BÀI GỐC Mẹ chồng đồng ý trả cho tôi khoản nợ 300 triệu nhưng điều kiện bà đưa ra làm tôi bất tỉnh ngay tại chỗ

Mẹ chồng đồng ý trả cho tôi khoản nợ 300 triệu nhưng điều kiện bà đưa ra làm tôi bất tỉnh ngay tại chỗ

Chưa kịp vui mừng khi mẹ chồng đồng ý trả nợ giúp thì tôi đã bàng hoàng với câu nói sau của bà.

6 Chia sẻ

Chuẩn bị cưới thì tôi bất ngờ nghe được tin gia đình chồng tương lai xảy ra chuyện chấn động

Dung Nguyen,
Chia sẻ

Thế này thì cưới xin gì nữa?

Đạt là công tử con nhà giàu, đồ đạc anh ấy mặc trên người toàn đồ hiệu. Đôi dép lê đi ngoài đường trị giá hơn 5 triệu, chiếc áo phông anh mặc đi chơi thể thao cũng tầm 20 triệu, chiếc quần thể thao 36 triệu.

Độ chịu chơi của Đạt đánh trúng vào trái tim nhạy cảm của người con gái nghèo khó như tôi. Anh giàu có, còn tôi xinh đẹp, hai người kết hợp càng đẹp đôi.

Yêu nhau khoảng một năm, tôi được Đạt tặng rất nhiều đồ đắt tiền. Nhưng tôi không thấy yên tâm mà có cảm giác rất bất an. Đó là Đạt được bố mẹ rất chiều chuộng, thích bao nhiêu tiền cũng cho nhưng anh lại không biết làm việc gì để kiếm tiền.

Trình độ của anh chỉ học hết cấp 3, đại học thì bỏ giữa chừng vì chán học. Đạt cũng kết bạn với hội con nhà giàu và tất cả sống dựa dẫm vào tiền của bố mẹ, chẳng nghề nghiệp ổn định gì.

Tôi khuyên bảo Đạt nhiều lần nhưng anh chỉ cười nói gia đình không thiếu tiền, có thể sống đến già mà không phải làm gì. Với cách chi tiêu hào phóng như anh, đến núi cũng phải lở, sao có thể yên tâm hưởng đến già.

Dường như lo lắng của tôi đã xảy ra thật. Khi chúng tôi chuẩn bị cưới, chị gái tôi bảo bố mẹ Đạt sắp phá sản, thấy bảo dù đã bán hết bất động sản và cầm cố nhà cửa mà vẫn còn nợ nần vài trăm tỷ. Tôi hoảng sợ khi nghe tin chấn động này. Ngay lập tức đã gọi điện cho bạn trai để hỏi rõ thật hư. Anh bảo chỉ là tin vịt, không nên nghe.

Không biết tin thật giả thế nào, tôi đã tiếp cận được với một nhân viên mới nghỉ việc của công ty bố mẹ Đạt. Qua đó tôi biết được gia đình anh ấy bị phá sản là có thật. Nhiều tháng nay nhân viên bị nợ lương nên chẳng ai muốn tiếp tục làm việc nữa. Mọi người xin nghỉ việc gần hết.

Đúng lúc tôi quyết định hủy đám cưới thì phát hiện có bầu được 3 tháng. Tôi chưa dám nói bí mật này cho ai biết. Khi Đạt giàu có thì tôi ở bên cạnh, còn lúc anh rơi vào nguy ngập thì tôi chạy trốn, đó là điều không nên làm. Nhưng nếu lấy Đạt, tương lai của tôi sẽ mù mịt. Theo mọi người tôi phải làm sao đây?

(nhuthao...@gmail.com)

Chia sẻ