BÀI GỐC Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi bị sốc và đau đớn khi biết cô ấy đã trao thân cho người yêu cũ...

273 Chia sẻ

"Mất trinh" không đồng nghĩa với "hư hỏng"

,
Chia sẻ

Cái mình làm cho người chồng mình hạnh phúc không phải là cái màng mỏng manh ấy.

Đọc bài tâm sự "Sắp cưới, anh bảo không vui khi lấy phụ nữ không còn "zin" như tôi" của MatBuon mình rất lấy làm tiếc cho bạn. Mình nghĩ hủy hôn lúc này có lẽ là điều sáng suốt nhất bạn nên làm.

MatBuon ạ, đừng băn khoăn nhiều về dư luận khi bạn hủy hôn. Dư luận rồi cũng sẽ qua nhưng cuộc đời bạn rồi sẽ như thế nào nếu bạn cưới người đó làm chồng. Chính bạn cũng có thể cảm nhận được nếu cưới người đó cả bạn và người đó sẽ không thể hạnh phúc.

Cuộc sống ngắn ngủi lắm bạn ạ, mình phải trân trọng nó chứ, biết trước được tương lai mù mịt không hạnh phúc mà bạn vẫn bước trên con đường đó sao? Gia đình, người thân thấy bạn tủi nhục, sống trong mặc cảm, lo sợ thế thì họ sẽ vui à? Tuy bây giờ mọi người có lẽ chưa thể hiểu được cho bạn nhưng bạn cũng đừng lấy nó làm rào cản để tiếp tục bước trên con đường lầm lỡ đó.

Hãy chứng minh cho mọi người thấy bạn đã có một quyết định đúng đắn bằng nghị lực vươn lên và tìm cho mình một hạnh phúc đích thực. Nụ cười hạnh phúc của bạn trong ngày vu quy với người đàn ông dành riêng cho bạn chính là minh chứng hữu hiệu nhất giúp bạn xoá tan dư luận và lấy lại niềm tin của gia đình.

Người yêu bạn không sai nhưng anh ấy không phải người dành cho bạn. Anh ấy quá coi trọng chuyện trinh tiết và việc bạn không còn "zin" sẽ ám ảnh anh ấy cả đời nếu anh ấy lấy bạn. Đây cũng là điều dễ hiểu vì theo lời bạn thì chắc anh ấy là trai còn "zin" khi đến với bạn nên anh ấy đòi hỏi điều tương tự ở bạn âu cũng là lẽ thường tình, nhất là trong xã hội Việt Nam mình hiện nay.


Mỗi người sẽ có một người phù hợp dành riêng cho mình, bạn đừng buồn phiền và lo nghĩ nhiều về chuyện này, hãy nghĩ đơn giản là bạn đã chọn người chưa phù hợp với mình thôi.

May mắn ở đây là bạn đã phát hiện sớm, chưa đến mức không thể cứu vãn được. Sự thật tuy có phũ phàng và cay đắng nhưng mình nghĩ anh ấy cho bạn biết như thế thì bạn nên cảm ơn anh ấy vì những lời cay đắng đó đã giúp bạn thức tỉnh và biết chính xác được anh ấy không phải là người phù hợp với bạn.

Bạn nên gặp riêng anh ấy, nhẹ nhàng nói hết suy nghĩ của mình và chủ động đề nghị huỷ hôn với thái độ thiện chí và vui vẻ, chúc anh ấy hạnh phúc và tìm được người phù hợp với anh ấy hơn mình. Khi hai người đã thống nhất được quan điểm rồi thì mới nên thông báo gia đình hai bên và xin mọi người tha thứ. Mình tin rằng với sự cương quyết và tâm lý, hiểu cho đối phương của bạn sẽ giúp bạn và anh ấy vẫn có thể làm bạn được.

Còn về chuyện trinh tiết của bạn, mình khuyên bạn đừng bao giờ mặc cảm và tự ti vì chuyện mình không còn trinh tiết. Bạn không phải cô gái hư hỏng, dễ dãi với đàn ông phải không? Mình tin chắc điều đấy vì qua những lời tâm sự của bạn, mình thấy bạn rất có lòng tự trọng và khiêm nhường, biết hi sinh cho người khác. Người dễ dãi sẽ không bao giờ đau khổ và có được suy nghĩ như bạn.

