di chuyển.

3 bí ẩn rợn người trong vụ 2 thi thể bị đổ bê tông ở Bình Dương - Ảnh 1.

Chiếc thùng thường dùng để nuôi cá được giấu xác người rồi đổ bê tông lên trên rất chắc chắn

Khối bê tông nhẹ được vứt bên hông nhà, còn bồn nước chứa bê tông phải dùng búa đập nhỏ. Thi thể thứ nhất lộ ra, bốc mùi nồng nặc. Tiếp theo, cơ quan chức năng đập khối bê tông hình trụ thì phát hiện thêm thi thể thứ hai.

3 bí ẩn rợn người trong vụ 2 thi thể bị đổ bê tông ở Bình Dương - Ảnh 2.

Chiếc thùng phuy chứa xác thứ hai được ướp trà.

Ngay sau đó, cảnh sát điều tra và kết luận, 2 thi thể đều là nam giới, có dấu hiệu bị kẻ thủ ác giấu xác phi tang. Thời điểm phát hiện, cảnh sát cho người phá khối bê tông trong thùng nước bằng nhựa, kiểm tra tử thi bên trong thì phát hiện ở vùng cổ nạn nhân có một sợi dây dù dài gần 1m, to bằng ngón tay út.

Ngoài ra, thi thể người đàn ông này không mặc quần áo, chỉ phủ bên ngoài một miếng vải hoặc quần nhỏ. 

Bên cạnh đó, trên thi thể người này cơ quan chức năng phát hiện có nhiều vết dao đâm ở phía sau lưng, nghi nạn nhân bị đâm sau khi siết cổ.

Trong khi đó, người đàn ông thứ hai bị bỏ trong một thùng nhựa hình trụ (loại thùng đựng rác màu xanh), nắp đóng kín bằng keo silicon. Nạn nhân này bị ướp với rất nhiều xác trà. Đồng thời, nạn nhân này đầy đủ trang phục như quần dài, áo khoác, bao tay, vớ chân. Nạn nhân này nghi bị bóp cổ chết rồi phi tang xác trong thùng nhựa.

3 bí ẩn rợn người trong vụ 2 thi thể bị đổ bê tông ở Bình Dương - Ảnh 4.

Ngoài hàng rào ngôi nhà xảy ra sự việc.

Cảnh sát đến nay xác định căn nhà trên vừa được ông Nguyễn Minh Vương (ở xã Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên) bán lại cho ông Nguyễn Thanh Huân (ở xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng).

3 bí ẩn rợn người trong vụ 2 thi thể bị đổ bê tông ở Bình Dương - Ảnh 5.

Ông Vương, chủ cũ căn nhà số 90.

Trước khi ông Huân đến nhận nhà, một phụ nữ đã thuê của ông Vương để sử dụng. Người này rời đi trước khi 2 thi thể được tìm thấy. Nhiều người đặt ra câu hỏi, vậy mối quan hệ giữa người thuê nhà này với các nạn nhân là gì? Đây không chỉ là câu hỏi nhiều người quan tâm mà cũng là điều mà cơ quan điều tra cần lý giải.

Bí ẩn thứ 2: Lộ danh tính nhóm phụ nữ thuê nhà và bị công an tạm bắt giữ

Thời điểm trước khi ngôi nhà đổi chủ đã được một người phụ nữ tên Thanh đứng tên thuê để sử dụng. Người này biến mất bí ẩn trước khi 2 nạn nhân được phát hiện. Cụ thể qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định hai người phụ nữ có liên quan đến vụ việc.

Người đầu tiên là Phạm Thị Thiên Hà (SN 1988, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM), có đặc điểm nhận dạng là sẹo chấm 2cm sau trên mép phải. Nhìn bên ngoài, người này có tóc ngắn và khuôn mặt như nam giới.

Người thứ hai là Trịnh Thị Hồng Hoa (SN 1953, cùng ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) có đặc điểm nhận dạng là sẹo chấm cách 1cm trên sau cánh mũi phải.

Ngoài ra, cơ quan công an cũng tìm ra chiếc xe nghi vấn thường xuất hiện tại hiện trường là loại xe Ford 7 chỗ, màu vàng xám, BKS 51A 71830, tên chủ xe là Phạm Cường, ngụ đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, TP.HCM.

3 bí ẩn rợn người trong vụ 2 thi thể bị đổ bê tông ở Bình Dương - Ảnh 6.

Hai người phụ nữ nghi liên quan đến vụ án. (Hồng Hoa bên trái và Thiên Hà bên phải).

