BÀI GỐC "Quỹ đen" bao nhiêu là đủ?

"Quỹ đen" bao nhiêu là đủ?

"Quỹ đen", có lẽ không xa lạ với bất kì ai đã lập gia đình, nhưng bản chất sâu xa hơn của vấn đề... là làm quỹ đen như thế nào và bao nhiêu là đủ?

6 Chia sẻ

Với tôi, "quỹ đen" rồi cũng thành quỹ chung mà thôi!

,
Chia sẻ

(aFamily) - Tôi cũng “giật mình” vì chưa nghĩ đến chuyện “phòng xa”, tôi thấy lập “quỹ đen” cũng là một gợi ý. Nhưng… tôi nghĩ tôi chẳng cần lập ra cái quỹ đấy làm gì!

Chị Ly à,
 

Tôi chợt giật mình khi đọc thấy dòng tâm sự của chị, hóa ra mình đã chẳng chuẩn bị gì cho tương lai, tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện lập “quỹ đen” hay “quỹ riêng” cả. Chỉ khi chị nói rằng: “ly hôn bây giờ rất nhiều” và khi đó mọi thứ sẽ “tanh bành chuyện chia tài sản, trách nhiệm pháp lý và vô số thứ khác”, phải chăng tôi cũng cần suy nghĩ đôi chút về điều này. Có điều tôi cũng như chị, đang băn khoăn, áy náy và mâu thuẫn, một là thấy hơi “tội lỗi” vì nó có tính “tích lũy riêng” không cho chồng biết nhưng cũng như anh chị khác đã nói, nó là một cách sống thực tế và chủ động của người phụ nữ hiện đại cần. Hãy cho tôi một phút nhìn lại mình, và tôi sẽ lựa chọn.

 

Lấy chồng đã được hơn 5 năm, tôi chẳng nhớ lần cuối cùng mình đi du lịch và tụ họp với bạn bè là lúc nào sau khi tốt nghiệp. Phần vì lo cho chồng con không ai chăm sóc, phần vì nghĩ đến một “khoản chi” không nhỏ từ cái “quỹ” chung vốn không mấy dư giả. Tôi cố làm việc và tích lũy nhưng chưa bao giờ dám tiêu pha một chút gì “vung tay” bởi tôi đều nghĩ đến chồng và con trước. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc, tôi ít quan tâm đến bản thân mình hơn, quên cả việc chăm sóc và làm đẹp, quên cả những bữa tiệc vui với bạn bè mình-vốn đã rơi rớt nhiều sau khi đã yên bề gia thất. Tôi tự hỏi rằng, nếu tôi có một “quỹ đen” nào đó của chính tôi, liệu tôi có thể chăm sóc và làm đẹp, liệu tôi có vui vẻ với bạn bè với những lần tụ tập liên hoan, du lịch hay mua sắm?

 

Suy đi tính lại, tôi đã tìm ra câu trả lời cho mình. Tôi sẽ chẳng vì thế, vì có “quỹ đen” mà lại tiêu đi một khoản, mà nếu để dành, tôi sẽ cho con tôi học thêm một cái gì đó hay mua cho chồng một bộ quần áo mới hoặc đưa cả nhà tôi đi chơi đâu đó, hay chỉ đơn giản thôi, tôi sẽ mua thêm một cái gì hơi “xa xỉ” trong bữa ăn hàng ngày. Tôi vẫn là tôi, một người phụ nữ biết hi sinh và không thấy sự hi sinh đó là nặng nhọc. Tôi vui vẻ và hạnh phúc khi chồng và con mình hạnh phúc. Vì thế, tôi nghĩ tôi chẳng cần lập ra cái quỹ đấy làm gì. Dù sao, nó cũng được tôi vun vào trong “quỹ gia đình” mà thôi.

Nếu chị là một người luôn hướng về gia đình và có niềm tin vào tình cảm vợ chồng, chắc hẳn chị sẽ hành động như tôi. Chúc chị có những quyết định đúng trong cuộc sống!

Hà Thu Phương

Chia sẻ