BÀI GỐC Khi nào thì nên đến làm quen và ra mắt ba mẹ bạn trai?

Khi nào thì nên đến làm quen và ra mắt ba mẹ bạn trai?

Anh sinh ra, lớn lên ở Việt Nam và sang bên đây du học. Tôi sinh ra và lớn lên ở bên đây. Anh luôn muốn tôi gặp bố mẹ anh và làm quen với gia đình anh.

2 Chia sẻ

4 lý giải con gái hay lo lắng về ngày ra mắt bố mẹ “đằng ấy”

,
Chia sẻ

Tôi vừa đọc những tâm sự của bạn trên Afamily và tôi thấy điều bạn băn khoăn hoàn toàn có cơ sở vì con gái có rất nhiều lý do để cảm thấy lo lắng và hồi hộp về ngày đầu ra mắt ba mẹ người yêu mình.

Chào bạn gái đang ở cách xa tôi nửa vòng trái đất!

Đầu tiên, xin cho tôi được giới thiệu một chút về bản thân mình. Tôi là nam, năm nay 26 tuổi. Hiện tôi cũng đang có người yêu và cô ấy cũng vừa về ra mắt gia đình nhà tôi cách đây 6 tháng. Vì thế, tuy là đàn ông nhưng hơn ai hết tôi hiểu được những lo lắng, băn khoăn của bạn về thời điểm lúc nào thì nên về nhà bạn trai mình để ra mắt người thân của chàng.



Bạn thân mến! Từ chính những lo lắng của người yêu mình vừa trải qua nên tôi thấy có rất nhiều lý do khiến con gái lại phải hồi hộp và lo lắng, thậm chí ăn không ngon, ngủ không yên và khắc khoải về ngày ra mắt đặc biệt này. Vì thế, những điều bạn băn khoăn của bạn lúc này cũng là điều dễ hiểu thôi vì bạn và người ấy chưa sẵn sàng cho đám cưới nên còn ngập ngừng chưa muốn đến ra mắt ba, mẹ người yêu của bạn. Hơn nữa, theo tôi còn vì những lý do tiếp sau đây nữa.

Chưa hiểu nhiều về phong tục của người Việt

Bạn không sinh ra và lớn lên ở Việt Nam nhưng dòng máu Việt Nam cũng đang chảy trong người bạn, vì thế có thể bạn chưa hiểu được hết phần nào về văn hóa và phong tục của người Việt Nam - quê hương nơi anh ấy sinh ra và lớn lên đâu bạn ạ.

Ở Việt Nam để tiến tới một mối quan hệ xa hơn nữa thì trước khi kết hôn, bạn và người ấy cần phải biết đôi chút về gia đình nhà của nhau như thế nào. Có lẽ chính vì muốn công khai và hợp thức hóa mọi chuyện, nên người yêu bạn rất muốn bạn về cùng anh ấy để anh được giới thiệu với gia đình, ba, mẹ anh ấy đấy.

Hơn nữa, người Việt Nam có câu “Yêu nhau mấy núi cũng trèo/ Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua”. Nếu như bạn thật sự yêu anh ấy, bạn hãy một lần về thăm gia đình nhà anh ấy để tình cảm giũa bạn và gia đình anh ấy gắn bó hơn, không còn khoảng cách xa lạ giữa bạn và gia đình anh ấy nữa. Và cũng là để bạn biết hơn về gia đình anh ấy tránh những điều không tốt cho bạn sau khi đã kết hôn.


Sợ không gây được ấn tượng với gia đình chàng

Đây luôn là nỗi niềm đầu tiên của các cô gái trước áp lực phải đến ngày ra mắt bố mẹ bạn trai. Vì không tự tin vào bản thân mình, vì chưa tự tin vào tình yêu của 2 đứa mà bạn gái thường có tâm lý này. Tuy nhiên, bạn nên hiểu rằng, gia đình bạn sống như thế nào thì gia đình chàng cũng sống như thế với các sống và những quy định riêng của gia đình.

Vì thế, chỉ cần có thiện chí, chỉ cần tự tin là bạn gái có thể vượt qua chướng ngại vật này để có cơ hội ngày một hiểu mọi người trong gia đình chàng hơn và hiểu chính người yêu của mình hiện nay hơn đấy!

Sợ bị “mất điểm” trong mắt chàng

Nhiều bạn gái cũng như bạn cảm thấy rất áp lực khi cận kề đến ngày ra mắt bố mẹ bạn trai vì sợ chỉ vì chút sơ sẩy của bạn mà bị mất điểm toàn tập trong mắt người ấy. Chẳng hạn những sự cố khi ăn uống, những câu nói hơi vô duyên khi ngồi nói chuyện thân mật…

Nhưng bạn biết không, giờ chẳng có ai có nhiều thời gian ngồi mà soi bạn từ đầu đến chân cả. Hơn nữa, thời gian bạn xuất hiện về thăm không nhiều nên dù có bị lỡ lời, họ vẫn sẽ bỏ qua cho bạn sớm thôi. Chỉ cần bạn thể hiện đúng bản chất con người bạn và luôn luôn là bạn là ổn.


Sợ tình yêu chưa "chín mùi"

Bạn năm nay đã 23 tuổi và hai bạn đã yêu được 2 – 3 năm, tuổi đó chưa phải là nhiều nhưng cũng không còn quá trẻ để bạn có những hành động và suy nghĩ nông nổi nữa. Và cũng như bạn nói “Anh ấy dù rụt rè, ít nói nhưng cũng đã đến và xin phép gia đình bạn để được tìm hiểu bạn”. Bạn cũng nói, gia đình bạn cũng quý mến và chấp nhận anh ấy, điều đó chính tỏ rằng anh ấy rất yêu bạn và quan tâm đến bạn.

Tôi tin tình yêu của bạn chắc rằng sẽ còn tiến xa hơn nữa, vậy thì tình yêu của bạn cũng đã chín mùi rồi mà chỉ vì chút khoảng cách địa lý và một chút hơi lo lắng của bạn mà bạn quyết định không về ra mắt gia đình anh ấy thì thật là buồn. Bạn nên xem lại bản thân và tình yêu bạn dành cho anh ấy như thế nào đi nhé. Tôi nghĩ mọi vấn đề quyết định giờ là ở bạn, chứ mọi lý lẽ bạn đưa ra ở trên chỉ là biện hộ cho cái suy nghĩ hơi có phần trẻ con và ích kỷ của bạn mà thôi.

 
Nếu có điều gì vẫn đang băn khoăn và lo lắng về chuyến ra mắt bố mẹ người yêu, bạn nên trò chuyện và trao đổi với mẹ của bạn hoặc chia sẻ cùng người ấy nhé. Tôi tin chắc, khi nhận được những chia sẻ này, bạn trai của bạn cũng sẽ hiểu bạn hơn và bạn cũng có thêm tự tin, dũng khí để tự mình đặt vé máy bay tạo một bất ngờ lớn cho người yêu bạn trong chuyến về Việt Nam những ngày hè này đấy.

Chia sẻ