Trước vụ đổ bê tông 2 thi thể ở Bình Dương, dư luận từng rúng động bởi chồng đào hố, giấu xác vợ trong nhà

Minh Khôi (T/H),
Chia sẻ

Trước vụ 2 thi thể bị đổ bê tông đựng trong thùng nhựa ở huyện Bàu Bàng được phát hiện, dư luận từng hoang mang bởi nhiều vụ việc tương tự xảy ra, gây chấn động một thời gian dài như chồng giết vợ rồi đào hố chôn dưới nền nhà, bộ hài cốt nằm trong quán cà phê.

2 xác người bị đổ bê tông, bịt kín trong bồn nhựa ở Bình Dương

Chiều 16/5 mới đây, người dân sống tại ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng (Bình Dương) vẫn bàn tán xôn xao vụ phát hiện 2 xác người bị đổ bê tông trong thùng nhựa đựng nước.

Trước đó, vào chiều 15/5, người đàn ông mới dọn đến thuê ngôi nhà cấp 4 này thì thấy một thùng nhựa bị đổ bê tông nằm ở giữa nhà. Khi lớp bê tông bị đập vỡ ra, ông hoảng hốt phát hiện thi thể người bên trong nên trình báo cơ quan công an.

Trước vụ đổ bê tông 2 thi thể ở Bình Dương, dư luận từng rúng động bởi chồng đào hố, giấu xác vợ trong nhà - Ảnh 1.

Hiện trường vụ phát hiện 2 thi thể người tại Bình Dương.

Trước vụ đổ bê tông 2 thi thể ở Bình Dương, dư luận từng rúng động bởi chồng đào hố, giấu xác vợ trong nhà - Ảnh 2.

Đến 9 giờ 30 ngày 16/5, công an tiếp tục phát hiện thêm một thi thể khác cũng bị đổ bê tông trong căn nhà cấp 4 này.

Theo cơ quan công an, sau khi khám nghiệm tử thi thì hai nạn nhân được xác định đều mang giới tính nam, một nạn nhân được ướp trà trước khi đổ bê tông. 

Công an tỉnh Bình Dương cũng chính thức xác định đây là vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng. Vụ việc đang nhận được sự quan tâm lớn của dư luận xã hội.

Lật lại các vụ án mạng kinh hoàng khác, người dân không khỏi rùng mình bởi thủ đoạn tàn bạo, tinh vi của kẻ thủ ác. Điển hình và việc phát hiện bộ thi thể ở dưới quán cà phê cũ vào tháng 12/2017 ở Quảng Bình.

Rùng rợn phát hiện bộ hài cốt dưới nền quán cà phê cũ

Cụ thể, vào chiều 3/12/2017, anh Q. (ở TP Đồng Hới) thuê lại nhà của ông L. (ở đường Trường Chinh) để kinh doanh giải khát. 

Trong khi một số công nhân thi công đào phá lớp nền ngồi nhà ở đường Trường Trinh để cải tạo lại mở quán thì tá hỏa phát hiện một phần xương chân người còn mặc nguyên quần vải lộ ra. Nhóm công nhân đã báo ngay cho chủ nhà cùng lực lượng chức năng.

Công an tỉnh Quảng Bình và TP Đồng Hới đã phong tỏa hiện trường tiếp tục khai quật khu vực phát hiện xương chân người qua đó phát hiện thêm phần còn lại của một bộ xương người dưới nền nhà. Bộ xương có mặc quần dài, áo. Nhận định ban đầu, bộ xương là của người đã chết cách đây khoảng 2-5 năm.

Qua rà soát và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng PC45 Công an tỉnh Quảng Bình xác định được nghi phạm gây ra vụ việc là Nguyễn Mạnh Hùng nên triệu tập lên làm rõ. Tại cơ quan điều tra, Hùng bước đầu khai nhận gây ra vụ giết người, giấu xác. Nạn nhân là anh Bùi Tiến Dũng (SN 1981, ở phường Đức Ninh Đông, TP Đồng Hới).

Trước vụ đổ bê tông 2 thi thể ở Bình Dương, dư luận từng rúng động bởi chồng đào hố, giấu xác vợ trong nhà - Ảnh 4.

Nguyễn Mạnh Hùng (ảnh nhỏ), nghi phạm giết người chôn xác ở quán cà phê.

