Từ chối những lời đề nghị vô lý và trơ trẽn của đồng nghiệp, cô nàng không ngờ mình lại bị "mách lẻo" với quản lý

Negroni,
Chia sẻ

Điều tồi tệ hơn là hai người này thậm chí còn chẳng thực sự quen biết nhau.

Trên đời này đúng là vẫn tồn tại những người vô lý, thô lỗ và hết sức trơ trẽn. Và thật không may, cô nàng trong bài này đã gặp phải một người như thế khiến cô cảm thấy bị xúc phạm vô cùng. Một người đồng nghiệp của cô đã đe dọa sẽ "mách" lên quản lý nhân sự về việc cô đã không chịu nướng cho họ một chiếc bánh miễn phí vào ngày sinh nhật của họ. Nhưng điều tồi tệ hơn là hai người này thậm chí còn chẳng quen biết gì nhau.

Câu chuyện này đã được chính "nạn nhân" kể lại trên mạng xã hội Reddit mới đây. Cô nàng này có nickname là youstka đã chụp màn hình lại những đoạn hội thoại trực tuyến của cả hai và đã nhận được sự quan tâm của rất nhiều cư dân mạng.

Theo bài đăng của cô nàng này, cô đã nhận được một tin nhắn có nội dung rằng: "Này, tôi nghe nói rằng bạn đã nướng một chiếc bánh sinh nhật cho một người đồng nghiệp cùng phòng. Tuần tới là sinh nhật tôi và bạn có thể nướng một chiếc bánh chứ? Và nó miễn phí phải không?"

Quá bất ngờ với lời đề nghị từ một đồng nghiệp không quen, cô nàng này đã trả lời rất lịch sự rằng cô tình nguyện làm chiếc bánh sinh nhật ấy là bởi vì cả phòng làm việc của cô đã cùng nhau góp tiền. Đồng thời, cô cũng từ chối khéo với người đồng nghiệp kia rằng sẽ hơi khó xử khi cô làm một chiếc bánh cho họ vì họ không thực sự biết nhau. Nhưng có vẻ như người đồng nghiệp này cố tình không hiểu và còn đưa ra lời đề nghị thô lỗ hơn nữa. 

Người này nói rằng họ có thể mua một chiếc bánh nhưng nếu được miễn phí thì sẽ tốt hơn. Thậm chí, người đồng nghiệp trơ trẽn này còn đề nghị chủ nhân bài viết rằng cô ấy chỉ cần mang chiếc bánh đến bàn của họ còn việc dọn dẹp thì cô không cần phải lo lắng. Chưa hết, người này còn tiếp tục gửi cho cô hình ảnh một chiếc bánh và yêu cầu cô làm một chiếc y hệt như vậy, với phần sô cô la phủ bên trên. Tuy nhiên, để giữ lại một chút danh dự, người đồng nghiệp kia đã ngỏ ý sẽ trả tiền phần sô cô la cho chiếc bánh sinh nhật của mình.

Chủ nhân bài viết đã từ chối và thay vào đó, cô đề nghị sẽ làm một chiếc bánh nhỏ hoặc một ít bánh quy cho người đồng nghiệp. Nhưng phản ứng của người kia lại là "bạn có đang đùa tôi không vậy?". 

Chủ nhân bài viết tiếp tục một cách kiên nhẫn và giải thích cho người đồng nghiệp của mình rằng có lẽ họ nên tự mua cho mình một chiếc bánh, vì cô không có thời gian và toàn bộ việc làm này hoàn toàn vô nghĩa với cô. Nhưng, thay vì hành động như một người trưởng thành, người đồng nghiệp của cô đã đe dọa rằng họ sẽ nói với quản lý nhân sự về việc cô không chịu tương tác với đồng nghiệp.

Bài đăng này sau đó đã nhận được hơn 3000 lượt bình luận. Hầu hết mọi người đều tỏ ra khá bức xúc vì lối hành xử thô lỗ và vô lý của người đồng nghiệp, bên cạnh đó cũng có những người khuyên chủ nhân bài viết nên báo cáo với quản lý nhân sự về hành vi đe dọa này.

Đồng thời, cũng có một số người mách với chủ nhân bài viết rằng: "Nếu là tôi thì tôi sẽ nướng bánh rồi đem đến văn phòng, sau đó chia bánh cho tất cả mọi người trừ cô ta." Dù sao thì đây cũng là một ý kiến không hề tồi.

(Theo Reddit)

Chia sẻ