3 bí ẩn rợn người trong vụ 2 thi thể bị đổ bê tông ở Bình Dương - Ảnh 7.

Người dân địa phương cho biết, nhóm người này có hành tung rất bí ẩn

Chỉ sau ít giờ phát đi thông báo truy tìm, lực lượng Công an tỉnh Bình Dương đã phát hiện tung tích nhóm phụ nữ này và chiếc ô tô chở họ. Có ít nhất 4 người bị tạm bắt giữ nghi có liên quan đến vụ án ở trước cổng khu dân cư Tiamo Phú Thịnh, thuộc phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Người dân địa phương cho biết nhóm người này có hành tung bí ẩn, rất ít khi lộ diện. Hàng xóm chỉ biết bên trong có người khi thấy đèn sáng hoặc nước được bơm vào các bình chứa bằng nhựa. Khoảng 3 tháng, họ lại trả tiền thuê trọ một lần. Khi trả tiền thuê trọ họ cũng chỉ lách người qua khe cửa để gặp chủ nhà. Ông Vương, chủ của ngôi nhà thời điểm đó cũng không kiểm tra bên trong nhà.

Kể từ khi họ dọn về vào khoảng 8 tháng trước, ngôi nhà được rào bạt kín mít. Đặc biệt, căn nhà xảy ra sự việc luôn để điện sáng nguyên đêm. Những nhân vật này không tiếp xúc với người dân xung quanh, thoắt ẩn thoắt hiện bằng chiếc ô tô 7 chỗ mang biển số 52.

Sau này, người dân địa phương chỉ thấy một người nữ ra vào căn nhà luôn khóa im ỉm. Đây cũng có thể là một trong những "nút thắt" của vụ án.

Bí ẩn thứ 3: 2 nạn nhân bị sát hại vào khoảng thời gian nào?

Chắc chắn với nghiệp vụ và chuyên môn, kết quả khám nghiệm tử thi sẽ sớm chỉ ra thời gian các nạn nhân tử vong. Ông Nguyễn Mạnh Hùng (55 tuổi, làm nghề bốc mộ) đồng thời cũng là người đập cả 2 khối bê tông chứa thi thể, ông cho rằng nạn nhân chết chưa lâu.

Nhớ lại những gì đã diễn ra, hàng xóm nghi ngờ nạn nhân bị giết trong khoảng thời gian 2 tuần gần đây. Vì nhiều tháng trước, căn nhà luôn bật đèn vào ban đêm.

3 bí ẩn rợn người trong vụ 2 thi thể bị đổ bê tông ở Bình Dương - Ảnh 8.

Bên trong căn nhà xảy ra vụ việc.

Ngày 30/4, có người đến ngôi nhà này dọn dẹp. Kể từ đó, đèn không còn sáng, cửa nhà đóng kín và chiếc xe 7 chỗ hay phủ bạt trước sân cũng không xuất hiện.

Theo ghi nhận tại hiện trường, hung thủ đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho quá trình phi tang xác hai nạn nhân này. Hai thi thể đều được bọc kín bởi bê tông và silicon không để cho mùi hôi thôi bốc ra ngoài. 

Đặc biệt, bên trong thùng phi màu xanh còn có rất nhiều trà dùng để ướp xác. Bởi trà có tác dụng khử mùi tử khí, thấm nước. Những cách giấu xác phi tang này được đánh giá là mất thời gian, khá công phu và hiếm gặp.

Khi cơ quan chức năng khám ra các thi thể, mùi hôi thối thoát ra nồng nặc. Mặc dù thi thể các nạn nhân đã được cơ quan chức năng dời đi nhưng tử khí vẫn khiến các người dân xung quanh khó chịu. Họ phải sử dụng thảo mộc, bồ kết đốt để khử bớt mùi.

3 bí ẩn rợn người trong vụ 2 thi thể bị đổ bê tông ở Bình Dương - Ảnh 10.

Trong ngôi nhà, cơ quan chức năng phát hiện các loại keo có độ kết dính cao

Trong quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an còn phát hiện rất nhiều các loại keo có độ kết dính cao ở trong ngôi nhà này.

Hiện cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã thông báo ai có thông tin liên quan đến vụ án mạng cũng như các tử thi có đặc điểm nhận dạng như trên xin cung cấp thông tin về Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đồng thời khẩn trương điều tra, giải mã những nút thắt bí ẩn của vụ án!

Chia sẻ