BÀI GỐC Khi nào thì nên đến làm quen và ra mắt ba mẹ bạn trai?

Khi nào thì nên đến làm quen và ra mắt ba mẹ bạn trai?

Anh sinh ra, lớn lên ở Việt Nam và sang bên đây du học. Tôi sinh ra và lớn lên ở bên đây. Anh luôn muốn tôi gặp bố mẹ anh và làm quen với gia đình anh.

2 Chia sẻ

Vì sao đàn ông khi yêu lại muốn đưa bạn gái về ra mắt bố mẹ?

,
Chia sẻ

Khi yêu và muốn tiến xa hơn trong tình yêu, bạn gái hãy tự tin về ra mắt bố mẹ chàng vì có rất nhiều lý do khiến đàn ông khi yêu lại muốn đưa người yêu về ra mắt đấy.

Đừng bao giờ từ chối chuyện ra mắt bố mẹ đằng ấy khi không có lý do chính đáng!

Tôi và anh ấy quen nhau đã 5 năm rồi nhưng chưa bao giờ tôi đồng ý đến gặp mặt gia đình nhà anh cả. Dù biết làm như vậy là không nên nhưng tôi vẫn luôn tìm mọi cách để khước từ lời mời này. Người ta thường nói: “quá tam ba bận”. Còn anh, không biết đã bao nhiêu lần phải ngậm ngùi chấp nhận sự từ chối không đáng có này.


Dẫu anh không hài lòng vì hành động này, dẫu anh có buồn phiền thật nhiều nhưng anh vẫn để cho tôi quyết định thời điểm tôi nghĩ là thích hợp để về ra mắt bố mẹ anh. Có lẽ vì tình yêu dành cho tôi qúa lớn nên nhiều lúc anh sẵn sàng bỏ qua cả chút sĩ diện của người đàn ông mà thuyết phục, năn nỉ tôi đi về nhà cùng anh. Rồi một lần, khi đã cố gắng tìm mọi cách mà không làm thay đổi được ý nghĩ của tôi, anh đã giận tôi thật sự. Cả một tuần liền anh không điện thoại cũng không thèm tới thăm tôi nữa dù tôi đã giải thích rất rõ: đây chưa phải thời điểm thích hợp để gặp mặt ba mẹ anh.

Khi tìm gặp anh, tôi thấy rất buồn vì chỉ có mấy ngày mà anh lại trở nên hốc hác đến tệ hại. Anh nói đã suy nghĩ rất nhiều rằng: suốt 5 năm yêu nhau mà tôi vẫn luôn nghi ngờ tình cảm của anh nên dù anh có nói như thế nào cũng không muốn ra mắt cha mẹ anh. Anh thấy đau khổ và muốn chấm dứt cuộc tình với người con gái quá ư kín kẽ và bướng bỉnh.

 
Ngồi nghe anh nói, tôi thấy mình thật có lỗi. Đáng lẽ ra tôi không nên để anh phải suy nghĩ, muộn phiền vì tôi nhiều như vậy. Tôi đã hiểu ra mọi chuyện và đã chủ động nói muốn về thăm gia đình anh. Anh đã rất vui và hạnh phúc vì điều đó lắm đấy bạn ạ. Vì thế, tôi kể ra câu chuyện của tôi là muốn gửi tới bạn một thông điệp rằng: khi bạn yêu và muốn tiến xa hơn trong cuộc tình này thì hãy tự tin đến ra mắt nhà người yêu vì có rất nhiều lý do tại sao người đàn ông khi yêu lại muốn đưa người yêu về ra mắt bố mẹ đấy.

Vì sao đàn ông khi yêu lại muốn đưa người yêu về ra mắt bố mẹ?

Bạn thân mến,

Tôi cũng vừa trải qua giai đoạn khó khăn và luôn phải suy nghĩ nhiều như bạn nên tôi hiểu được tâm trạng của bạn lúc này. Nhưng bạn thấy đấy, dù có hồi hộp, dù có chút lo lắng thì tôi cũng đã về gặp gia đình người yêu tôi. Đó cũng là một cách để thể hiện niềm tin của bạn vào anh ấy và tin vào tình yêu của anh ấy đấy bạn ạ.


Chàng yêu bạn thật lòng và muốn chính thức hóa mối quan hệ này

Bạn biết không, đàn ông rất sĩ diện nhưng họ cũng rất chín chắn thể hiện tình cảm của mình. Khi thực sự có tình cảm và chắc chắn về mối quan hệ của mình thì họ mới muốn dẫn bạn gái về ra mắt gia đình đấy. Thực sự người ấy phải yêu và tin tưởng bạn rất nhiều thì mới có lời mời đặc biệt này. Nếu không yêu bạn thì đời nào anh ấy muốn “ khoe” bạn với gia đình. Cuộc gặp gỡ này luôn là điều đặc biệt với cả anh ấy và bạn. Nó cũng có thể như một lời thông báo ngầm rằng anh ấy muốn chính thức hóa mối quan hệ của các bạn cho mọi người biết. Ngược lại, nếu đó là những anh chàng đa tình và yêu không thật lòng khác thì chắc chắn, dù bạn có năn nỉ gẫy lưỡi thì ấy cũng sẽ tìm mọi lý do để trốn tránh việc này thôi.

