BÀI GỐC Em chồng chê trách tôi lười, câu đáp trả của mẹ chồng làm tôi ấm lòng

Em chồng chê trách tôi lười, câu đáp trả của mẹ chồng làm tôi ấm lòng

Từ ngày em chồng giận nhà nội, bế con về nhà ngoại tá túc, tôi chịu nhiều ấm ức. Đến khi nghe những lời bênh vực của mẹ chồng khiến tôi cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc.

125 Chia sẻ

Xây nhà trọ cho thuê, tôi đau đầu khi mẹ chồng dẫn họ hàng đến xin ở nhờ

Mỹ Hạnh,
Chia sẻ

Thật tình tôi không biết phải ứng xử như thế nào với những vị khách mà mẹ chồng dẫn đến.

Chuyện là tôi với một người bạn thân ở nước ngoài cùng hùn vốn để xây dựng một dãy nhà trọ cho thuê. Bạn góp 2/3 số tiền còn tôi phụ trách các mảng còn lại. Đối tượng chúng tôi hướng đến là những người lao động nghèo và sinh viên nên khi xây phòng cũng phải tính toán nhiều để tiết kiệm chi phí mà đạt được phòng tiện nghi tốt nhất. Khi tôi nói chuyện này với bố mẹ chồng, ông bà cho tôi vay 200 triệu và tôi sẽ trả lãi lẫn gốc mỗi tháng 10 triệu trong 2 năm.

Sau nhiều tháng tìm kiếm mặt bằng, xây dựng, hoàn chỉnh từng căn phòng, tôi đăng tin cho thuê. Tháng vừa qua, có 3 hộ gia đình và vài bạn sinh viên đến thuê trọ. Họ đều là những người xa lạ nhưng thái độ với chủ nhà khá tốt, rất tôn trọng tôi cũng như những quy định tôi đặt ra.

Cách đây 1 tuần, mẹ chồng dẫn một nhóm gồm 9 người đến tìm tôi để thuê trọ. Bà hào hứng giới thiệu đó là những người họ hàng quen thuộc ở quê, nay muốn đến thành phố, người thì tìm việc, người thì tìm nhà trọ cho con đang học đại học. Tôi nhiệt tình dẫn mọi người đi dạo một vòng dãy nhà trọ và nói rõ công năng, tiện nghi đặc trưng của mỗi kiểu phòng. Ai cũng gật gù, trầm trồ khen ngợi phòng sạch sẽ, đẹp đẽ. Nhưng họ cũng luôn miệng bảo mình là họ hàng thì chắc "chủ nhà phải giảm bớt tiền thuê chứ nhỉ?". Có người còn đòi ở nhờ vài tuần để tìm việc làm xong thì trả phòng.

Mặc dù tôi đã giải thích tường tận rằng mình xây nhà trọ với một người bạn nữa nên không được quyền tự quyết định giảm tiền cho thuê thì các cô chú ấy vẫn không tin. Họ bảo tôi đối xử với họ hàng còn thua cả người dưng nước lã. Có người còn trách mẹ chồng tôi giới thiệu chỗ thuê đắt tiền vì muốn 'làm giàu cho con dâu'.

Cuối cùng chỉ có 2 hộ gia đình chốt được phòng nhưng thái độ cũng không mấy tôn trọng tôi. Họ còn đòi hỏi đủ thứ, từ việc tôi phải cung cấp khăn tắm, giẻ lau chân, bếp từ,... đến việc hỗ trợ tiền điện hàng tháng. Tôi bực mình lắm mà vẫn phải cắn răng chịu đựng vì không muốn làm mẹ chồng khó xử.

Mẹ chồng tôi cũng không ngờ mình lại đẩy con dâu vào chỗ khó nên bà xin lỗi suốt. Không biết sau này thế nào chứ mấy hôm nay cứ phải đáp ứng yêu cầu của 2 hộ họ hàng mà tôi tức điên người. Phải làm sao để họ ngừng đòi hỏi và biết điều hơn đây?

Chia sẻ