Những màn lăn đùng ra ăn vạ của trẻ nhưng gặp ngay phải phụ huynh siêu "cứng": Hông bé ơi! Trò này ngày xưa bố mẹ chơi chán rồi

Aries,
Chia sẻ

Qua rồi cái thời cứ ăn vạ là được dỗ dành, bây giờ thì gào khóc đến mấy cũng sẽ thành người dưng thôi!

Dù đã có con hay chưa có con nhỏ, chuyện lũ trẻ khóc lóc ăn vạ chốn đông người vẫn luôn là nỗi sợ hãi với người lớn. Tiếng chúng gào trên máy bay, lăn ra giãy đành đạch giữa trung tâm thương mại hay nhòe nhoẹt nước mắt ở tiệm cafe... tất cả đều khiến bố mẹ lẫn mọi người xung quanh khó xử vô cùng.

Vậy làm thế nào để giải quyết khi lũ nhóc ăn vạ? Đã qua cái thời phụ huynh sợ hãi lao vào dỗ chúng nín, bây giờ các ông bố bà mẹ trẻ đã cao tay hơn rồi. Không tin ư? Hãy nhìn những phụ huynh trẻ này để học tập kinh nghiệm nhé!

Những đứa trẻ thích ăn vạ nhưng xui xẻo gặp phụ huynh "lầy": Kết quả là 3 phần khóc lóc 7 phần bất lực - Ảnh 1.

Nằm tiếp đi con, mẹ có trà sữa rồi, có cả điện thoại kết nối mạng nữa.

Những đứa trẻ thích ăn vạ nhưng xui xẻo gặp phụ huynh "lầy": Kết quả là 3 phần khóc lóc 7 phần bất lực - Ảnh 2.

Nhà toàn người bận, chưa có ai rảnh để dỗ đâu con!

Những đứa trẻ thích ăn vạ nhưng xui xẻo gặp phụ huynh "lầy": Kết quả là 3 phần khóc lóc 7 phần bất lực - Ảnh 3.

Muốn đòi đồ chơi bằng nước mắt hả con? Thế gối đầu lên để mơ cũng được, bố vào game "gánh" team đã.

Những đứa trẻ thích ăn vạ nhưng xui xẻo gặp phụ huynh "lầy": Kết quả là 3 phần khóc lóc 7 phần bất lực - Ảnh 4.

Con có lau hết cả sàn siêu thị thì mẹ cũng kệ đấy.

Những đứa trẻ thích ăn vạ nhưng xui xẻo gặp phụ huynh "lầy": Kết quả là 3 phần khóc lóc 7 phần bất lực - Ảnh 5.

Rồi ai thấy con tôi đâu không? Tôi túm áo vậy thôi chứ cũng không có ý định cõng nó về.

Những đứa trẻ thích ăn vạ nhưng xui xẻo gặp phụ huynh "lầy": Kết quả là 3 phần khóc lóc 7 phần bất lực - Ảnh 6.

Con trai cứ lăn lộn đi, mẹ ngồi xe của con thoải mái lắm, đợi con không mỏi đâu.

Những đứa trẻ thích ăn vạ nhưng xui xẻo gặp phụ huynh "lầy": Kết quả là 3 phần khóc lóc 7 phần bất lực - Ảnh 7.

Người mẹ trẻ kiên nhẫn đứng khoanh tay đợi con khóc cả tiếng đồng hồ, đến chú chó cũng không hiểu tại sao đứa bé lại hư thế?!?

Những đứa trẻ thích ăn vạ nhưng xui xẻo gặp phụ huynh "lầy": Kết quả là 3 phần khóc lóc 7 phần bất lực - Ảnh 8.

Phụ huynh 3 phần bất lực 7 phần mỏi chân đợi xem con trai "lau sàn" đến bao giờ.

Ăn vạ với chúng tôi hả? Chúng tôi chụp ảnh lại để lớn lên bạn xem bạn khóc lóc ôm đất xấu như nào nha!

Không ai khuyến khích bố mẹ bỏ mặc khi con khóc, việc im lặng để lũ trẻ ăn vạ chỉ là một biện pháp nhiều gia đình áp dụng để chúng ngừng quấy mà thôi. Khi không được dỗ dành quan tâm như mong đợi, có thể lũ trẻ sẽ thay đổi hành động của chúng theo hướng nhẹ nhàng hơn. Quan trọng nhất vẫn là dạy con khéo léo nhé các bố mẹ.

Chia sẻ