Khi tình đầu cũng là tình cuối

Thu Hương,
Chia sẻ

Tình đầu cũng là tình cuối, thời nay đã trở thành chuyện hiếm với nhiều người.

Nhiều người mơ ước tình yêu đầu tiên cũng là mối tình cuối cùng của mình. Nhưng trên thực tế không có nhiều người may mắn tìm được một nửa đích thực của mình chỉ ngay sau một lần yêu. 

Cùng nghe những người trong cuộc chia sẻ suy nghĩ, cảm xúc, những kỉ niệm vui buồn của mình về mối tình đầu đồng thời cũng là tình yêu - chồng hiện tại.

Tình đầu quên cả màn… tỏ tình

Nguyễn Huệ (26 tuổi), đã từng có mối tình 4 năm tuyệt đẹp với người yêu đầu tiên và cũng là chồng hiện tại của mình.

Huệ tâm sự: “Chồng mình bây giờ cũng là tình đầu của mình luôn. Nhớ lại chuyện tình yêu với chồng từ hồi sinh viên, đến giờ mình vẫn thấy buồn cười. Hồi ấy, hai đứa đều trẻ con như nhau, thích thì cứ thích vậy thôi chứ chẳng có màn tỏ tình nào. Đi chơi với nhau mãi, rồi đến một hôm, mình ngồi kể chuyện với một người bạn, bạn ấy có hỏi mình rằng thế hai người đã nói yêu chưa? Lúc đó mình mới nghĩ ra là ừ nhỉ, hình như chưa có nói gì cả. Hôm sau là thứ 7, mình và anh ấy có hẹn nhau đi chơi. Lúc gặp nhau mình có nói loanh quanh về chuyện đó, sau đó thì anh ấy mới nói lời yêu đầu tiên”.

Khi tình đầu cũng là tình cuối 1
Nguyễn Huệ, 26 tuổi.

Theo suy nghĩ của cô gái 26 tuổi này thì tình đầu có là tình cuối hay không cũng không quan trọng. Điều quan trọng nhất đó là hôn nhân được xuất phát từ tình yêu thực sự. 

Huệ chia sẻ thêm: “Với mình, tình đầu cũng là tình cuối nên đôi khi bạn bè cũng hay trêu là không có cơ hội yêu thêm lần nữa. Nhưng thực sự thì sau 4 năm hôn nhân, cho đến bây giờ mình chưa hề cảm thấy tiếc nuối điều gì. Vì từ lúc yêu nhau, cả hai đều đã có ý định là tiến tới một mối quan hệ nghiêm túc rồi. Còn hiện tại, mình rất hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình. Nghĩ lại, mình vẫn thấy may mắn vì người yêu đầu tiên cũng là người yêu cuối cùng. Có lẽ như thế người yêu và chồng mình hiện tại sẽ nhận được tình cảm trọn vẹn từ mình mà không phải san sẻ với ai khác”.

Tình đầu - tình cuối, thời nay là… chuyện hiếm

Lê Phương (25 tuổi) và người yêu hiện tại đều là tình đầu của nhau. Bên nhau đã hơn 10 năm, cả hai bên gia đình đều đã biết và hoàn toàn ủng hộ mối quan hệ của hai người nên chuyện tình đầu cũng là tình cuối, được coi là điều hiển nhiên với Phương. 

“Mình gặp và yêu anh ấy từ năm 2003, dù cả hai còn rất trẻ nhưng khi yêu thì đều rất nghiêm túc. Trước khi yêu mình, anh ấy từng thích nhiều người khác nhưng chưa yêu ai chính thức cả. Yêu từ thời trẻ con nên cách tỏ tình cũng trẻ con. Bọn mình yêu nhau, cũng từng trải qua không ít sóng gió, có lần suýt nữa thì không thành sau khi chia tay nhau những 1 tháng cơ đấy. Nhưng những lần đó chỉ khiến cả hai thêm nhận ra tình cảm mình dành cho nhau là quá lớn mà thôi” - Phương kể.

Khi tình đầu cũng là tình cuối 2
Lê Phương, 25 tuổi.

Phương chia sẻ quan điểm về chuyện tình đầu cũng là tình cuối: “Mình hơi thực tế một chút, xã hội hiện nay việc tình đầu là tình cuối thật sự không nhiều nếu không muốn nói là hiếm. Với mình thì điều đó tất nhiên rất đáng trân trọng. Mình quan niệm mọi việc chỉ mang ý niệm tương đối, chứ không nghĩ chắc chắn điều gì cả để khi có gì thay đổi cũng dễ chấp nhận hơn. Nhưng bản thân mình luôn cảm thấy mình may mắn khi có được tình yêu bền vững trong từng ấy năm”. 

Phương cho biết, hiện tại Phương vẫn mong có được một kết thúc đẹp, để tình đầu thực sự trở thành tình cuối.

Tình đầu - tình cuối: tình cảm chân thành mới thực sự đáng quý!

Tương tự hai cô gái trên, Tuyết Anh (24 tuổi) cũng trải qua một tình yêu đẹp với mối tình đầu và hiện tại họ đang chuẩn bị kết hôn. Chuyện tình của họ kéo dài 2 năm trước khi cả hai quyết định nên vợ nên chồng. Yêu lần đầu rồi cưới, nhưng cô gái trẻ này cảm thấy hoàn toàn hài lòng về sự lựa chọn của mình. 

“Tình yêu của mình thì không có mấy tình tiết lãng mạn giống như người khác. Bù lại người yêu mình tính tình hiền lành, nhưng luôn biết cách quan tâm đến người yêu từ những việc nhỏ nhặt nhất. Ví dụ như đi ăn, anh ấy sẽ luôn là người lấy đũa, lau đũa giùm mình... Thậm chí, mọi người còn trêu vì mình luôn là người bắt nạt anh ấy” - Tuyết Anh kể.

Khi tình đầu cũng là tình cuối 3
Tuyết Anh, 24 tuổi.

Không quan trọng là yêu lần đầu hay lần cuối, Tuyết Anh cho rằng tình cảm chân thành mới thực sự đáng quý. Cô bạn 24 tuổi nàychia sẻ quan điểm: “Yêu nhau hơn 2 năm mà đến lúc anh ấy hỏi cưới, mình vẫn vô cùng bất ngờ. Vì lúc đó thú thật, mình vẫn chưa nghĩ đến chuyện cưới xin. Giờ thì mình đang chuẩn bị cho đám cưới rồi. Mình vẫn luôn cảm thấy may mắn khi người mình yêu lần đầu cũng là người sẽ gắn bó với mình suốt cuộc đời sau này. Có người bảo yêu lần đầu rồi cưới thì hơi thiệt thòi, nhưng mình nghĩ là chẳng có gì thiệt thòi cả. Mấy ai có được may mắn tìm được người đàn ông của cuộc đời mình ngay từ lần yêu đầu đâu”.

Chia sẻ