BÀI GỐC Bố tôi là một người cha tồi tệ nhất thế gian!

Bố tôi là một người cha tồi tệ nhất thế gian!

Tôi thật sự chán bố tôi lắm rồi. Bố tôi là một người tồi tệ nhất thế gian này, chẳng làm gì cho vợ cho con mà chỉ làm khổ vợ con thôi.

7 Chia sẻ

Xấu hổ và không dám có bạn trai vì bố là người nát rượu

,
Chia sẻ

Giờ đến tuổi lấy chồng, nói thật chị cũng không dám có bạn trai vì sợ bố thế này thì họ chạy mất dép. Chị lo sợ và ám ảnh nhất là lấy phải một người đàn ông như bố chị.

Chào Ngọc Mai, tác giả bài viết "Bố tôi là một người cha tồi tệ nhất thế gian"!

Bố chị cũng nghiện rượu nặng như bố em. Thực ra bố chị cũng là một người đàn ông hiền lành, biết thương và lo cho con cái, nhưng cái ma men đã khiến cho bố chị 5 năm nay không còn "chuẩn" nữa.

Bố chị uống rượu cả ngày và mỗi lần bố chị phê phê là lại ăn nói lung tung, giáo điều, giảng dạy đạo giáo này nọ. Tính cách những lúc ấy thì hâm chập, toàn đàn đúm với ba ông nát rượu trong xóm lê la cả ngày, ba hoa bốc phét, hứng lên lại còn đàn hát rùm beng, khua bát múa đũa ầm ầm. Nói thật là chị rất xấu hổ vì có một người cha như thế.


Thực ra ngay cả lúc say bố chị cũng không bạo hành gia đình, không đánh đập vợ con như bố em nhưng bố chị lại  rất bốc đồng. Thấy ai đi ngoài đường bố chị cũng gọi vào bằng được để uống rượu rồi nói năng lung tung, gây mất lòng người khác. Cả mẹ chị, chị và em gái thật đã khuyên bố rất nhiều lần nhưng không cải thiện được bố. Ngày còn đi học, mỗi lần chị em chị có bạn đến chơi nhà thì nơm nớp lo sợ, không biết bố có lại ăn nói lung tung hay giở tính hâm chập ra không. 

Nói thật với hoàn cảnh gia đình chị như thế, chị cũng không dám có bạn trai vì sợ thấy bố thế này thì họ chạy mất dép. Giờ đến tuổi lấy chồng, chị lo sợ và ám ảnh nhất là lấy phải một người đàn ông như bố chị, chị cứ thấy anh nào uống rượu là lại hãi. Nhiều khi nhìn thấy bạn bè có bố tử tế, chỉn chu chuẩn mực mà chị thèm, tự hỏi mình tại sao lại có một người cha bê tha đến như vậy?

Vì cũng muốn bố bỏ được rượu mà chị hỗn với bố chị nhiều lần (vì bố chị hay ba hoa bốc phét, ngứa tai không chịu được). Nhưng hỗn xong thì chị lại bị dằn vặt lương tâm ghê lắm. Dù sao chị cũng phận là con. Nhưng nếu ai ở trong hoàn cảnh của chị và em thì mới hiểu được sự bức xúc, khổ sở và áp lực tâm lý như thế nào khi có một người cha như vậy. Mà nào có phải mẹ con nhà chị không khuyên nhủ, từ anh em, bà con đều hết lời can ngăn nhưng mà bố chị bảo thủ lắm, những lúc như thế là lại ra điều "Tiền tao, tao uống" thì biết làm thế nào?

Chị chán lắm em ạ nhưng giờ biết làm sao được. Nhiều khi chị còn muốn bố đi đâu được thì đi, đừng có về nhà nữa thì càng tốt dù biết người ấy là cha mình, là người đã nuôi mình. Suy nghĩ như thế thật bất hiếu, lương tâm dằn vặt nhưng có một người cha nát rượu thật xấu hổ nhiều lắm em ạ. Cuộc đời này thật buồn quá đúng không em?

Chia sẻ