BÀI GỐC Mẹ chồng đồng ý trả cho tôi khoản nợ 300 triệu nhưng điều kiện bà đưa ra làm tôi bất tỉnh ngay tại chỗ

Mẹ chồng đồng ý trả cho tôi khoản nợ 300 triệu nhưng điều kiện bà đưa ra làm tôi bất tỉnh ngay tại chỗ

Chưa kịp vui mừng khi mẹ chồng đồng ý trả nợ giúp thì tôi đã bàng hoàng với câu nói sau của bà.

6 Chia sẻ

Về đến nhà, chồng lao vào phòng tắm và ở trong đó khá lâu, để rồi khi biết sự thật, tôi đã khóc thương anh vô cùng

N.Dung,
Chia sẻ

Chồng có biểu hiện lạ suốt 2 tháng nay, cho đến khi thấy vết nhớt đen trên mặt anh ấy, tôi mới dám hỏi chuyện.

Hai tháng nay, chồng tôi có biểu hiện rất lạ, cứ đi làm về là anh vội vàng lao vào nhà tắm. Có những lúc con lại gần, anh cố tình né tránh và khi đã tắm rửa xong thì lại ôm hôn con cuống quýt như thể để chuộc lỗi vậy.

Khi trước, tháng nào chồng cũng đưa cho tôi 60 triệu để chi tiêu và tiết kiệm, vậy mà 2 tháng gần đây, anh không đưa cho tôi đồng nào. Lúc đầu tôi nghĩ là công việc của anh gặp khó khăn thu nhập ít đi, không muốn chồng ngại nên tôi cũng chẳng hỏi chuyện tiền lương.

Ngày hôm qua, tôi để ý thấy trên mặt chồng có một vết đen, như thể dầu nhớt thì phải. Tôi định lau đi thì chồng gạt tay vợ ra, tỏ ra khó chịu và vội bước vào nhà tắm.

Tôi để ý thấy sữa tắm chồng dùng rất nhanh hết, chẳng hiểu anh tắm kiểu gì mà ở trong đó những 30 phút. Tự nhiên tôi nghĩ đến việc chồng có người phụ nữ khác và sợ bị phát hiện mùi lạ nên mới vội vã đi tắm để xóa dấu vết.

Không thể nhịn được nữa, khi các con đã ngủ hết, tôi yêu cầu chồng nói sự thật, đừng lừa dối vợ nữa. Tôi sẵn sàng tha thứ nếu chồng phạm sai lầm nhưng biết sửa đổi.

Chồng một mực khẳng định là không có, đến khi tôi khóc và thuật lại tất cả những biểu hiện không bình thường của chồng thì anh ấy mới chịu nói sự thật chua chát. Anh bảo bị mất việc mấy tháng rồi, suốt một tháng chồng đi tìm việc khắp nơi nhưng không chỗ nào nhận làm.

Vì cần tiền để nuôi gia đình, chồng chấp nhận học việc ở cửa hàng sửa chữa ô tô. Nghe đến đây tôi chán nản vô cùng, anh đang là giám đốc điều hành của công ty, lương tháng gần 100 triệu. Giờ thì mất việc, gần 40 tuổi rồi phải đi học nghề sửa chữa ô tô. Tôi đã khóc khuyên anh từ bỏ nghề đó, bởi không hợp với chồng.

Tôi bảo anh nên nghỉ ngơi và đợi khi nào kiếm được chỗ tốt thì làm. Thế nhưng anh lại nói nghề sửa chữa này rất thoải mái, ít chịu áp lực và muốn gắn bó cả quãng đời còn lại với nó.

Anh còn nói ra ý tưởng sẽ học vài năm, sau đó mở cửa hàng riêng. Tôi không muốn chồng làm nghề này, theo mọi người tôi phải nói thế nào để anh ấy từ bỏ ý tưởng này đây?

(ngoclan...@gmail.com)

Chia sẻ