Bạn trai "bẫy" ngọt rồi "lặn mất tăm"

Chị Tâm An,
Chia sẻ

Anh khẳng định yêu em nhưng chuyện kết hôn thì còn quá xa vời với anh.

Hỏi:
 
Em chào chị Tâm An,
 
Vì quá yêu anh ấy nên em đã trao hết cho anh những gì trong sáng nhất, quý giá nhất của người con gái. Trong một thời gian dài chúng em chung sống với nhau như vợ chồng. Em cảm thấy hạnh phúc với mối tình này.
 
Anh bằng tuổi em, hào hoa, đẹp trai, ga lăng. Bạn bè em, rồi cả bố mẹ đều tấm tắc khen: “Thằng này được đấy”.
 
Khi tình yêu trải qua 3 năm, với em đó là một khoảng thời gian dài, em nghĩ mình đã hiểu được người đàn ông này, thêm vào đó, em đã bước sang ngưỡng cửa 28 tuổi. Em ngỏ ý muốn làm đám cưới thì anh giãy lên như đỉa phải vôi: “40 tuổi anh mới nghĩ tới chuyện đó, giờ anh còn quá trẻ”.
 
Anh khẳng định yêu em nhưng chuyện kết hôn thì còn quá xa vời với anh.

Bạn trai "bẫy" ngọt rồi "lặn mất tăm" 1
Thế rồi ngày tiễn anh ra sân bay cũng là lần cuối em gặp anh, nghe giọng nói của anh (Ảnh minh họa).
 
Ngay sau lần đó, anh thông báo với em rằng công ty cử anh đi làm tại Mỹ trong 3 tháng. Em tin tưởng và hứa hẹn với anh bao lâu em cũng sẽ chờ đợi, miễn là anh đừng bỏ rơi em.
 
Thế rồi ngày tiễn anh ra sân bay cũng là lần cuối em gặp anh, nghe giọng nói của anh.
 
Anh biến mất tăm mất dạng, anh thay số điện thoại, thay nick chat… Em quay cuồng, hụt hẫng và đã có lúc còn nghĩ tới cái chết. Nghĩ lại em thấy mình thật dại dột vì xung quanh mình có biết bao nhiêu người thân, bạn bè yêu thương mình.
 
Chị Tâm An ơi, em yêu anh ấy rất nhiều, em phải làm sao để giữ anh ấy đây hả chị? Em không cam tâm nhìn mối tình của em tan vỡ như thế?
 
Nhiều lần em cố nghĩ rằng nên quên người đàn ông này đi nhưng chẳng được. Em khổ tâm quá…
 
(Hoàng Hoa, Đường Bưởi, Hà Nội)
 
Chị Tâm An trả lời:
 
Em Hoàng Hoa thân mến,
 
Đúng là trong cái rủi lại có cái may. Nếu như em không hỏi anh ấy chuyện kết hôn thì làm sao em biết rằng còn hơn chục năm nữa người đàn ông của mình mới nghĩ tới chuyện lấy vợ. Qua câu chuyện của em, chị thấy anh ấy chỉ là người muốn hưởng thụ, chứ không có ý định gắn bó lâu dài.
 
Một chiếc răng sâu để thì đau đớn nhưng khi nhổ nó đi rồi thì mình lại thấy trống trải một thời gian. Chuyện tình cảm này cũng vậy. Chị hiểu hoàn cảnh của em, em và anh ta đã có với nhau rất nhiều kỷ niệm đẹp, mối tình kéo dài những 3 năm trời nên khi phải chia tay thì khó có thể quên ngay được. Nhưng em làm sao có thể giữ được người đã quyết tâm dứt áo ra đi không một lời từ biệt như anh ấy.
 
Em hãy cứng rắn lên, em đừng quá nghĩ ngợi về mối tình này nữa. Em hãy tập trung tâm trí vào công việc, học tập, giúp đỡ gia đình, mở rộng những mối quan hệ xung quanh mình…
 
Thời gian sẽ là liều thuốc tốt nhất để xoa dịu vết thương lòng của em.
 
Chị tin rồi sẽ có lúc bình tĩnh lại, em nhận ra rằng tại sao mình cứ mãi ôm ấp trong lòng hình bóng của một con người không xứng đáng?
 
Một người con gái hiền lành, đáng yêu như em chắc chắn sẽ gặp được người đàn ông đích thực.
 
An tâm lên em nhé!
 
 
Chị Tâm An của chuyên mục Chuyện khó nói sẽ tư vấn giúp bạn các vấn đề xoay quanh những thắc mắc về tình yêu, hôn nhân, gia đình.

Hãy gửi những băn khoăn của bạn về địa chỉ email tinhyeuhonnhan@afamily.vn. Chuyện khó nói sẽ giữ bí mật thông tin cá nhân của bạn (Yêu cầu thư gửi về phải viết có dấu).
 
Chuyên mục Chuyện khó nói mời bạn đón đọc những bài tư vấn trên aFamily - Website hàng đầu dành cho phụ nữ vào 11 giờ các ngày thứ 3, 5, 7, Chủ Nhật trong tuần



Cứ mỗi khi gần chồng cô lại tưởng tượng ra đó là bàn tay của người tình cũ
Bạn trai "bẫy" ngọt rồi "lặn mất tăm" 2
Chia sẻ