BÀI GỐC Em chồng chê trách tôi lười, câu đáp trả của mẹ chồng làm tôi ấm lòng

Em chồng chê trách tôi lười, câu đáp trả của mẹ chồng làm tôi ấm lòng

Từ ngày em chồng giận nhà nội, bế con về nhà ngoại tá túc, tôi chịu nhiều ấm ức. Đến khi nghe những lời bênh vực của mẹ chồng khiến tôi cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc.

125 Chia sẻ

Mời tôi dự sinh nhật nhưng chị họ lại đưa ra yêu cầu quá đáng

Mỹ Hạnh ,
Chia sẻ

Khi gọi điện mời tôi dự sinh nhật, chị họ đòi hỏi một việc khiến tôi bực mình. Tôi không biết có nên đi dự hay không?

Tôi và chị Vân là chị em họ hàng nhưng thuở nhỏ rất thân thiết với nhau. Chị Vân lớn hơn tôi 4 tuổi nên chững chạc hơn tôi. Khi chị đi làm, tôi mới bắt đầu năm nhất đại học và chúng tôi ít gặp nhau từ đó. Thỉnh thoảng chị em vẫn gọi điện, trò chuyện, hỏi thăm nhau. Chị Vân lấy chồng, tôi cũng gửi tiền mừng cưới dù vẫn còn là sinh viên và không về tham dự trực tiếp lễ cưới.

Tôi ra trường, chị họ nhờ vào các mối quan hệ giúp tôi tìm được việc làm. Đây là ơn nghĩa mà tôi sẽ khắc ghi cả đời. Tôi làm ở công ty của chị giới thiệu được 3 năm rồi mới chuyển sang công ty khác phù hợp với năng lực và sở trường hơn. Mỗi dịp được gặp nhau, chị em vẫn tíu tít trò chuyện và tôi hay cho con chị tiền, giống như trả bớt một phần ơn nghĩa trước đây.

Hôm thứ 3, chị Vân gọi điện mời tôi đến dự sinh nhật chị. Chị bảo đây là lần đầu tiên chị tổ chức sinh nhật cho chính mình nên rất mong tôi sẽ đến dự cho vui, cũng như là buổi họp mặt gia đình. Tôi đồng ý rồi, chị ấy mới đưa ra lời đòi hỏi quá đáng. Chị nói mình thích một sợi dây chuyền bằng bạch kim nhưng giá cao quá, hơn 30 triệu đồng và không biết tôi có thể mua tặng chị được không? Tôi sửng sốt bởi chưa lường được tình huống này.

Rồi chị họ nhắc lại chuyện cũ khi giúp tôi xin được việc ở công ty đầu tiên, tạo tiền đề cho công việc hiện tại. Chị còn nói khéo: "Nghe nói bây giờ lương em rất cao, tháng nào cũng biếu bố mẹ 15 triệu, chẳng lẽ lại không tặng chị được sợi dây chuyền sao?". Nói rồi, chị lại cười bảo đang đùa cho vui, miễn tôi đến dự vui vẻ là được, không cần quà cáp gì.

Tôi không ngờ chị Vân sẽ nói thế nên bảo chị để tôi suy nghĩ thêm. Cúp máy rồi, tôi thấy nặng nề và bực bội quá. Chị ấy gọi điện mời sinh nhật nhưng lại úp mở chuyện quà tặng gần bằng tháng lương của tôi. Tôi có nên đi dự sinh nhật chị họ không hay chỉ gửi quà mừng cho có thôi?

Chia sẻ