Khi yêu nhau, điều cần thiết là phải tạo cho nhau một lòng tin. Tình yêu mà không tin tưởng lẫn nhau thì chẳng bao giờ bền vững. Hơn nữa, hai bạn cũng đã quen nhau khá lâu rồi, bạn cũng không nên nghi ngờ anh ấy nữa. Lần này mà bạn vẫn từ chối, tôi tin người yêu bạn sẽ tổn thương và thấy không được tôn trọng lắm mà từ đó có thể khiến người ấy chạnh lòng để suy nghĩ lại về các mối quan hệ của bạn.



Chàng không muốn giấu diếm bạn điều gì về gia đình mình

Suy nghĩ của bạn khi chưa kết hôn nên chưa cần gặp những người thân trong gia đình là không đúng đâu bạn ạ. Là con gái đương nhiên cần phải giữ ý tứ nhưng nếu bạn cứ bảo thủ và nghĩ vậy thì đó là sai lầm.

Nếu bạn có ý định lấy anh ấy thì gặp gỡ gia đình đằng ấy là điều cần thiết. Khi chưa kết hôn, bạn càng cần phải biết về gia đình nhà chồng tương lai mới có thể biết gia đình anh ấy có phù hợp với bạn hay không và cũng tăng thêm tình gắn kết giữa bạn và những người thân trong gia đình. Có như vậy thì bạn sẽ có những cách cư xử cho đúng mực và có quyết định đúng đắn cho mình được. Còn lấy nhau về rồi, tức là mối quan hệ của bạn đã hợp thức hóa thì việc hỏi thăm nhau cũng chỉ là hình thức bình thường thôi bạn ạ. Như vậy cho thấy, chàng rất thật lòng với bạn và không hề muốn giấu diếm bất cứ điều gì về gia đình của mình với bạn đấy.


Tạo cơ hội ngầm để tăng sự gắn kết giữa bạn, anh ấy và cả người thân trong gia đình

Có rất nhiều bạn gái do chủ quan, tin rằng mình có đủ khả năng để làm vừa lòng cha mẹ tương lai nhưng lại không hề muốn gặp gỡ gia đình người yêu. Rồi khi hai người cưới nhau cha mẹ mới biết mặt con dâu mình như thế nào.

Sự xa lạ về hoàn cảnh sống cũng như khoảng cách với gia đình nhà chồng sẽ khiến nhiều bạn bị shock, có tâm lý lo lắng. Vậy có gì mà bạn phải ngại ngùng khi đặt mối quan hệ với gia đình chồng tương lai? Sự gần gũi, thân thiết của bạn với họ sẽ làm họ thay đổi cách suy nghĩ cũng như tình cảm đối với bạn đó. Hơn nữa, hoàn cảnh sống tạo ra tính cách con người. Hiểu về hoàn cảnh gia đình người yêu sẽ giúp bạn cũng hiểu thêm về tính cách của anh ấy để thấu hiểu, cảm thông với anh hơn.


Chưa kể, đây cũng là cơ hội mà anh ấy đang ngầm tạo ra cho bạn để tăng sự gắn kết hiểu biết lẫn nhau của 2 người và tăng cơ hội gần gũi cho bạn với người thân của anh ấy đấy. Biết đâu sau chuyến ra mắt này, bạn lại chẳng lôi kéo và tìm được thêm nhiều đồng minh khác từ người thân của anh ấy như mẹ anh ấy, chị em gái của anh ấy....

Bạn gái thân mến!

Dù bạn và tôi chưa hề biết mặt nhưng qua tâm sự của bạn, mình thấy bản thân bạn cũng đã sẵn sàng chuyến đi này rồi đúng không? Cái bạn băn khoăn lớn nhất hiện nay là lo lắng với đứa em “vô ý, vô tứ” của bạn? Bạn có thể để nó ở nhà với gia đình nhà nội, nhà ngoại của bạn. Là chị em gái với nhau nhưng đâu nhất thiết đi đâu bạn cũng phải cho nó đi theo như một cái đuôi. Hơn nữa, tôi tin em bạn cũng hiểu được mục đích của chuyến về nước này nên nó sẽ ngoan ngoãn ở nhà thôi.


Lời cuối cùng mình muốn nói với bạn rằng, mọi chuyện đều có giới hạn của nó. Bạn đừng cố tình và nhẫn tâm từ chối lời mời của anh ấy nữa nếu không muốn mọi chuyện sẽ rối lên hơn đấy. Mong bạn vượt qua những xét nét và sự kỹ tính từ chính bản thân để về Việt Nam ra mắt bố mẹ "đằng ấy" một cách tốt đẹp nhất!

Chúc hai bạn luôn hạnh phúc!

Chia sẻ