BÀI GỐC Có phải bạn gái tôi đang "đào mỏ"?

Có phải bạn gái tôi đang "đào mỏ"?

Đứa bạn chí cốt của tôi nghĩ người yêu tôi là một cô gái chuyên “mơi” của, mọi người có cho là thế không?

30 Chia sẻ

Đã nghèo còn bị bạn gái... "mơi của"

,
Chia sẻ

Và cứ hết lần này tới lần khác, em vay tiền tôi mà không trả.

Tôi cũng xin nói luôn rằng cái mỏ nhà tôi nhỏ lắm, nghèo lắm, nhà người là mỏ vàng, mỏ bạc, nhà tôi chỉ là cái mỏ có ít quặng sắt mà thôi. Vì nói thật, tôi cũng không giàu có gì, bố mẹ lại càng không có. Nhưng nồi nào úp vung nấy, mỏ nhỏ, ít quặng thì vẫn có cách đào, phải không ạ? Tôi đang băn khoăn lắm, không biết có phải tôi đang bị em đào mỏ. 

Em vẫn còn là sinh viên. Tuy nhiên, em cũng đi làm thêm được khá lâu rồi. Và khoản tiền làm thêm ấy, em tự chi trả mọi chi phí cuộc sống cho mình, từ tiền ăn, tiền học cho đến tiền nhà trọ, tiền điện, tiền nước. Bố mẹ em cũng không khá giả gì lắm, nên em muốn tự mình lo toan tất cả, để đỡ cho bố mẹ phần nào.

Lương công chức chúng ta đôi khi còn nhỡ, lương làm thêm của em lại càng bấp bênh hơn. Có nhiều lúc em cũng thiếu, cũng viêm màng túi như bao sinh viên khác, thậm chí khó khăn hơn những sinh viên khác rất nhiều, vì em chỉ dựa vào chính em. Hồi đầu, mỗi lúc như vậy, em toàn giấu tôi đi vay bạn bè, sau có lúc vô tình tôi nghe thấy em điện thoại với bạn mới biết. Tôi rất giận, bảo rõ ràng em có tôi mà sao không nhờ tôi, lại nhờ bạn? Em không coi tôi ra gì?! Tôi không nhớ mình đã nói những gì, chỉ biết là rất nhiều, và tôi yêu cầu em sau này khi cần giúp đỡ gì thì hãy hỏi tôi trước, vì tôi mới là người yêu của em. 

Vậy là từ đó, em thỉnh thoảng lại vay tiền của tôi. Số tiền không nhiều, thường chỉ một hay hai trăm, cũng có khi ba bốn trăm, nhiều nhất là một triệu. Cũng có lần em trả lại, nhưng rất ít. Thường thì gọi là vay, nhưng sau lại chẳng thấy em đả động gì nữa. Tôi là con trai, không tiện đòi, vả lại số tiền cũng không nhiều, đến bạn bè mở mồm ra đòi còn thấy khó khăn, ngượng ngùng, huống chi em lại là người yêu. Và cứ hết lần này tới lần khác, em vay tiền tôi mà không trả.

Một, hai trăm nghe không nhiều, nhưng một tháng dồn lại có khi cũng tầm một triệu. Mọi người có thể nói một triệu so với cái thời bão giá này chỉ là một số tiền quá nhỏ, nhưng mong mọi người đặt vào hoàn cảnh của cả tôi và em để hiểu rõ hơn. Lương tôi gần 2 triệu một tháng (tôi làm nhà nước), phụ không đáng kể, tuy tôi có đi làm thêm nhưng hiện đang học lên cao nên số tiền dư dả gần như không có. Bố mẹ dĩ nhiên không phụ thêm tôi đồng nào. Và phận tôi làm con, thỉnh thoảng vẫn dành dụm biếu bố mẹ ít nhiều vì dẫu sao tôi cũng đi làm rồi. 

Còn em, ai cũng từng là sinh viên sẽ đều hiểu, số tiền ấy với cuộc sống tự túc của một sinh viên không phải là nhỏ. Em cũng bớt vất vả rất nhiều với số tiền ấy. Nhiều khi tôi chợt nghĩ, không biết có phải em đang lợi dụng tôi, đang đào mỏ tôi không? Không phải thế thì lẽ ra tiền bạc phân minh mới đúng chứ? Mọi người có thể giải đáp giùm tôi câu hỏi này được không?

Chia sẻ