Trung thu lên phố cổ dạo chơi, cầm 100k ăn gì uống gì cho ngon?

Aries, ảnh: Cú Vọ,
Chia sẻ

Cả một thiên đường đồ ăn vặt sẵn sàng phục vụ ở phố đi bộ, nếu hôm nay có ý định lên phố tận hưởng không khí Trung thu thì đừng quên tham khảo những gợi ý hấp dẫn dưới đây để làm "food tour Trung thu" quanh chợ Đồng Xuân nhé!

Chắc hẳn tối hôm nay rất nhiều bạn trẻ và các gia đình háo hức rủ nhau lên khu phố cổ để chơi Trung thu, ngắm những thứ xinh đẹp rực rỡ chỉ có khi mùa rằm tháng 8 về. Từ cách đây 2 tuần, phố cổ đã được trang trí lung linh, có cả phố đèn lồng để mọi người cùng nhau ghé chơi, chụp hình sống ảo.

Tuy nhiên, đã tụ tập đi chơi thì kiểu gì cũng sẽ đói. Vậy nếu đói mệt ở phố đi bộ thì ăn gì bây giờ? Đảm bảo nếu xem xong những gợi ý tham khảo dưới đây, ai cũng sẽ muốn lập hội để tranh thủ làm "food tour" chợ Đồng Xuân ngay và luôn này! À quên, chỉ cần "găm" theo cỡ 100-150k thôi nha, đảm bảo vừa vui vừa no, Trung thu quên lối về.

Bánh nếp, bánh tráng nướng, bánh tráng trộn/ cuộn

Các xe bán bánh nóng hổi thơm phức tuy không nhiều, nhưng dọc cả phố đi bộ từ đoạn đài phun nước khu Hàm Cá Mập cho đến đầu Hàng Mã thế nào bạn cũng sẽ bắt gặp. Chỉ 10-15-20k là chúng ta có thể thưởng thức những món ăn vặt nhanh nhảu này, vừa đi bộ vừa cầm trên tay ăn. Nhớ ăn xong thì vứt rác đúng nơi quy định nhé, trên phố cổ không hề thiếu thùng rác nha.

an (8)

an (18)

an (21)

Đồ xiên que, thịt xiên, xúc xích, nem nướng

Những món xiên que này thì chẳng có gì lạ lẫm nữa, nhưng rất tiện lợi và luôn luôn ngon, nghĩ đến là chảy nước miếng. Hàng chục quầy thịt xiên nho nhỏ ở khắp các góc phố, rất dễ để sà vào gọi một vài xiên lót dạ mang đi. Mùi thịt nướng thơm lừng quyện vào nhau, màu sắc vô cùng hấp dẫn, chỉ cần 8-10k, hoặc đắt nhất 25k là chúng ta có thể thưởng thức thoải mái rồi.

an (2)

an (1)

Món ăn vặt đường phố kiểu Thái Lan, Hàn Quốc

Nếu có dịp đi chợ đêm ở Thái hoặc xem phim Hàn nhiều, chắc hẳn không ai còn lạ lẫm với những món như cá viên chiên, kimbap, bánh gạo, khoai tây chiên hình "lò xo", tôm chiên... và vô vàn món vỉa hè vừa rẻ vừa "ngon nhức nách" khác nữa. Ở giữa phố đi bộ sẽ có một vài xe đồ ăn to đùng với hàng chục món được bày biện đẹp mắt, chỉ sợ bạn ăn không hết chứ chẳng thiếu đồ để ăn!

an (23)

an (29)

Kem khói

Nghe thật lạ tai và tò mò phải không? Món kem này hơi đắt một xíu, khoảng 30-40k cho một cốc kem nho nhỏ với cỡ 10-12 viên xinh xinh đủ 7 sắc cầu vồng bốc khói nghi ngút. Tuy nhiên, đây chính là món giúp bạn sống ảo cực xịn dịp Trung thu này, bon chen đi chơi mà nóng nực thì một vài viên kem mát lạnh cũng là gợi ý không tồi.

Chỉ có một vài quầy bán kem này ở đoạn giữa phố Hàng Ngang thôi, nếu đi qua trông thấy thì ăn thử ngay nhé. À quên, các bạn chủ xe kem cũng sẵn sàng "biểu diễn" quá trình làm ra kem khói cho chúng ta xem đấy, cứ mạnh dạn hỏi nếu tò mò nha.

an (16)

an (7)

Chè ngọt, nước uống

Ăn chán chê rồi thì tất nhiên cần đồ uống và món tráng miệng phải không nào. Các bé sẽ rất mê những quầy nước ép vừa bổ dưỡng mát lạnh lại ngon nữa. Chỉ cần 10-20-30k là có thể mua được một cốc nước mía, nước ép trái cây nguyên chất, còn chè thì chỉ khoảng 15-20k/ bát thôi. Vừa ngồi nghỉ ăn uống nhẹ vừa ngắm dòng người nhộn nhịp đi chơi Trung thu, cũng thích đấy chứ chị em nhỉ.

an (17)

an (15)

an (13)

Chia sẻ