Nếu dùng suy nghĩ của người lớn để lý giải những hành động này của trẻ con thì có lẽ ai cũng bị "xoắn não" mất.
Đó là cảnh tượng chung đang diễn ra trong rất nhiều gia đình có con nhỏ được nghỉ học.
Ít phút sau, người mẹ đi ra thấy bãi chiến trường, mặt con thì đen sì trông rõ buồn cười song đã nhanh chóng hiểu ra cơ sự.
Đối với những gia đình có trẻ nhỏ thì cảnh tượng này không còn xa lạ, nhưng với những người độc thân thì đúng là choáng váng.
Khi phát hiện ra sự im lặng bất thường của hai cô con gái, bà mẹ đã đi tìm và bật khóc khi nhìn thấy "chiến tích" của con.
Dự cảm có chuyện không ổn, ông bố liền đi tìm con trai và phát hiện đứa bé đang ở trong khu giặt đồ của gia đình.
Chỉ bận việc 10 phút, khi quay lại mẹ bỉm sữa này đã hết hồn vì sự nghịch ngợm của các con.
Nhìn con cả người dính đầy cơm đang nằm lăn ra, vẻ mặt thể hiện sự ngây thơ không hay biết mình vừa gây ra "sự cố", bà mẹ cũng không biết phải xử lý bắt đầu từ đâu.
Nhắc đến trẻ con là không thể không nhắc đến vô vàn những chiêu trò nghịch phá, những khoảnh khắc tận cùng của sự khó hiểu khiến bố mẹ cạn lời và dở khóc dở cười.
Bạn luôn miệng than con mình nghịch lắm, nghịch như giặc, luôn chân luôn tay không nghỉ phút nào, vậy con bạn đã đạt tới tầm "vũ trụ" này chưa...