Pfizer cho biết vắc-xin đang thử nghiệm của họ được tiêm cho thai phụ để giúp trẻ sơ sinh chống lại virus hợp bào hô hấp (RSV), vốn đang bùng phát mạnh khắp thế giới vài tháng qua.
Virus RSV đến ngay từ nụ hôn yêu thương của người lớn và có thể gây ra các biến chứng nguy hiểm nếu cha mẹ chủ quan.
Thời điểm này, các bệnh viện nhi luôn trong tình trạng quá tải do số lượng trẻ nhập viện vì bệnh hô hấp đông. Không ít trẻ phải hỗ trợ thở ô xy do viêm phổi, viêm tiểu phế quản, suy hô hấp…
Trên mạng xã hội, nhiều người cảnh báo virus RSV có thể ảnh hưởng tới trẻ nhỏ. Trẻ sơ sinh có nguy cơ bị suy hô hấp nặng, thậm chí tử vong.
Sau đợt con phải nằm viện điều trị vì nhiễm virus RSV, bà mẹ trẻ đã "cấm tiệt" chồng không được làm việc này ở nhà.
Dù đã đọc rất nhiều thông tin về các trường hợp trẻ bị nhiễm virus RSV từ vài ngày tuổi nhưng bà mẹ này vẫn không ngờ chính con mình lại bị.
Gần đây, cư dân mạng liên tục chia sẻ thông tin về virus RSV nguy hiểm với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, kèm theo đó là khuyến cáo tuyệt đối không được hôn trẻ khiến nhiều cha mẹ hoang mang.
Sau khi đứa con bé bỏng vừa ra khỏi bụng mẹ chưa được bao lâu đã phải nhập viện vì virus RSV, bà mẹ trẻ đã lên tiếng cảnh báo để người lớn ý thức hơn nữa khi thể hiện tình yêu thương với trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ sơ sinh.
Hiện tại đang có dịch nhiễm virus RSV. Đặc biệt, loại virus này hiện nay chưa có thuốc chữa đặc trị hữu hiệu cũng như vắc-xin phòng bệnh nên giới chuyên gia nhấn mạnh cha mẹ có con nhỏ cần hết sức lưu ý.
Chị Thủy không ngờ việc để cho con lớn 3 tuổi chơi và ôm thơm em bé lại gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy.