"Qua Tết, anh bỏ vợ, anh đến với em..."

Chị Tâm An,
Chia sẻ

Vừa thương vừa giận... em không biết phải làm gì lúc này hết chị Tâm An ơi. Mấy đêm nay em thức trắng vì suy nghĩ miên man.

Hỏi: 
 
Em chào chị Tâm An, 
 
Năm nay em 25 tuổi, trước giờ em luôn quan niệm không yêu trai đã có vợ, không yêu trai cùng công ty. Thế mà "há miệng mắc quai", em lại gặp phải tình huống này. 
 
Khi bắt tay vào công việc mới, em bị anh hút hồn bởi sự chân thành và nhiệt tình. Sau một thời gian ngắn, khi biết anh chuẩn bị lấy vợ, em đã dập tắt tình cảm của mình vì em không muốn chen ngang. Rồi anh kết hôn, em xác định chỉ là bạn với anh, vậy thôi.
 
Sau khi anh cưới, chúng em vẫn đi ăn, hay nói chuyện, chia sẻ với nhau nhiều điều. Rồi tình cảm dần lớn lên mà cả 2 đứa đều không hay biết. Một ngày em đi công tác, anh nhắn tin nói rằng: anh nhớ em và cảm thấy thiếu vắng một cái gì đó khi không thấy em ở công ty. Tim em đập loạn nhịp từ giây phút đó. 
 
Chúng em hay đi chơi vào buổi tối. Em gặng hỏi thì mới biết vợ anh có mâu thuẫn với bố mẹ chồng nên đã bỏ về nhà mẹ sống 1 thời gian. Rồi mù quáng, em đã nhận lời yêu anh. Chúng em lén lút qua lại với nhau từ ngày đó, dù biết mình sai nhưng em chẳng thể dứt ra được. 
 
Vừa rồi, anh phải nhập viện để mổ tay thì vợ anh cũng quay lại chăm sóc cho anh. Nhưng sau đó anh vẫn không từ bỏ em, vẫn đưa đón em đi làm, và tối về thì em lại thui thủi một mình, còn anh về với vợ. 
 
Em muốn dừng lại mối quan hệ này thì anh bảo hãy cho anh thời gian giải quyết, ý anh là bỏ vợ để cưới em. 

Em khuyên vợ chồng anh nên có con rồi mọi chuyện sẽ yên ổn, em sẽ ra đi và không níu kéo gì anh. Nhưng đến giờ anh vẫn chưa bỏ vợ, em vẫn “lằng nhằng” với anh.
 
Tuần trước, vợ anh lại bỏ về nhà mẹ lần thứ 2, trong tuần này anh ở bên em gần như cả ngày. Em có nói với anh rằng: "Lần này nếu chị quay lại thì anh nên sống tốt với vợ, em không muốn tiếp tục nữa". 
 
Tối hôm đó, chúng em có hẹn đi chơi với nhau buổi tối nhưng đến lúc gần đi thì anh bảo anh phải đi đón vợ. 

Lúc này, em dứt khoát muốn chia tay thì anh bảo:"Chờ anh qua Tết này đi, bỏ vợ rồi, anh đến với em..."
 
Vừa thương vừa giận... em không biết phải làm gì lúc này hết chị Tâm An ơi. Mấy đêm nay em thức trắng vì suy nghĩ miên man.
 
Em không muốn tiếp tục những chuỗi ngày như vậy nhưng sao em vẫn hy vọng và không từ bỏ được.
 
(Thùy Linh, Tân Ấp, Hà Nội)
 
"Qua Tết, anh bỏ vợ, anh đến với em..." 1
Em khuyên vợ chồng anh nên có con rồi mọi chuyện sẽ yên ổn, em sẽ ra đi và không níu kéo gì anh (Ảnh minh họa).

Chị Tâm An trả lời:
 
Thùy Linh thân!
 
Em là một cô gái trọng tình cảm, ngây thơ và có phần hơi yếu đuối. Trước hết, em đã sai lầm khi chọn anh ấy là người để yêu thương, để hy vọng một tương lai sáng sủa. Em nên nhớ anh ta là người đàn ông đã có gia đình.
 
Dù anh ta có nói rằng gia đình không hạnh phúc, rằng vợ anh mâu thuẫn với bố mẹ nhưng trên pháp lý, anh ấy vẫn là chồng của người khác.
 
Tình yêu ngây thơ, non nớt của em, rồi sự lịch thiệp, ga lăng của anh ấy đã khiến em bị nhầm tưởng, mù quáng không nhận ra rằng mối tình này như con dao hai lưỡi và em là người cầm đằng chuôi.
 
Chuyện gia đình anh ấy như thế nào, đúng như những gì anh nói hay không, chẳng có gì để đảm bảo đó là sự thật. Chị chỉ thấy anh ấy đang lợi dụng, lừa dối em. 
 
Bằng chứng là ngay sau khi nói lời yêu em, anh ấy “hoãn” ngay lịch để về đón vợ. Hiện giờ em đang hoang mang không biết nên làm gì với mối tình rắc rối này, vậy là phần nào em cũng đã nhận ra sai lầm. 
 
Em hãy nên bình tĩnh, tỉnh táo mà dũng cảm rời xa người đàn ông này càng sớm càng tốt. 
 
Em cần có thái độ quyết liệt hơn thì chị tin việc này sẽ nhanh chóng qua thôi. Chị hiểu em có tình cảm với anh ấy, khi chia tay ít nhiều em sẽ đau khổ, day dứt nhưng thời gian sẽ chữa lành vết thương này. 
 
Cố lên em, chị tin em sẽ gặp được một người đàn ông khác tuyệt với hơn. An tâm lên em nhé!
 
Chúc em có một quyết định chính xác, thông minh cho tương lai của mình.
 
Chị Tâm An của chuyên mục Chuyện khó nói sẽ tư vấn giúp bạn các vấn đề xoay quanh những thắc mắc về tình yêu, hôn nhân, gia đình.

Hãy gửi những băn khoăn của bạn về địa chỉ email tinhyeuhonnhan@afamily.vn. Chuyện khó nói sẽ giữ bí mật thông tin cá nhân của bạn (Yêu cầu thư gửi về phải viết có dấu).
 
Chuyên mục Chuyện khó nói mời bạn đón đọc những bài tư vấn trên aFamily - Website hàng đầu dành cho phụ nữ vào 11 giờ các ngày trong tuần.
 
 

Mọi thứ hoàn toàn sụp đổ khi em phát hiện ra rằng anh là người đã có gia đình, có vợ và 2 con
"Qua Tết, anh bỏ vợ, anh đến với em..." 2
Chia sẻ