BÀI GỐC Có phải bạn gái tôi đang "đào mỏ"?

Có phải bạn gái tôi đang "đào mỏ"?

Đứa bạn chí cốt của tôi nghĩ người yêu tôi là một cô gái chuyên “mơi” của, mọi người có cho là thế không?

30 Chia sẻ

Anh Kỳ nên nghĩ "thoáng" hơn về chuyện tiền bạc khi yêu...

,
Chia sẻ

Anh nói anh không tiếc gì nếu có tiền thì mua cho bạn gái cái nọ cái kia, nhưng qua bài viết em thấy anh đều phải để bạn gái anh “mở lời khéo léo” thì anh cũng mới “mở hầu bao”.

Gửi bài chia sẻ đến P.Kỳ, tác giả bài viết “Có phải bạn gái tôi đang "mơi" của?”

Chào anh P.Kỳ!

Hôm nay đọc bài của anh tự nhiên thấy hứng thú chia sẻ quan điểm thế, mặc dù thật sự đợt này em đang thi cử cũng rất bận rộn. Thực ra em cũng nghĩ theo quan điểm của bản thân trên những gì đọc và cảm nhận từ bài viết của anh, có gì khiếm nhã mong anh bỏ qua, vì chắc là chỉ người trong cuộc thì hiểu rõ nhất.

Như anh đã nói, xuất phát điểm tình yêu của anh chị là từ lúc anh còn “đồng lương hạn hẹp”, vậy chắc bạn gái anh cũng không phải quá là vật chất đâu và như anh dùng từ là “mơi” của, em cảm thấy anh nhận xét và đánh giá về người yêu mình như vậy là không hay rồi, cảm giác thiếu tôn trọng quá!

Cứ cho là con gái thì tính mỗi người một khác, nhưng mà ai mà chẳng thích được chiều chuộng, quan tâm. Trong những ngày lễ mà không được tặng hoa quà trong khi thiên hạ thì “ầm ầm” nghĩ cũng tủi thân lắm anh à. Anh nói anh không tiếc gì nếu có tiền thì mua cho bạn gái cái nọ cái kia, nhưng qua bài viết em thấy anh đều phải để bạn gái anh “mở lời khéo léo” thì anh  cũng mới “mở hầu bao”. Phải chăng anh cũng chưa thật sự tâm lí và khéo léo trong cách quan tâm chiều chuộng bạn gái?

Kể đến cả những lúc phải thêm tiền để mua máy tính cho em gái của bạn gái anh, em cũng cảm thấy anh chưa thật sự gallant, sao anh không đề nghị trước khi biết là bạn gái anh thiếu tiền, ví dụ như là cho anh góp vào thêm để mua quà, khi anh không “tế nhị” thì gần như lại ép bạn gái anh đưa ra các tình huống kiểu “ép buộc” anh góp tiền mua quà thôi.

Rồi mua điện thoại cho mẹ bạn gái anh, tại anh không nói rõ ràng thì làm sao biết được ý anh thế nào. Nhiều khi mẹ bạn gái anh lại nghĩ “mình hỏi nó mua tiền nong như thế chẳng khác nào xem nó là người ngoài”, còn bạn gái anh nghĩ “còn cho mình tiền mua xe máy, thì cái điện thoại thấm vào đâu”.  Em thấy như thế thì anh cũng tính toán chi ly và vật chất hóa tình yêu khi cứ cân đo đong đếm tiền nong ấy chứ.

Tất nhiên, em cũng không đồng tình với cách làm của bạn gái anh. Thứ nhất là việc cho sợi dây chuyền, quả thật em cảm thấy như vậy là thiếu tôn trọng người yêu, nếu là bạn bè tặng cũng nên trân trọng, chứ chưa nói đến là người yêu tặng, nếu là tự mình mua thì cho đi là quyền của bản thân mình, còn đó như là kỷ niệm tình yêu của hai người mà! Thứ hai, cách xử sự của chị trong một số tình huống như là “bán nhẫn” để mua laptop cho em gái, nhận tiền từ anh để mua xe máy (cũng có thể chị ấy cũng xác định lấy anh nên không ngần ngại chăng).

Còn chuyện bạn gái anh đi với người khác, mới chỉ thấy đèo nhau thôi (mà nghe kể lại chứ không tận mắt trông thấy) mà anh đã toáng lên rồi, chẳng nhẽ có người yêu rồi thì không được có quan hệ với các bạn nam khác à. Vợ còn chưa cấm được nữa là người yêu anh ơi!

Cuộc sống mà anh, mình cho đi mới hy vọng được nhận lại, đừng lúc nào cũng ích kỉ suy nghĩ đòi nhận từ người khác. Nhất là yêu đương mà anh cứ đăm đăm tính toán những cái mình bỏ ra và đong đếm những cái mình nhận lại được, không xuất phát từ tình cảm chân thành thì cũng không bền vững được đâu.

Em cũng nghĩ nếu mà không còn tin tưởng nhau nữa thì nên chia tay, cũng không nên níu kéo làm khổ nhau thêm. Còn nếu thấy vẫn còn tình cảm, và thật sự muốn hàn gắn lại thì cả anh và bạn gái cần hiểu rõ về nhau hơn và cả hai cùng có ý thức xây dựng quan hệ bền vững.

Về việc anh muốn lấy lại số tiền đã cho người yêu anh mua xe máy, về lý thì chắc chắn là anh không lấy lại được vì chẳng có bằng chứng gì. Cách tốt nhất theo em thì anh nên nói thẳng với bạn gái anh, cứ nói là ngày xưa cho chị ấy vay tiền mua xe máy thôi, nếu chị ấy hiểu và biết con người anh như thế, em nghĩ chị ấy cũng sẽ tìm cách (có thể là vay mượn) để trả anh thôi. Còn nếu chị ấy không trả thì hãy xem như là bài học để sau này yêu cô gái khác anh à. Anh mà cứ như thế thì chắc cũng còn được yêu nhiều cô lắm!

Chúc anh sớm tìm ra cách giải quyết phù hợp. Thân!

Chia sẻ