Vợ tôi bỗng dưng trở nên lạnh lùng, không còn vỗ về chồng như trước đây khiến tôi hoang mang và cảm thấy chông chênh vô cùng

Chị Hướng Dương,
Chia sẻ

Tôi bỗng nhiên thấy vợ như một người xa lạ vậy.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tongdaitraitim@gmail.com

Chúng tôi cưới nhau trải qua 6 năm và có 1 con chung khoảng 5 tuổi. Thời gian đầu yêu nhau và gắn bó nhưng do văn hoá gia đình (nhà tôi Bắc còn vợ người Nam) vợ tôi và gia đình nhà chồng dần hình thành 1 khoảng cách rất xa. Nó như 1 căn bệnh khiến vợ tôi chán lây sang cả tôi.

Thời gian qua cô ấy không muốn gần gũi, vỗ về tôi như mọi khi, cô ấy chuyển tâm trạng sang lạnh lùng, không quan tâm tôi đi đâu hoặc làm gì, luôn nói với tôi là cho cô ấy thời gian để suy nghĩ, tôi rất khó chịu.

Bỗng dưng vợ chuyển sang trạng thái lạnh lùng, bỏ bê chồng con khiến tôi hoang mang và cảm thấy chông chênh vô cùng! - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Cô ấy luôn kiếm cớ gặp gỡ bạn bè, phát triển bản thân, quan tâm hình thức của chính mình, không lo cơm nước cho gia đình như trước, hay về muộn sau 22h đêm và quan trọng là cô ấy chủ động không muốn gần gũi tôi kể cả một cái ôm. Con trai thì toàn nhờ ông bà đón, tan ca công việc là lo đi đâu đó tránh né gặp mặt tôi.

Trước đây có lần 2 vợ chồng được ông bà hứa cho một số tiền làm ăn, nhưng vì hoàn cảnh, giờ 2 vợ chồng vẫn chưa có số tiền đấy. Cô ấy trở nên ghét bố mẹ chồng, giờ bố mẹ bên chồng nói gì cô ấy cũng không muốn nghe và tỏ ra thái độ như thế. Tiền bạc tôi là chỗng vẫn trách nhiệm đều mỗi tháng không thiếu bao giờ. Kính nhờ mọi người tư vấn giải thích hộ tôi cái điều này, xin cảm ơn. (thaison...@gmail.com)

Bỗng dưng vợ chuyển sang trạng thái lạnh lùng, bỏ bê chồng con khiến tôi hoang mang và cảm thấy chông chênh vô cùng! - Ảnh 3.

Hướng Dương tư vấn.

Chào bạn,

Đọc những dòng chia sẻ của bạn, Hướng Dương cảm thấy đúng là cuộc sống hôn nhân của bạn đang có vấn đề. Vấn đề này nói nhỏ thì nó nhỏ, mà nói to thì nó to, tóm lại, nếu cách giải quyết ổn thỏa thì sẽ kéo gần được khoảng cách của hai bạn, còn nếu cả hai đều buông xuôi, trách móc nhau thì rất dễ xảy ra mâu thuẫn sâu hơn.

Trước khi nói về sự thay đổi của vợ bạn, bạn hãy thử điểm lại mình xem trong thời gian chung sống, bạn đã quan tâm tới cô ấy đủ mức chưa? Ngoài tiền bạc hàng tháng ra, tình cảm và sự chăm sóc của bạn đã phù hợp chưa?

Từ khi yêu nhau và mới đầu hôn nhân, Hướng Dương nghĩ là những khác biệt giữa văn hóa Bắc-Nam không phải là thứ gây ra mâu thuẫn, chia cắt hai bạn. Mà nguyên nhân xuất phát ở thái độ sống, sự đối xử với nhau của hai bạn.

Liệu rằng trước đây, vợ bạn có phải đã hi sinh quá nhiều cho bạn mà bạn không nhận ra để có những đáp lại tích cực, khiến cô ấy phải tự tìm niềm vui bằng cách gặp gỡ bạn bè, phát triển bản thân và tỏ ra lạnh lùng với bạn?

Sau khi đã hiểu rõ nguyên nhân, việc bạn nên làm bây giờ đó là quan tâm tới cô ấy. Hãy chia sẻ thẳng thắn với vợ và dành nhiều thời gian cho cô ấy hơn. Bạn có thể chủ động nấu bữa cơm tối hoặc đưa cô ấy ra ngoài ăn, cũng có thể đưa nhau đi du lịch đâu đó vài ngày để giải tỏa những bức bối đồng thời hàn gắn lại tình cảm.

Bạn là đàn ông, đừng ngần ngại thể hiện sự quan tâm tới vợ con. Điều đó sẽ khiến bạn trở nên tuyệt vời hơn trong mắt vợ con và những người khác. Một khi bạn đã hóa giải được mọi khúc mắc, những băn khoăn, mâu thuẫn giữa bạn và vợ thì chuyện bố mẹ chồng và nàng dâu trong nhà bạn cũng sẽ dần êm xuôi. Sống với nhau 6 năm rồi, chẳng lẽ bạn còn chưa hiểu vợ bạn? Hãy xắn tay áo lên và chinh phục lại vợ mình như thuở mới yêu nhé!

Chúc vợ chồng bạn sớm mặn nồng trở lại!

Thân ái,

Hướng Dương.

Chia sẻ