Trước làn sóng thương mại điện tử, chợ Đồng Xuân (Hà Nội) rơi vào cảnh ế ẩm. Nơi đây chỉ có khách du lịch, người nước ngoài ghé thăm nhưng ai đến hỏi giá cũng bảo đắt hơn trên mạng rồi bỏ đi.
Khi hàng nghìn ki ốt phải đóng cửa theo Công điện 15 của Hà Nội, những phận người làm nghề bốc vác tại chợ Đồng Xuân bỗng chốc rơi vào cảnh "ngồi chơi xơi nước".
Thực hiện triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 mới theo Công điện 15 của UBND TP Hà Nội, sáng 19/7, chợ Đồng Xuân đã thông báo tạm ngừng kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu theo đúng tinh thần Công điện.
Ở giữa Thủ đô Hà Nội phồn hoa, vẫn có những phận người vất vả bươn chải. Đó là câu chuyện của "cậu vàng" và "lão Hạc" ngay trong đời thực mà chẳng phải tìm đâu xa.