Trái tim tôi đau đớn khi rời khỏi tòa án và thấy cảnh tượng không nên thấy. Khi ly hôn, mọi thứ thật đáng sợ.
Ngôi nhà bị lục tung, đồ đạc rơi khắp nơi khiến cảnh sát nghi ngờ có kẻ đột nhập vào nhà cướp của và giết người diệt khẩu.
Sau khi mẹ qua đời, cô Sandi đã thực hiện di nguyện của bà là được chôn cạnh chồng quá cố nhưng không ngờ, đó là lúc cô phát hiện ra một sự lừa dối kéo dài 12 năm qua.
Nhìn bố mẹ D yêu thương, chăm sóc nhau mà tôi vừa ngưỡng mộ vừa quý trọng. Thậm chí tôi còn cảm thấy cuộc đời này thật đẹp vì vẫn có tình yêu chân chính.
Ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên, bà Ingeborg McIntosh đã có cảm tình với cậu bé Jordan và không ngờ gần 3 thập kỷ sau, lại được đứa trẻ cứu mạng.
Các tiếp viên liền đến toilet, gõ cửa hỏi xem có gì bất thường hay không. Bên trong vẫn không có ai trả lời, sự vắng lặng đến đáng ngờ khiến cả khoang tàu xôn xao. Cuối cùng, họ đành phá cửa xông vào.
Mua cái váy bé tí giá 2 triệu, tôi cũng xót tiền lắm nhưng nghĩ lấy lòng chị dâu nên đành cố chấp nhận.
Những câu nói dối nhằm huyễn hoặc bản thân này khiến chị em nhụt chí và khó vươn lên trong cuộc sống.
Vô minh, là chỉ việc bạn không ý thức được mình là kẻ vô tri, thiếu hiểu biết, thậm chí còn tin mình là đúng, không nghe người khác khuyên bảo, hành động theo sự hoang tưởng của bản thân để rồi hại mình hại người.
Sông có khúc, người có lúc, con người ta sống trên đời kiểu gì cũng có khi này khi khác, mà thường là đến lúc khó khăn mới biết ai thật lòng với mình, ai không. Người ta bảo cháy nhà ra mặt chuột, có chật vật mới biết lòng người ấm lạnh thế nào.