BÀI GỐC Có phải bạn gái tôi đang "đào mỏ"?

Có phải bạn gái tôi đang "đào mỏ"?

Đứa bạn chí cốt của tôi nghĩ người yêu tôi là một cô gái chuyên “mơi” của, mọi người có cho là thế không?

30 Chia sẻ

Tôi biết "đào mỏ" từ khi làm trai bao

,
Chia sẻ

Tôi cặp với người đàn bà hơn tôi 15 tuổi và bị chồng bỏ.

Tìm đọc bài “Cặp bồ với gay, tôi đào được nhà Hà Nội” của Lê Mạnh, tôi không ngờ cũng có nhiều cách táo bạo để đàn ông “đào mỏ” hơn những cách thông thường.

Nhắc lại quá khứ, tôi cũng cảm thấy xấu hổ nhưng thú thực, tôi không hề biết lợi dụng hay mơi của như thế nào cho đến khi tôi trở thành một “trai bao”.

Tôi xin thề tôi không hề đem sức khỏe hay tất tật thứ nam tính của mình để đi kiếm tiền, tôi chỉ cặp với đúng một người đàn bà hơn tôi 15 tuổi trong khoảng 1 năm trước khi tôi nhận ra mình sai lầm và may mắn dứt bỏ được.

Vâng, người đàn bà ấy bị chồng bỏ và cô ta cũng cho luôn chồng quyền nuôi con để tập trung vào kiếm tiền và hưởng thụ. Chẳng biết cô ta kiếm tiền kiểu gì nhưng rất giàu có. Cô ta xấu lắm, có thể nói xấu kinh khủng, khi cô ta nhận tôi vào làm việc, tôi đã lăn tăn mãi vì không thể cảm tình nổi mỗi khi nhìn thấy mặt.

Nhưng với kiểu “bồ kết” sức vóc, dáng dấp của thằng thanh niên sung mãn như tôi nên ngay từ đầu cô ta đã đề nghị mức lương gấp hai lần mức tôi mong muốn. Vậy thử hỏi một kẻ đang nghèo như tôi làm gì không hào hứng nhận lời.

Những buổi đi tiếp khách với cô ta, sau khi có tý hơi men và cái ham muốn đàn ông trào dâng mãnh liệt cộng với cô ấy ra sức khêu gợi, tôi chẳng còn biết gì, lao vào cô ta như hổ đói dù lúc tỉnh dậy, thấy rùng mình tại sao lại ngủ với người đàn bà xấu tệ đến như vậy.

Tất cả chỉ vì đồng tiền, cô ta cứ dùng đồng tiền sai khiến cảm xúc của tôi. Rồi chính đồng tiền ấy thôi thúc tôi phải nghĩ ra nhiều cách làm cô ấy thỏa mãn trên giường và sau đó mặc cả với cô ta từng thứ đồ hiệu tôi muỗn. Tôi ham hố thời trang, giầy da, thắt lưng, đồng hồ, kính râm, điện thoại. Chỉ những thứ đơn giản vậy thôi mà có lúc trên người tôi tính ra đến vài trăm triệu nhờ “moi” của cô ta. Ấy thế song cô ta chưa bao giờ từ chối một yêu cầu nào của tôi. Chỉ cần lúc tắt đèn tôi phải làm cho cô ta lên mây. Chấm hết.

Rồi một ngày, tôi đọc được bài báo nói về những gã trai bao và số phận bi đát của họ. Tôi rùng mình khi biết bấy lâu nay mình đang đi trên con đường đó, chịu bao điều tiếng và tủi nhục. Tôi thấy mình bệnh hoạn khi có lúc nghĩ sẽ lấy cô ta vì ham của. Tôi sợ song vẫn không biết cách nào thoát khỏi cô ta, tôi vẫn lao vào đống tiền của cô ấy như con bạc khát nước.

Bất ngờ một ngày, tôi bị tai nạn kinh hoàng khi điều khiển ô tô. Những cơn chất động khiến tôi hôn mê sâu và tất nhiên cô ta đã bỏ tôi. Nhưng đó cũng là may mắn cho đời tôi. Một thời gian sau, tôi bình phục và “lặn” đi tìm cuộc sống nơi khác (tất nhiên với số của cải đã moi được của cô ta).

Giờ tôi vẫn còn bị ám ảnh của quá khứ. Tôi thấy kinh tởm mình khi từng làm gã trai bao để đào mỏ nhưng dù sao tôi cũng không bị lệch lạc giới tính như Lê Mạnh.

Chia sẻ