BÀI GỐC Đến thăm em gái, tôi bàng hoàng thấy toàn thân em ấy run rẩy đang ngồi nhặt đống bát đĩa vỡ tan tành trên nền nhà

Đến thăm em gái, tôi bàng hoàng thấy toàn thân em ấy run rẩy đang ngồi nhặt đống bát đĩa vỡ tan tành trên nền nhà

Vân được chồng chiều chuộng lắm, tại sao lại ra nông nỗi này?

4 Chia sẻ

Về nhà bạn trai ra mắt, tôi bàng hoàng phát hiện bí mật của anh ấy nhờ câu nói hồn nhiên của đứa cháu gái

Dung Nguyen,
Chia sẻ

Đến đứa trẻ con cũng biết chuyện của Tuấn, thế mà tôi lại không hay biết gì.

Ngày hôm qua là ngày mừng thọ của bà Tuấn, nhân tiện tôi về nhà bạn trai ra mắt luôn. Khi tôi bước vào nhà có nhiều cháu đứng xếp hàng ngay ngắn và chào tôi dõng dạc. Lúc đó tôi rất bất ngờ và vui thật sự, đúng là những đứa trẻ ngoan, được giáo dục tốt.

Thế nhưng đi được vài bước, bất ngờ một đứa cháu gái chạy lại, giật áo bắt tôi lì xì. Tôi cười nói là hết Tết rồi, sao lại lì xì? Thế nhưng đứa bé không chịu buông tha cho tôi, nó bảo: "Cháu nghe mẹ nói còn Mùng là còn Tết ạ. Hôm Mùng Một Tết, có cô bạn gái của chú Tuấn đến lì xì cháu 500 nghìn đó ạ".

Câu nói của đứa nhỏ chưa hết, Tuấn đã kéo tôi đi và bảo cháu gái bịa chuyện nói năng linh tinh để đòi tiền lì xì. Trẻ con không biết nói dối, phải chăng những ngày tôi về quê ăn Tết, bạn trai đã "cắm sừng" tôi?

Sau khi xong màn chào hỏi mọi người trong gia đình bạn trai, tôi kéo Tuấn ra một góc kín yêu cầu giải thích. Anh bảo đó là Thắm, bạn đồng nghiệp, thầm yêu trộm nhớ Tuấn từ lâu nhưng anh không thích. Vào ngày đầu tiên của năm mới, cô ta đến chơi và lì xì mỗi cháu 500 nghìn, các anh chị 1 triệu, bố mẹ Tuấn 5 triệu, riêng bà của Tuấn được tặng một cái vòng cổ ngọc trai chắc cũng cả chục triệu.

Đang tranh cãi gay gắt, nghe thấy phía ngoài có tiếng ồn ào, tôi và Tuấn chạy ra xem. Tuấn bảo đó là Thắm người đang thích anh ấy. Mọi người nhà Tuấn đón tiếp cô ta rất niềm nở. Thắm tặng bà Tuấn món quà rất lớn. Nhìn món quà của tôi bị ném sang một bên, không ai ngó ngàng đến mà buồn.

Cô ta còn trơ trẽn tuyên bố với cả nhà là năm nay sẽ tán đổ được Tuấn. Tiếng vỗ tay hưởng ứng rầm rầm làm tôi tức đến đỏ mặt, cố nuốt nước mắt vào trong. Bạn trai nắm tay tôi động viên: "Kệ cho Thắm muốn nói gì thì nói, miễn sao trái tim anh luôn hướng về em là đủ rồi".

Mang tiếng mừng thọ bà Tuấn nhưng người được nhắc nhiều và chú ý nhất lại là Thắm. Còn tôi thì như người thừa, chẳng ai để ý đến sự hiện diện của tôi.

Tôi yêu cầu Tuấn nghỉ việc để tránh tiếp xúc gần với Thắm mỗi ngày nhưng anh nói công ty đó lương cao, đãi ngộ tốt không nghỉ được. Đối thủ của tôi quá giàu có, tôi không biết phải làm sao để bảo vệ tình yêu của hai đứa nữa?

(ngocanh...@gmail.com)

Chia sẻ