BÀI GỐC Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi bị sốc và đau đớn khi biết cô ấy đã trao thân cho người yêu cũ...

273 Chia sẻ

Vợ hay màng trinh là người sẽ nuôi dạy các con anh?

,
Chia sẻ

(aFamily)- Không có màng trinh, người phụ nữ vẫn có thể làm được rất nhiều việc cho đàn ông, nhưng nếu không có người phụ nữ, màng trinh chỉ có thể...

Trước tiên tôi xin gửi một vài ý kiến của mình tới "NGƯỜI ĐAU KHỔ" tác giả bài viết "Tôi yêu nhiều nhưng chưa được nếm mùi gái trinh".

Anh cũng đã có quan hệ thân mật với người yêu cũ đấy cho dù là người yêu anh tự nguyện dâng hiến. Không biết lúc đó anh có ý định cưới cô ấy không? Nếu không định cưới thì anh quả là một người ích kỉ, tham lam. Lúc đó anh có nghĩ đến việc có lỗi với vợ của anh sau này không. Cho dù cô ấy có thất thân với người khác rồi, cô ấy cũng có quyền được trải qua với chàng trai còn trinh chứ bởi chính anh, dù là trai không còn trinh vẫn đòi hỏi được trải qua với gái trinh mà. Hay là đàn ông thì được quyền đòi hỏi như thế còn phụ nữ thì không?

 
 Khi các anh gặp chuyện không được như ý muốn của mình, thì ai sẽ là người kiên nhẫn lắng nghe các anh giãi bày? Người phụ nữ hay cái màng trinh?
Gửi những người đàn ông sẽ bỏ người yêu nếu cô ấy không còn trinh tiết:

Xin hỏi vì sao đàn ông lấy vợ? Vì quan niệm xã hội, đến tuổi thì phải lập gia đình rồi sinh con đẻ cái nối dõi tông đường? Mọi người có vợ thì mình cũng phải có nếu không xã hội sẽ suy đoán rằng mình có vấn đề về tâm thần và thể chất nên mới không có vợ? Hay đàn ông chỉ cần một người sống cùng mình cho hết cô đơn, vì đã trưởng thành bố mẹ thì đã già, anh chị em bạn bè cũng có gia đình riêng để chăm lo rồi, nên không còn ai dành thời gian cho mình nữa thôi thì cưới vợ, ít ra về nhà cũng có người để nói dăm ba câu chuyện?

Còn theo quan điểm của tôi, đi tìm tình yêu để đến hôn nhân thực ra là tìm được một người khiến trái tim mình rung động để yêu thương, để chia sẻ vui buồn, để chăm lo cuộc sống cho nhau, dựa vào nhau những lúc khó khăn vất vả, san sẻ với nhau những lúc vui vẻ thành công. Là người vợ người chồng, chờ đợi mình mỗi khi trở về nhà sau chuyến đi dài gian khó. Là người bạn đời cùng chăm lo gia đình và những đứa con. Là người luôn nắm chặt tay mình không rời khi mình run sợ. Là người dù đứng từ xa để ngắm nhìn người vợ người chồng của mình cười vui, ta cũng thấy hạnh phúc. Và người chồng người vợ là người bạn đời mà bản thân mình biết rằng cho dù mình có gặp bất trắc ra sao thì người đó vẫn luôn ở bên cạnh để che chở và chăm sóc.

Tôi xin hỏi, khi các anh gặp chuyện không được như ý muốn của mình, thì ai sẽ là người kiên nhẫn lắng nghe các anh giãi bày? Người phụ nữ hay cái màng trinh? Sau một ngày các anh làm việc vất vả, có phải là người yêu hay người vợ là người chờ anh ở nhà, chuẩn bị những món mà các anh thích, nhẹ nhàng âu yếm giúp các anh cảm thấy thoải mái hơn? Tôi tự hỏi liệu màng trinh có làm được điều đó không?

Khi các anh thất bại, cuộc sống khó khăn không còn sung túc, màng trinh ở lại bên các anh gây dựng lại cơ nghiệp của gia đinh? Khi các anh ốm đau bệnh tật, là người phụ nữ ngày ngày chăm sóc anh, đút cho anh từng thìa cháo, mong anh chóng khỏe? Hay màng trinh làm việc đó? Các anh có cảm nhận thấy ánh mắt lấp lánh của người vợ khi anh hạnh phúc và xót xa khi anh mệt mỏi? Ai có thể yêu thương chăm lo cha mẹ và các con của anh?

Không có màng trinh, người phụ nữ vẫn có thể làm được điều đó, còn nếu không có người phụ nữ, màng trinh chỉ có thể khiến người đàn ông mãn nguyện, hả hê, yên tâm trong đêm tân hôn!!!

