Được người yêu 30 tuổi trao cho thứ quý giá nhất, chưa kịp đắc chí, tôi đã hốt hoảng khi cả họ nhà em kéo đến đứng chật kín nhà Tâm sự - Gia đình - Tôi không ngờ một người như Tâm lại chưa vượt quá giới hạn với người đàn ông nào.
Lần đầu nhìn thấy vợ mình, tôi đã muốn đạp tung cửa bỏ chạy Tâm sự - Gia đình - Đêm đó, dưới ánh đèn mờ ảo của quán cà phê nàng đã đặt trước, tôi đến đợi và hồi hộp không biết cố ấy dung mạo thế nào. Thế nhưng, khi em bỏ khẩu trang ra, lần đầu nhìn thấy cô ấy, tôi chỉ muốn đạp tung cửa bỏ chạy khỏi hiện trường.
Nụ hôn đầu và những "tai nạn" nhớ đời Yêu - Nụ hôn đầu khó quên không chỉ bởi đó là lần đầu tiên mà nó còn để lại dấu ấn trong mỗi người vì gắn với những "tai nạn" nhớ đời.
Khi tình đầu cũng là tình cuối Yêu - Tình đầu cũng là tình cuối, thời nay đã trở thành chuyện hiếm với nhiều người.