Chê vợ như cái giẻ lau, chồng ngang nhiên bồ bịch

Chị Tâm An,
Chia sẻ

Em cãi nhau với anh và hỏi rằng bây giờ anh muốn thế nào thì anh chỉ nói: “Nhìn vào gương xem, em có khác gì cái giẻ lau không?”

Hỏi: 
 
Thân chào chị Tâm An, 
 
Em năm nay đã 27 tuổi, có chồng và một bé gái xinh xắn gần 2 tuổi. Từ lúc yêu tới nay, anh là một người chồng tốt, yêu thương vợ con, đẹp trai, tài giỏi (một mình anh gây dựng được 2 công ty về xuất khẩu)… Ai cũng khen em có phước lộc khi lấy được người như anh. 
 
Em cũng là một cô gái xinh xắn, ưa nhìn, năng động hoạt bát, biết cách ăn mặc. Nhưng từ khi có bầu rồi sinh con, em hạnh phúc vô vàn và chẳng muốn bận tâm đến mọi thứ khác. Với em, con là quan trọng nhất. Em suốt ngày bế ẵm, cưng nựng, tìm hiểu đồ ăn thức uống, dinh dưỡng, cách nuôi dạy con.
 
Bà nội, bà ngoại hai bên có sang giúp nhưng em chẳng an tâm khi giao cho các bà, em vẫn tự tay chọn đồ ăn, nấu nướng, rửa chén bát, giặt giũ…
 
Em bỏ công việc của mình và luẩn quẩn với tã bỉm  như thế. Một ngày em phát hiện ra anh dan díu với một cô thư ký dưới quyền. Cô gái này nhìn rất đỗi bình thường và đương nhiên, sau khi em “lên lớp” cho anh thì anh cho người đó nghỉ việc ngay. 
 
Thế nhưng dường như chuyện chưa dừng lại ở đó, em đoán anh vẫn hẹn hò, chat chít với người đó, bằng chứng là những lúc em vào phòng anh thì anh vội vàng gập laptop xuống, thoát khỏi yahoo, tắt luôn điện thoại. 
 
Chê vợ như cái giẻ lau, chồng ngang nhiên bồ bịch 1
Em buồn vô cùng khi chồng nói em là cái giẻ lau (Ảnh minh họa).
 
Em cãi nhau với anh và hỏi rằng bây giờ anh muốn thế nào thì anh chỉ nói: “Nhìn vào gương xem, em có khác gì cái giẻ lau không?”.
 
Em biết, đó là sai lầm của em, em chẳng quan tâm tới hình dáng bên ngoài của mình nữa nhưng em làm thế vì ai, vì con của chúng em cơ mà, sao anh không chịu hiểu? Cứ nghĩ đến chuyện anh ngoại tình, em mệt mỏi và chán nản vô cùng, cứ gặp anh, em lại liên tục đay nghiến…
 
Tình cảm của em đối với anh giờ đã gần như hết, em thực sự muốn chia tay chứ không muốn chung sống với con người lừa dối vợ con như vậy. Em nên làm gì vào lúc này hả chị?
 
(Bảo Ngọc, Quận 3, TP HCM)
 
Chị Tâm An trả lời: 
 
Em gái yêu quý, 
 
Chị rất thông cảm với hoàn cảnh của em hiện nay. Có nhiều giai đoạn người chồng dễ rơi vào cảnh “trót dại”, một trong nhưng thời điểm ấy là lúc vợ mang thai và nuôi con nhỏ. 
 
Sau khi đứa con ra đời, người vợ phải lo toan, bận rộn chăm sóc, nuôi nấng con nhỏ, nhiều khi cũng không để ý, quan tâm tới chồng, tới bản thân mình khiến anh chồng trẻ cảm thấy hụt hẫng, mình bị cho “ra rìa”. Tâm lý chán nản, thất vọng ngày một lớn và khi có cơ hội đi ngang về tắt, anh ta không bỏ lỡ. 
 
Chồng em có lỗi lớn khi đã lừa dối vợ con, nhưng em cũng phải chịu một phần trách nhiệm trong chuyện này. 
 
Khi con đã hơn 2 tuổi, cứng cáp khỏe mạnh nhưng em vẫn ôn đồm mọi việc, tự tay làm từ rửa bát đến quét nhà, bỏ quên nghĩa vụ làm một người vợ ngọt ngào. Chị nghĩ đã đến lúc em phải củng cố lại cuộc sống gia đình mình rồi. 
 
Chuyện đã qua, không nên nhắc lại, bởi mỗi lần nhắc lại, đay nghiến chồng, anh ấy cũng mệt mỏi mà em cũng có vui đâu. Có khi anh ấy đã quên, hoặc đang cố gắng không lặp lại chuyện cũ thì em lại nhắc nhở, “ôn bài” hộ anh ấy.
 
Thay vì việc ngồi ở nhà loanh quanh với việc chăm con, bếp núc, em hãy gửi con đi học hoặc nhờ ông bà giúp, xắn tay gánh vác công việc kinh doanh với chồng. 
 
Em hãy cố gắng chăm chút vẻ bề ngoài, tân trang lại bản thân để tạo ra sự hấp dẫn, quyến rũ với chồng. 
 
Em nên nhớ mình đang ở giai đoạn rực rỡ, tươi đẹp nhất của “gái một con” đấy. Tóm lại, em hãy cố gắng tha thứ cho chồng. Đàn ông ngoại tình không hẳn là vì đã hết tình cảm với vợ mà đôi khi chỉ vì hoàn cảnh hoặc có “cơ hội thì làm liều” thôi. Hãy cân nhắc thật kỹ giữa việc ly hôn vội vàng hay chấp nhận bỏ qua chuyện cũ rồi cả hai cùng cố điều chỉnh nhau dần dần em nhé.
 
An tâm lên em! Chúc em có một quyết định đúng đắn.
 

Chị Tâm An của chuyên mục Chuyện khó nói sẽ tư vấn giúp bạn các vấn đề xoay quanh những thắc mắc về tình yêu, hôn nhân, gia đình.

Hãy gửi những băn khoăn của bạn về địa chỉ email tinhyeuhonnhan@afamily.vn. Chuyện khó nói sẽ giữ bí mật thông tin cá nhân của bạn (Yêu cầu thư gửi về phải viết có dấu).

Chuyên mục Chuyện khó nói mời bạn đón đọc những bài tư vấn trên aFamily - Website hàng đầu dành cho phụ nữ vào 11 giờ các ngày thứ 3, 5, 7, Chủ Nhật trong tuần.



Vân mới đưa đơn ly hôn cho chồng cách đây 2 hôm, và những ngày tiếp theo cô chờ đợi 1 quyết định...
Chê vợ như cái giẻ lau, chồng ngang nhiên bồ bịch 2
Chia sẻ