2 anh tài này "đáng thương" quá: Người làm máy rửa bát để được vợ cho 5 chục, người phải lo "những thứ bỏ vào mồm" cho gia đình

VV,

Và thế là từ hai câu nói vui, dân mạng có thêm hai "hệ chồng" khá lý tưởng: một người là máy rửa bát chạy bằng cơm, một người là combo tiện ích gia đình.

Có những ông chồng khiến vợ vui bằng hoa, quà hay những chuyến du lịch. Cũng có những ông chồng chọn một cách thực tế hơn: ăn xong tự động đứng dậy vào bếp.

Mới đây, hai chia sẻ về chuyện gia đình của ca sĩ Đinh Mạnh Ninh và Hoàng Dũng bất ngờ được cư dân mạng chú ý. Một người tự nhận vị trí yêu thích số 2 sau sân khấu là… đứng trong bếp rửa bát cho vợ. Người còn lại thì thẳng thắn nói ở nhà mình là người nấu ăn, rửa bát, "lo những thứ bỏ vào mồm cho cả nhà".

Nghe xong, có lẽ những chiếc máy rửa bát trong nhà hai gia đình này cũng phải suy nghĩ nghiêm túc về tương lai nghề nghiệp.

Hai câu nói nghe vui nhưng lại rất "đắt"

Anh tài Đinh Mạnh Ninh kể khi vợ hỏi vị trí anh yêu thích số 2 sau "đứng trên sân khấu" là gì, câu trả lời của anh là: "Đứng trong bếp rửa bát cho em". Đổi lại, nam ca sĩ còn được vợ "thưởng"... 5 chục tiền tiêu vặt.

Còn Hoàng Dũng lại có một cách phân công rất rõ ràng. Anh chia sẻ trong show: "Ở nhà con là người nấu ăn, rửa bát, là người lo hết. Tất cả những gì bỏ vào mồm cho mọi người ăn là con lo, còn vợ làm những việc còn lại… Con thích cảm giác được chăm sóc cho người khác".

Hai câu nói, hai cách thể hiện khác nhau nhưng cùng có một điểm chung khá đáng yêu: việc nhà trong gia đình họ không được nhìn như một cuộc đấu xem ai thiệt hơn.

Và thế là từ hai câu nói vui, dân mạng có thêm hai "hệ chồng" khá lý tưởng: một người là máy rửa bát chạy bằng cơm, một người là combo máy rửa bát + nồi cơm điện + đầu bếp tại gia.

Đinh Mạnh Ninh: gần 10 năm yêu rồi mới về chung nhà

Đinh Mạnh Ninh và bà xã Thảo Trang từng có một hành trình tình cảm khá dài trước khi tổ chức đám cưới vào năm 2024. Hai người quen nhau từ năm 2015, trải qua gần một thập kỷ với không ít biến cố và có những thời điểm phải tạm hoãn chuyện cưới xin.

Sau hôn lễ, nam ca sĩ chia sẻ rằng tình yêu của hai người giống như một hành trình cùng vượt qua nhiều khó khăn. Đến tháng 10/2024, vợ chồng anh đón con gái đầu lòng, đặt tên ở nhà là Bún Cá.

Nhìn vào cách Đinh Mạnh Ninh nói về chuyện rửa bát, có thể thấy hình ảnh của một ông chồng khá khác với vẻ ngoài thường thấy của nghệ sĩ đứng trên sân khấu. Xuống sân khấu, công việc của anh không chỉ còn là hát, sáng tác hay biểu diễn mà còn có những việc rất nhỏ: vào bếp, dọn dẹp và chăm sóc gia đình.

Hoàng Dũng: cưới từ khi chưa có gì trong tay

Nếu Đinh Mạnh Ninh mất gần 10 năm để đi đến hôn nhân thì câu chuyện của Hoàng Dũng và Khánh Linh lại gây bất ngờ bởi họ đã kết hôn từ 6 năm trước nhưng đến năm 2026 mới công khai.

Hai người gặp nhau khi Hoàng Dũng 25 tuổi. Năm 2020, cả hai quyết định kết hôn khi sự nghiệp còn đang bắt đầu, thậm chí không đủ tiền mua nhẫn cưới. Khánh Linh sau đó trở thành người đồng hành và quản lý công việc cho chồng.

Trong suốt những năm bên nhau, Khánh Linh không chỉ là người vợ mà còn góp phần quan trọng vào sự nghiệp của Hoàng Dũng. Chính cô từng thúc giục anh chỉnh sửa và phát hành "Nàng thơ", bản hit lớn giúp tên tuổi nam ca sĩ được biết đến rộng rãi.

Bởi vậy, câu chuyện "anh nấu cơm, rửa bát, chăm sóc mọi người" nghe tưởng chỉ là một câu nói vui, nhưng lại khá phù hợp với hình ảnh một người đàn ông coi việc chăm sóc gia đình là một phần tự nhiên trong cuộc sống.

Điểm chung của 2 ông chồng nổi tiếng

Thực ra, điều đáng nói nhất trong hai câu chuyện này không phải là đàn ông phải biết nấu ăn hay rửa bát.

Bởi nếu biến chuyện này thành một tiêu chuẩn mới để chấm điểm chồng thì lại thành áp lực. Hôn nhân đâu phải cuộc thi xem ai rửa được nhiều bát hơn.

Điều đáng quý là tinh thần chủ động chăm sóc người bên cạnh.

Có hôm chồng nấu cơm, vợ rửa bát. Có hôm vợ bận, chồng làm hết. Có ngày cả hai cùng mệt thì gọi đồ ăn và để bát đấy mai tính. Không nhất thiết phải chia 50-50 đến từng chiếc đĩa, miễn là cả hai đều hiểu: đây là nhà của mình, không phải "việc của vợ" hay "việc của chồng".

Và đó cũng là lý do hai câu nói trên dễ khiến người ta thích thú. Vì sau cùng, thứ làm một gia đình dễ chịu không phải căn bếp lúc nào cũng sạch bong hay mâm cơm đủ món. Mà là cảm giác mình có một người sẵn sàng bước vào bếp khi mình mệt.

Thế nên nếu nhà nào có hai "máy rửa bát chạy bằng cơm" như Đinh Mạnh Ninh và Hoàng Dũng, xin chúc mừng. Máy rửa bát điện có thể mua sau, còn sự tự giác và niềm vui khi chăm sóc người mình yêu thì đúng là không có hàng thay thế.

Chia sẻ