Một bé gái mới chỉ 5 tuổi, sống ở Thành Đô (Trung Quốc) đã bị ung thư gan giai đoạn cuối, sau nửa năm nằm viện cô bé đã không may rời khỏi thế giới này. Nguyên nhân gây ra bệnh ung thư của cô bé lại chính là những món đồ ăn nhẹ hàng ngày.
Đi làm mà có mấy món ăn vặt ngon thế này thì làm các chị em lại làm việc hiệu quả hơn ý chứ!
Mua đồ ăn do Việt Nam sản xuất còn yên tâm hơn hẳn vì chị em có thể đọc hiểu bảng thành phần và hạn sử dụng của sản phẩm, còn với hàng nội địa Trung thì... chịu thua.
Biết vợ đang làm việc không thể chấp nhận được nhưng cô ấy quá độc lập về tài chính nên tôi bất lực.
Từng chiếc bánh đậu phộng giòn tan, thơm vị bơ lại bùi vị đậu phộng rất ngon miệng mà lại dễ làm.
Cứ nghĩ nhà có trộm đột nhập, nhưng không ngờ thủ phạm lại là người quen!
Được biết, chú chó Shiba tới thời điểm hiện tại vẫn sống khỏe, vui và được rất nhiều người mến mộ sau 6 năm "về hưu"!
Với số tiền này, Thảo Đỗ lên danh sách mua chi tiết cho gia đình 4 người với những đồ dùng và nhu yếu phẩm cần thiết để đủ sinh hoạt trong vòng 5 ngày.
Một món ăn khá quen thuộc với tất cả mọi người nhưng sự bí ẩn bên trong nó thì không phải ai cũng biết.
Không những thế các món ăn này còn rất bổ dưỡng nữa đấy các mẹ ạ.