BÀI GỐC "Quỹ đen" bao nhiêu là đủ?

"Quỹ đen" bao nhiêu là đủ?

"Quỹ đen", có lẽ không xa lạ với bất kì ai đã lập gia đình, nhưng bản chất sâu xa hơn của vấn đề... là làm quỹ đen như thế nào và bao nhiêu là đủ?

6 Chia sẻ

Quỹ đen là tốt, nhất là khi mục đích của chị trong sáng

,
Chia sẻ

(aFamily) - Từ quan điểm của tôi thì ai cũng nên có một cái “quỹ đen” để dự phòng. Vậy nên chuyện “lập quỹ” ở đây không có gì là phải lên án cả.

Chị Ly thân mến,

 

Từ quan điểm của tôi thì ai cũng nên có một cái “quỹ đen” để dự phòng. Vậy nên chuyện “lập quỹ” ở đây không có gì là phải lên án cả. Không phải bất cứ chuyện gì vợ chồng cũng có thể chia sẻ được hết cho nhau đâu. vấn đề là lập quỹ như thế nào và quỹ ấy sử dụng vào mục đích gì? Bao nhiêu thì vừa còn tùy thuộc vào mục đích sử dụng, tình hình hiện tại và khả năng của “người lập quỹ”.

 

Tôi đưa ra một ví dụ của chính tôi, chủ sở hữu của một “quỹ đen” hẳn hoi.

 

Tôi là một người tha hương lập nghiệp, sau khi học xong đại học và nghề nghiệp ổn định, tôi lập gia đình và định cư ở thành phố luôn. Vợ tôi cũng chẳng phải là “dân Hà Nội gốc”, hai vợ chồng đều đi làm kinh tế để chăm lo cho gia đình. Nói chung, giờ đây, khi kinh tế đã khá giả, chị biết đấy, tôi cũng phải nghĩ đến những anh chị em của tôi ở quê. Mang tiếng là “dân thành phố” rồi, thì những lần về quê với vợ, vợ tôi đều chu đáo vẹn toàn, gia đình tôi cũng giúp đỡ người này người nọ một ít. Vợ tôi là một người suy nghĩ rất thấu đáo. Nhưng chị biết đấy, người dân quê tôi dựa vào mảnh đất cằn mà sống, dựa vào những vụ ngô khoai được hay mất mùa, nên nhiều người vẫn còn nghèo lắm. Anh chị em tôi ở quê, dù đã có gia đình, những vẫn ngày ngày lo chuyện làm kinh tế để được khá giả hơn, cho con cái đỡ vất vả hơn. Tôi biết mình giờ đã qua cái thời khó khăn để kiếm tiền, cũng có một địa vị ở một công ty danh tiếng, tôi tính đến chuyện giúp đỡ người thân của tôi.

 

Phụ nữ dù rộng lượng đến đâu thì chuyện chồng đem tiền đi cho người khác cũng làm họ phải suy nghĩ. Người đàn bà mang tiếng là “tay hòm chìa khóa” nên chuyện tiền nong họ tính toán cẩn thận lắm. Tôi thấy vợ tôi cư xử với gia đình chồng như thế là “vẹn toàn” lắm rồi, song tôi vẫn muốn “giúp” riêng mà không bàn với vợ. Chuyện anh em nhiều khi chỉ mình mới biết được mà thôi. Thế là tôi lập “quỹ đen”. Tiền lương tôi hàng tháng vẫn đưa cho vợ đầy đủ. Nhưng tiền thưởng và nhiều lúc làm tư vấn cho các dự án khác tôi vẫn nhận được hoa hồng, tôi đều trích ra một ít để bỏ vào quỹ của tôi. Tôi dành dụm rồi về quê, lúc thì cho anh tôi xây nhà, lúc góp cho em gái tôi vào tiền nuôi con ăn học. Tôi cũng bảo anh em tôi đấy là “khoản riêng” của tôi, đừng cho nhà tôi biết. Họ cũng phần nào hiểu được.
 

Cuộc sống gia đình tôi vẫn hạnh phúc và thoải mái. Nhiều khi tôi cũng hơi áy náy với vợ, nhưng tôi thấy việc làm của tôi là không sai. Nó có thể giúp tôi hoàn thành nghĩa vụ của một người em, người anh trong gia đình. Và cũng không để vợ tôi phải lo lắng nhiều hay suy nghĩ nhiều. Phụ nữ thường hay nghĩ “lâu” và “sâu” lắm! Tôi cho rằng, “quỹ đen” của tôi phát huy tác dụng rất lớn. Vậy nên, lời khuyên của tôi là, trong điều kiện có thể, nếu không ảnh hưởng đến hạnh phúc vợ chồng, chị vẫn có thể tạo ra cho mình một “quỹ đen”.

 

Điều quan trọng, chị hãy dùng “quỹ đen” vào mục đích trong sáng. Và chị cảm thấy an tâm trước sự tồn tại của “quỹ đen” đó. Nhiều khi “vỡ lở”, nó gây rắc rối rất nhiều. Tôi cũng không biết là vợ tôi có quỹ đen riêng của cô ấy hay không. Nhưng nếu có, tôi sẵn lòng ủng hộ vì tôi biết, phụ nữ rất khéo léo trong tính toán nhiều bề, miễn là gia đình tôi vẫn hạnh phúc và cuộc sống vẫn đi theo hướng dễ chịu và tốt đẹp.

 

Mong chị tìm ra một phương án tốt để gia đình chị mãi hạnh phúc!

 

                                                                           Trọng Hoàn

Chia sẻ