Màn sáng tạo “đỉnh cao” của ông bố này khi trông con khiến nhiều người phải “lác mắt”.
"Bảo mẫu chạy bằng điện" còn giúp cho ông bố có thể huấn luyện con tự ngủ, kiểm soát được giờ con thức giấc và rất nhiều hoạt động khác của bé.
Tôi ngủ vùi lúc nào không hay mà quên mất con gái vẫn đang thức. Khi tỉnh dậy, tôi hốt hoảng khi chứng kiến cảnh tượng ám ảnh kinh hoàng.
"Bố giỏi quá, có siêu năng lực..." - 2 cậu nhóc vỗ tay hoan hô.
Tôi không ngại chăm con, nhưng mẹ chồng tôi lúc nào cũng giữ cháu. Thậm chí, nhiều lúc tôi cảm giác bà đang chia cắt chúng tôi vậy. Tối đến, thằng bé ôm chặt lấy mẹ mà bà vẫn phũ phàng bế nó xuống nhà.
Tôi chỉ nhờ chồng trông con 1 chút để đi rửa bình sữa, vậy mà khi thằng bé khóc anh lập tức gọi vợ. Chưa thấy tôi lên ngay, anh cằn nhằn, trách móc: "Cả ngày chỉ ăn với trông con làm cũng không xong".
Chỉ cần một phút sao nhãng khi trông con, lũ trẻ có thể khiến bố mẹ lâm vào tình cảnh "khóc dở mếu dở" do hậu quả mà chúng gây ra.
Làm việc ở nhà kiêm luôn trông con, liệu có ông bố bà mẹ nào có thể hoàn thành cả 2 công việc này cùng một lúc?
Trò chơi này đứa bé nào cũng thích, nhưng với bố mẹ thì lại là nỗi ám ảnh không thể nào quên.
Nhìn cảnh mấy đứa trẻ đổ tung hai hộp sữa hơn triệu bạc ra nhà chơi, người mẹ chỉ biết hét lên vì tức giận.