Theo Hùng khai nhận, đầu tháng 6/2010, qua người quen giới thiệu, Hùng đã đến ở trọ cùng anh Dũng tại nhà ông L. ở đường Trường Chinh để cùng ghi cá độ bóng đá. Anh Dũng cho Hùng hưởng 10% số tiền người ghi cá độ bóng đá.

Cuối mùa World Cup 2010, do anh Dũng không trả số tiền Hùng cho rằng mình được hưởng nên hai bên xảy ra mâu thuẫn. Anh Dũng đã dùng tay đấm Hùng rồi bỏ đi tắm. Bức xúc, Hùng đã dùng thanh song giường đánh anh Dũng rồi dùng tay đè nạn nhân xuống nền nhà tắm cho đến chết.

Sau khi gây án, Hùng kéo giường ngủ ra và dùng cuốc đào nền nhà lên rồi chôn xác nạn nhân xuống trước khi dùng xi măng trám lại. Hùng ở lại ngôi nhà khoảng 10 ngày trước khi rời đi.

Giết nữ sinh, chôn xác trong vườn

Vụ án gây rúng động dư luận này xảy ra vào những ngày đầu tháng 9 năm 2017. Thời điểm đó, đối tượng Nguyễn Nhâm Thiện đi bộ đến một quán nước gần nhà để uống cà phê. Khi ra khỏi nhà được vài chục mét thì Thiện gặp em N.T.Ng. (13 tuổi, ở cạnh nhà) đi chiều ngược lại.

Trước vụ đổ bê tông 2 thi thể ở Bình Dương, dư luận từng rúng động bởi chồng đào hố, giấu xác vợ trong nhà - Ảnh 5.

Cơ quan công an tống đạt quyết định khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Nhâm Thiện.

Lúc này Ng. nhờ Thiện bẻ cóc ăn nhưng Thiện không đồng ý và hai người xảy ra cãi vã. Trong lúc nóng giận, Thiện đã đánh nạn nhân, dìm xuống mương nước gần đó đến chết rồi lấy vật dụng của nhà hàng xóm đào hố chôn xác em Ng. ngay trong khu vườn gần nhà.

Gây án xong Thiện về nhà tắm rửa. Khi gia đình bé Ng. không thấy em về, tỏa đi tìm thì Thiện còn giả vờ đi tìm chung để đánh lạc hướng.

Đến sáng hôm sau, Nguyễn Nhâm Thiện hay tin gia đình đã tìm thấy thi thể nạn nhân và công an vào cuộc điều tra, biết không thể trốn thoát, Thiện đã uống thuốc tự tử nhưng được cứu sống.

Người chồng mất nhân tính, đào hố giấu xác vợ trong nhà

Người chồng mất nhân tính đó chính là Phan Tấn Ngọc (45 tuổi, ngụ ấp 4, xã Mỹ Thạnh Đông, huyện Đức Huệ, Long An).

Trước vụ đổ bê tông 2 thi thể ở Bình Dương, dư luận từng rúng động bởi chồng đào hố, giấu xác vợ trong nhà - Ảnh 6.

Đối tượng Ngọc tại phiên tòa xét xử cho hành vi giết vợ của mình.

Theo đó, Phan Tấn Ngọc và vợ là Phạm Thị Lan (45 tuổi) đã kết hôn từ lâu và có chung với nhau 3 người con. Hơn một năm trước, hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, chị Lan và các con về ở nhà mẹ ruột chị Lan, Ngọc ở riêng trong một căn nhà nhỏ cách nhà mẹ vợ khoảng hơn trăm mét.

Đến 5 giờ sáng 12/3/2015, khi chị Lan đang đi tưới ớt như thường lệ, Ngọc dùng búa đánh chị Lan ngất xỉu rồi đem về nơi Ngọc đang ở, để chị Lan xuống dưới một hố sâu hơn 1m ngay trong nhà rồi đổ xi măng lên. Sau đó, Ngọc tiếp tục nhờ người tráng nền xi măng cả căn nhà.

Sau khi chị Lan mất tích, gia đình đã trình báo với công an địa phương. Trong lúc Công an xã đang gửi giấy triệu tập Ngọc để tìm hiểu về việc chị Lan mất tích thì chiều 16/3, Ngọc đã tự đến trụ sở Công an tỉnh Long An đầu thú về hành vi giết vợ. Sau khi đầu thú, Ngọc đã dẫn các lực lượng chức năng về chỉ chỗ nơi chôn vợ.

Chia sẻ