Những đĩa cơm do chính tay anh Hiển làm cho con đã khiến nhiều người đặt cho anh danh hiệu: "Bố nhà người ta".
Cầu kỳ tạo hình bánh rán giống các con thú, chị Thư nghĩ rằng con trai sẽ rất thích nhưng thực tế lại không phải như vậy.
Bằng sự sáng tạo và khéo léo của mình, người mẹ này đã biến những đĩa cơm của con trở nên sống động và đẹp như tranh vẽ.
Tuy nhìn đĩa thức ăn nhiều màu sắc và cầu kỳ như vậy, nhưng theo như lời mẹ Nhật này chia sẻ thì chị chỉ toàn sử dụng những nguyên liệu rất thông dụng, trong đó trứng chiên luôn đóng vai trò chủ chốt.
Thấy con biếng ăn, lười ăn rau, chị Trang chuyển sang làm cho con những đĩa cơm vô cùng xinh xắn. Điều này đã giúp bé ăn uống ngon miệng hơn.
Người mẹ này đã chăm chỉ làm cơm cho con hơn 3 năm nay, mỗi hộp Bento vừa đẹp mắt lại đầy đủ chất dinh dưỡng mà giá thành rất rẻ.
Mỗi hộp cơm bento chị Yến Dung chuẩn bị cho các con đều được tạo hình đẹp mắt, sắp xếp gọn gàng khiến ai nhìn cũng nuốt nước miếng ừng ực.
Khéo tay, chịu khó, lại có niềm yêu thích đặc biệt với việc làm cơm bento nên chị Linh không ngại vất vả để chuẩn bị những hộp cơm cầu kì, đẹp mắt cho con trai.
Bạn có thể làm món cơm đơn giản này cho bé yêu để dụ bé ăn ngon hơn mỗi bữa nhé!
Chỉ trong một lần vào bếp cùng con, bà mẹ này đã nảy ra ý tưởng biến tình yêu dành cho các nhân vật trong truyện tranh của cậu con trai 3 tuổi thành tình yêu với ẩm thực.