Khi nào thì nên đến làm quen và ra mắt ba mẹ bạn trai?

Nurfuer,
Chia sẻ

Anh sinh ra, lớn lên ở Việt Nam và sang bên đây du học. Tôi sinh ra và lớn lên ở bên đây. Anh luôn muốn tôi gặp bố mẹ anh và làm quen với gia đình anh.

Chào các bạn độc giả Afamily!

Hiện tôi đang phân vân về một số vấn đề, tôi có bạn trai và người đó cũng đã gặp bố mẹ tôi. Tết, anh ấy cũng đã đến nhà tôi chơi. Anh ấy rụt rè trước bố mẹ tôi và những lúc đó khá cũng ít nói. Nhưng anh ấy cũng đã xin phép bố mẹ tôi để hai đứa quen nhau và đi lại tìm hiểu nhau.



Anh thì sinh ra, lớn lên ở Việt Nam và sang bên đây du học, tôi sinh ra và lớn lên ở bên đây. Chúng tôi cũng quen nhau ở bên này. Tôi chưa có dịp gặp gia đình và bố mẹ anh, nhưng thỉnh  thoảng cũng chat qua yahoo messenger và thấy gia đình anh trên  hình ảnh.

Anh luôn muốn tôi gặp bố mẹ anh và làm quen với gia đình anh. Anh cũng đã cố thuyết phục tôi cùng anh đi du lịch về Việt Nam thăm gia đình anh. Gia đình tôi cũng vẫn còn nhà nội và ngoại ở Việt Nam nên cách mấy năm, bố mẹ tôi lại về thăm gia đình. Nhưng vì bố mẹ tôi bận nhiều việc nên cũng lâu rồi gia đình tôi chưa về Việt Nam và vì thế chị em tôi cũng không có dịp về Việt Nam.

Bạn trai tôi đã có lần bực bội vì tôi không đi cùng anh về làm quen với gia đình anh và trong năm đó anh cũng không về Việt Nam. Nhưng thực lòng tôi thấy chưa phải là thời điểm thích hợp để về Việt Nam thăm gia đình anh vì tôi và anh chưa lấy nhau. Giờ tôi đi một mình cùng anh về Việt Nam thì hơi kỳ và tôi nói với anh là tôi không thể, khi nào bố mẹ và em tôi cùng về Việt Nam thì tôi sẽ đi luôn thể và sẽ đến nhà anh thăm bố mẹ, gia đình anh luôn. Nhưng khi nghe tôi nói vậy, có vẻ anh không ưng ý lắm.

Còn năm nay thì anh đã lên lịch về Việt Nam thăm gia đình và cũng đã đặt vé máy bay rồi. Tiện thể em gái của tôi cũng về Viêt Nam chơi luôn. Nhân dịp này, tôi cũng có ý định đi cùng, nhưng tháng sau tôi còn bận việc học nữa, tôi đang học đại học.


Tôi hỏi ý kiến mẹ tôi thì mẹ tôi nói nếu tôi muốn đi thì mẹ tôi sẽ sắp xếp công việc được. Còn tôi thì cũng đã nói với bạn trai tôi là chắc tôi sẽ bay về Việt Nam, nhưng tôi chưa đặt vé. Mẹ tôi nói nếu tôi muốn đợi cả nhà đi cùng thì cũng được và lúc đó tới nhà gia đình bạn trai tôi luôn. Trong thời gian đó hai đứa tìm hiểu nhau thêm, tuy nhiên chưa biết bao giờ cả nhà tôi mới đi được vì em trai tôi năm nay phải đi thực tập trong kỳ nghỉ hè nên cũng không đi được, bố mẹ tôi thì quá bận công việc.

Gần đến lúc phải đặt vé rồi nhưng lại thêm người làm của bố mẹ tôi lại xin nghỉ đúng dịp nghỉ hè, nên tôi không biết có nên đặt vé không nữa bởi tôi mà đi thì sẽ không có người phụ giúp việc cho ba mẹ tôi. Thông thường mọi năm, bất cứ dịp nghỉ học nào tôi cũng về phụ công việc với bố mẹ.

Lúc đầu tôi rất hăng hái muốn về Việt Nam một mình như mấy đứa bạn học nước ngoài, nhưng càng gần đến ngày đó tôi càng lo lắng. Với lại, lần này nếu đi tôi còn có em gái cùng đi nữa. Tuy nhiên, em gái tôi là người ăn nói không ý tứ, tính cách của nó khác hẳn với tôi và sự có mặt của nó thường gây nhiều rắc rối mà đa phần sau đó tôi sẽ là người phải chịu trách nhiệm bởi vì tôi là chị lớn trong nhà. Tôi đang rất băn khoăn.


Tôi năm nay 23 tuổi và hai chúng tôi quen nhau cũng đã được 2-3 năm rồi. Có ai đã và đang ở trong tình trạng và cảm xúc giống tôi như vậy một chút chưa? Mong mọi người hãy chia sẻ cùng tôi với. Tôi có nên về Việt Nam thăm và ra mắt gia đình nhà bạn trai cùng đứa em gái luôn gây phiền toái không hay là cứ ở lại bên này phụ giúp ba mẹ tôi trong dịp hè?

Có lẽ tôi đã viết hơi lộn xộn, mong các bạn thông cảm!

Chia sẻ