Chỉ có điều bạn nên loại bỏ ngay thái độ mặc cảm và tự ti đi. Chẳng có gì phải mặc cảm và tự ti khi mình sống hết mình cho tình yêu. Bạn đã trao cho người bạn yêu thật lòng mà. Muốn hưởng hạnh phúc trọn vẹn của tình yêu có phải là sai trái không? Tình dục đâu phải là cái tội, nó là sự thăng hoa của tình yêu mà. Sao mọi người lại nhìn con gái với ánh mắt khinh thường khi cô ấy trao thân cho người mình yêu?

Khi yêu cả con trai và con gái nhiều khi đâu thể kiểm soát được hành động của mình. Tại sao con gái luôn phải là người ngăn chặn chuyện ấy? Cái này thuộc về bản năng tự nhiên của con người mà. Sao cứ phải quy kết nó là cái tội? Nếu thực sự nó mang lại cho mình hạnh phúc thì chẳng có gì phải mặc cảm và tự ti cả. Cho dù sau này người mình trót trao có thay đổi hay phản bội mình thì cũng đừng thấy hối tiếc hay ân hận vì ít nhất mình đã từng hạnh phúc và tin yêu người ta.

Mình đã đọc được một bài của một chị có câu khuyên rất hay: "Nếu đã làm thì đừng hối tiếc, còn nếu đã cảm thấy hối tiếc thì đừng làm". Mình nghĩ chuyện ấy trước hôn nhân sẽ không xấu nếu mình thật sự chín chắn, có kiến thức đầy đủ và đặc biệt mình phải xác định và chập nhận được những hậu quả có thể xảy ra. Thế thì không có gì gọi là mất mát hay sai lầm cả, cũng có thể coi là kinh nghiệm giúp mình cứng rắn và chín chắn hơn.

Cái mình làm cho người chồng mình hạnh phúc không phải là cái màng mỏng manh ấy. Một người vợ tuyệt vời là một người vợ biết lo toan cho gia đình, có kiến thức đầy đủ về cuộc sống gia đình, biết lắng nghe, chia sẻ, biết chu toàn cho chồng, cho con. Làm được cái đấy mới khó MatBuon ạ. Đấy mới là hạnh phúc đích thực bạn mang lại cho người chồng tương lai của bạn chứ không phải là cái màng mỏng manh kia. Cái màng đấy chỉ cho đàn ông cảm giác hãnh diện vì là người đầu tiên thôi, mà cảm giác đấy sẽ qua đi rất nhanh và cuối cùng thì chẳng còn lại gì nếu bạn không có được những điều trên.

Mình cũng nghĩ là một người đàn ông khôn ngoan, tinh tế và đáng để lấy làm chồng sẽ hiểu cho bạn và thậm chí mừng cho bạn vì bạn đã từng được yêu và có hạnh phúc trọn vẹn với tình yêu bạn đã lựa chọn. Đấy mới là người đàn ông phù hợp dành cho bạn. Và nếu tìm được người đàn ông như thế bạn hãy dùng tất cả trí tuệ và phẩm hạnh của mình để mang lại hạnh phúc cho người đó bạn nhé. Còn người yêu bạn bây giờ, hãy mỉm cười để anh ấy ra đi tìm một nửa còn "zin" phù hợp với anh ấy nếu với anh ấy như thế là hạnh phúc.

Hãy tự tin lên bạn nhé, tự tin khẳng định mình trong xã hội, tự tin hoàn thiện mình, nâng cao hiểu biết và trang bị những kiến thức cần thiết để mang lại hạnh phúc đích thực cho người chồng tương lai, cho gia đình của bạn sau này. Biết đâu có người sẽ phải hối tiếc vì đã để tuột mất bạn. Chúc bạn thành công nhé MatBuon.
Thân mến.

Chia sẻ