Thế giới có thể phát triển như ngày hôm nay là do con người chứ không phải do sự vật. Tôi chắc hẳn trong số các anh có những người đàn ông thành đạt, nắm giữ những vị trí cao trong xã hội, các anh nhận thức rất rõ con người là nhân tố quyết định sự thành bại của công ty. Và tính cách phẩm chất của người phụ nữ mới là điều mang lại sự yên bình hạnh phúc cho một gia đình nói chung và người đàn ông nói riêng chứ không phải màng trinh.

Vậy điều gì khiến người đàn ông coi trọng màng trinh của người phụ nữ hơn cả phẩm hạnh của họ? Vì quan niệm xã hội truyền thống, người phụ nữ mất trinh là người hư hỏng? Bản thân các anh là người có suy nghĩ, lý trí liệu điều đó có thật không?

Các anh đã từng gần gũi bạn gái mình, tôi muốn nói đến tình huống các anh yêu thương cô gái đó thật sự, hoàn cảnh lúc đó các anh hiểu hơn ai hết. Không phải là chơi bời thác loạn hư hỏng mất nết, đó là lúc tình yêu dâng tràn người ta muốn trao cho nhau những điều tốt đẹp nhất. Đàn ông có nhu cầu về tình dục nhưng muốn giữ gìn giá trị trinh tiết truyền thống vậy tại sao đàn ông không tự kiềm chế mình, lại trao trách nhiệm cao cả đó cho người con gái?

Trong khi anh đã khơi dậy tình yêu thương trong cô ấy quá lớn, cô ấy phải tự kiếm chế ham muốn của mình lại phải cưỡng lại ý muốn của anh, liệu đó có phải là nhiệm vụ khó cho cô ấy không? Tại sao anh không cùng cô ấy giữ gìn? Vì bản tính đàn ông là muốn chiếm đoạt, chinh phục, muốn đi đến tận cùng để khám phá, chứng tỏ bản lĩnh đàn ông của mình!

Chiếm đoạt được rồi thì các anh nghi ngờ tiết hạnh của bạn gái mình, không chiếm đoạt được thì anh nghi ngờ tình yêu của cô ấy cho mình có hết lòng hay không? Phụ nữ khi trao thân cho một người vì họ yêu thương người đó, muốn chăm lo, ở bên người đó suốt đời, mang lại những điều tuyệt vời nhất cho người họ yêu thương!

Các anh nghĩ rằng họ ngây thơ, ngốc nghếch mới tin vào lời đường mật của đàn ông? Có lẽ đúng! Nhưng tại sao đàn ông các anh lại muốn lừa dối phụ bạc người yêu thương các anh thật lòng? Các anh có bắt buộc phải làm thế? Vậy do bản chất những người phụ nữ bị phụ bạc tình yêu và lòng tin không tốt, hư hỏng hay do những người đàn ông xấu biến hình ảnh của phụ nữ không còn đẹp?

Có thể vẫn chưa thể thuyết phục các anh thay đổi quan điểm ngay được. Vậy các anh hãy đặt mình vào địa vị của một người cha, người anh có con gái, em gái có phẩm chất tốt nhưng bị người yêu của mình phụ bạc, phản bội lòng tin của mình, các anh sẽ cảm thấy ra sao?

Khi người yêu sau này của con gái, em gái mình còn băn khoăn có nên đám cưới với cô gái không? Liệu anh sẽ thuyết phục rằng phẩm chất hay màng trinh của con gái, em gái mình là nền tảng xây dựng một gia đình hạnh phúc? Hôm nay anh khắc nghiệt với một người con gái, ngày mai cả xã hội cũng có quyền đánh giá khắt khe với người thân của mình!

Ai cũng nghĩ một mình mình độc đoán cũng chắng sao, biết đâu người khác không thế, chắc em gái mình cũng chẳng sao đâu? Các anh nào có biết rằng ai cũng nghĩ rằng "một mình mình chắc cũng chẳng sao", thế là tạo ra cả một xã hội khắt khe độc đoán!

Nếu đến một ngày con gái, em gái mình khóc lóc đau khổ hỏi các anh: "tại sao đàn ông lại tham lam, ích kỉ và độc đoán với phụ nữ thế" rồi kể cho anh trai mình câu chuyện tương tự như đề tài các anh đang bàn luận, liệu tim anh có nhói đau? Đó chẳng phải là "gậy ông đập lưng ông", "đời cha ăn mặn, đời con khát nước"?

Khi sự việc không xảy ra cho mình mình không bao giờ hiểu được nỗi đau của người trong cuộc mà chỉ đánh giá thiếu khách quan, cực đoan theo cách của mình. Hãy nghĩ đến người thân của mình để rộng lượng hơn với người khác nhé. Cuộc sống là một chuỗi những bất ngờ không lường trước được, hôm nay mình vị tha bao dung với người khác cũng có nghĩa là mình tự bao dung, giúp đỡ bản thân mình, gia đình mình sau này. Các anh là người hiểu biết mong rằng sẽ nhận ra điều đơn giản đó.

Chúc mọi người hạnh phúc!

Chia sẻ