BÀI GỐC "Quỹ đen" bao nhiêu là đủ?

"Quỹ đen" bao nhiêu là đủ?

"Quỹ đen", có lẽ không xa lạ với bất kì ai đã lập gia đình, nhưng bản chất sâu xa hơn của vấn đề... là làm quỹ đen như thế nào và bao nhiêu là đủ?

6 Chia sẻ

"Quỹ đen" là hiểm họa cho hạnh phúc gia đình

,
Chia sẻ

(aFamily) - Một khi "quỹ đen" ra đời, có rất nhiều thứ đáng lo ngại trong gia đình, nhất là làm mất niềm tin lẫn nhau và tạo thêm áp lực cho cuộc sống của mình chị à!

Chi Ly thân mến,

 

Có lẽ băn khoăn của chị cũng là nỗi băn khoăn của rất nhiều người chồng, người vợ lúc này, dù họ ở độ tuổi hay hoàn cảnh nào đi nữa. Tôi cũng như chị, những người phụ nữ ngoài công việc hằng ngày ở cơ quan còn phải quán xuyến những chi tiêu trong gia đình, để duy trì và bảo vệ cái “thành trì” mà bấy lâu nay dày công gây dựng. Có rất nhiều “hiểm họa” mà có thể làm cho công sức của chị em mình “đổ ra sông ra biển”. Và một trong những thứ đó là mầm mống “quỹ đen” từ các ông chồng (bà vợ).

 

Thứ nhất theo tôi, một khi “quỹ đen” đã ra đời, có rất nhiều thứ đáng lo ngại trong gia đình. Đầu tiên là thái độ “giấu giấu giếm giếm” sợ bị phát hiện. Người “lập quỹ” lúc đó sẽ phải nghĩ làm thế nào để không gây ra “tài khoản thâm hụt” và rồi tìm mọi cách để “mở” một “tài khoản” khác dưới bất cứ hình thức nào để người kia không tìm ra: ngân hàng, cất trong nhà, gửi bạn…Những lúc đó, tôi chắc chắn người “dựng quỹ” sẽ không thoải mái lắm, đôi khi còn giả vờ “ngây thơ vô số tội”, không biết chừng “quỹ đen” được lập nên để làm những điều “mờ ám” (bồ bịch, rượu chè…). Chẳng có “quỹ” nào là đủ đâu với họ lúc đó, đôi khi còn “lạm” vào quỹ chung cũng nên. Lúc đó, đôi khi những chuyện không hay lại xảy ra trong tình cảm vợ chồng: vợ nghi ngờ chồng, chồng giấu diếm vợ…tình cảm gia đình có thể rạn vỡ.

 

Mặt khác, theo tôi nghĩ, đã là vợ chồng thì chẳng còn chuyện gì để phải giữ bí mật nữa cả. Tất nhiên, ai cũng có thế giới riêng của mình, như chuyện bạn bè, chuyện công việc, gia đình chị em của anh…có những điều khó nói song tôi nghĩ, khi họ cần sự giúp đỡ, chồng hay vợ có thể nói với người còn lại để xem cả hai có thể giúp được gì không, dù ít dù nhiều. Một khi ai đó đã phải sử dụng “quỹ đen” để giúp họ, có nghĩa là họ đang khó khăn thực sự, cần sự giúp đỡ từ những người thân của mình. Vậy tại sao vợ chồng lại không dám chia sẻ với nhau cơ chứ! Chúng ta đâu phải là những kẻ hẹp hòi, không biết giúp người trong cơn hoạn nạn. Vậy nên theo tôi, giữa vợ chồng không nên tồn tại cái gọi là “quỹ đen”.

 

Và đối với riêng người vợ cũng vậy, chẳng cần phải có “quỹ đen” làm gì để thêm một áp lực trong cuộc sống. Vợ chồng là để san sẻ cho nhau. Lúc này tình cảm vợ chồng đang tốt đẹp vậy cớ sao không vun xới xây đắp lên cho nó. “Quỹ đen” lập ra để “phòng ngừa” song tôi e rằng nó còn hơi quá sớm. Lỡ may chồng mình phát hiện ra thì biết ăn nói thế nào, nguy cơ rạn nứt tình cảm là rất cao. Nếu thật sự khó khăn, cần phải “giải nguy”, cớ sao không nói và bàn bạc với chồng, rồi hai người sẽ “trích” từ quỹ chung ra để giải quyết. Tôi nghĩ, như thế, vợ chồng sẽ hiều nhau hơn và cảm thấy có trách nhiệm hơn.

 

Có thể xu hướng trong nhiều gia đình bầy giờ là song song tồn tại nhiều “quỹ”, nhưng cũng có không ít gia đình chỉ có một “quỹ” duy nhất mà cả hai vợ chồng đều là “tay hòm chìa khóa”. Gia đình, tự bản thân nó, là một thể thống nhất. Cái thành trì ấy vững được là nhờ sự tin tưởng, tôn trọng và trách nhiệm với nhau của những thành viên trong đó.

Qua một vài chia sẻ của tôi, mong chị vơi bớt những băn khoăn, và tìm ra cho mình những giải pháp khôn ngoan để duy trì hạnh phúc gia đình mãi mãi.
 
                                                                                                                                                                                                             Thái Vân 

Chia sẻ