Tại khu di tích Hoàng thành Thăng Long, nhiều đồ chơi dân gian truyền thống được giới thiệu như đèn ông sao, mặt nạ giấy bồi, tàu thủy sắt... gợi nhớ lại ký ức Trung thu xưa.
Những chiếc lồng đèn giấy kính kích thước nhỏ được bán chạy nhất ở phố lồng đèn vì giá chỉ khoảng 20.000 đồng.
Nhiều bà nội trợ cho biết, Trung thu năm nay buồn nhất từ trước đến giờ vì nhà họ không mua bánh trái, không có đèn lồng. Vì thế để có hương vị Rằm tháng 8 cho con trẻ, nhiều bà nội trợ thời điểm này đồng loạt ra tay làm bánh Trung thu tại nhà.
Trong không khí rộn ràng bởi những tiếng trống, điệu múa lân cùng màu sắc lấp lánh của những đồ chơi trên phố Hà Tĩnh, thì còn đó có một cụ ông vẫn lặng thầm với nỗi niềm hoài cổ để làm những chiếc đèn mang đậm nét Trung thu xưa.
Cả một thiên đường đồ ăn vặt sẵn sàng phục vụ ở phố đi bộ, nếu hôm nay có ý định lên phố tận hưởng không khí Trung thu thì đừng quên tham khảo những gợi ý hấp dẫn dưới đây để làm "food tour Trung thu" quanh chợ Đồng Xuân nhé!
2 tuần nữa mới đến rằm tháng Tám âm lịch, nhưng dịp 2/9 này không khí Trung thu đã ngập tràn khắp phố cổ, các em nhỏ diện đồ xúng xính cùng bố mẹ đi chơi vui như Tết.
Hội chợ ẩm thực đường phố, hội sách, lễ hội rước đèn đón Trung thu, các chương trình tương tác xã hội... là những sự kiện hết sức thú vị đang chờ đón các bạn trẻ hai miền cuối tuần này.
Trung thu đã đến gần lắm rồi và đây cũng là lúc mà hội mê bếp núc bắt đầu trổ tài làm bánh trung thu. Tuy nhiên, sở thích nấu ăn thì ai cũng có còn hoa tay lại chỉ tùy người, thành thử ra mới có nguyên album bánh trung thu version "sai sai" thế này.
Trung Thu đến gần lắm rồi. Hãy dành sức để khám phá một loạt sự kiện vui ơi là vui sắp diễn ra ở cả hai miền vào cuối tuần này nhé.
Dù 10 ngày nữa mới đến Trung thu nhưng dịp cuối tuần các bậc cha mẹ đã đưa con em mình đến phố Hàng Mã để thưởng thức không khí Trung thu sớm.