Phụ nữ nghĩ gì về mối tình đầu

Minh Tuyết,
Chia sẻ

Với rất nhiều phụ nữ, mối tình đầu là mối tình khó quên và đặc biệt nhất trong cuộc đời họ. Nhưng cũng có nhiều người, tình đầu chỉ là cơn gió thoảng qua, nhẹ nhàng đến và lại đi chỉ có chút bâng khuâng còn sót lại.

Cùng nghe những chia sẻ của các chị em về những mối tình đầu họ từng trải qua và cảm giác của họ với những mối tình đầu dang dở này.

Mối tình đầu đẹp nhưng thường dang dở và khó quên

Đây chính là lời chia sẻ của Thanh Mai, 25 tuổi nhân viên văn phòng khi kể về mối tình đầu đẹp và dang dở của mình.

Theo Thanh Mai tiết lộ: “Mối tình đầu của mình là khi còn là sinh viên. Hồi đó mình có cảm tình với một anh hơn mình 6 tuổi. Lúc đó mình vẫn là một cô bé lãng mạn và đầy mơ mộng trong tình yêu. 

Lần hẹn hò đầu tiên của hai đứa đó là vào một ngày trời lạnh. Hôm đó mình không mang theo găng tay và khăn quàng cổ. Không nói gì, anh đưa mình đến 1 cửa hàng đồ lưu niệm, chọn mua cho mình 1 đôi găng tay hồng dễ thương và 1 chiếc khăn len. Lúc đó, mình cảm thấy rất vui và ấm áp…

Yêu anh, mình luôn có cảm giác như 1 đứa em gái nhỏ được anh yêu thương, bảo vệ. Dù nhiều khi mình cáu gắt vì những lí do trẻ con, cộng thêm tính cách con gái thất thường nhưng anh luôn cười và nhìn mình với ánh mắt âu yếm. Anh chiều và làm theo mọi yêu cầu của mình.

Phụ nữ nghĩ gì về mối tình đầu 1
Hiện, Mai và người ấy đều đã có cuộc sống riêng. Tình đầu của Mai cũng đã có 1 gia đình nhỏ nhưng 2 người vẫn là những người bạn của nhau. 

Mình cảm nhận được tình yêu của anh đặc biệt qua ánh mắt. Mỗi lần anh nhìn mình giống như cả thế giới chỉ có mỗi mình thôi vậy (cười). Yêu anh, mình đã tập học nấu ăn để nấu cho anh ăn, thích mày mò trên mạng để làm mấy đồ handmade. Mình nhớ 5 tháng yêu nhau mà anh tăng tận 5 kg. Tuy yêu nhau không lâu nhưng đó là khoảng thời gian mình cảm thấy rất hạnh phúc.

Rồi anh muốn chúng mình kết hôn. Thời điểm lúc đó mình còn chưa ra trường nên rất ham chơi và chưa thật sự sẵn sàng bước vào hôn nhân. Vì quá lo sợ, mình đã lảng tránh mỗi khi anh đề cập đến vấn đề đó. Mình đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định chia tay anh, dù đó cũng là thời điểm anh đang gặp khó khăn trong cuộc sống. Và lời chia tay này cũng chỉ nói 1 lần duy nhất.

Mình đã rất buồn và luôn thấy day dứt nhưng mình không thể bắt anh chờ đợi mình được. Mình không thể cho anh 1 thời gian kết hôn chắc chắn, Có thể là 2 năm nhưng cũng có thể là 4 năm nữa”.

Hiện, Mai và người ấy đều đã có cuộc sống riêng. Tình đầu của Mai cũng đã có 1 gia đình nhỏ nhưng 2 người vẫn là những người bạn của nhau. Với Thanh Mai: “Đối với mình, mối tình đầu sẽ mãi là một kỉ niệm đẹp, trong sáng nhất và thật tâm của mình. Những kỉ niệm đó mình sẽ cất nó vào 1 ngăn, khóa lại, trân trọng như một phần của quá khứ. Mình vẫn sẽ yêu người đến sau với tình yêu trọn vẹn nhất nhưng đó không phải tình yêu như mối tình đầu vì mối tình đầu thì chỉ có 1 mà thôi”.

“Tình đầu là cuốn phim đã ngả màu có khởi đầu và kết thúc nhưng luôn là kỷ vật tuyệt vời”

Khi nhắc tới tình đầu, Linh 25 tuổi (nhân viên bán hàng) cũng cho rằng: "Tình đầu cũng giống như một cuốn phim đã ngả màu vàng ố sau khi bị lưu dấu tích thời gian. Vì là cuốn phim nên nó cũng có sự bắt đầu rồi lại kết thúc. Dù cái kết thúc của mối tình đầu không mang lại hạnh phúc cho mình nhưng đó luôn là kỷ niệm đẹp tuyệt vời nhất trong ký ức của mình".

Phụ nữ nghĩ gì về mối tình đầu 2
Với Linh (25 tuổi), dù không biến được tình đầu là tình cuối nhưng vẫn luôn giữ tất cả hồi ức về tình đầu nguyên vẹn. 

Linh cũng chia sẻ về mối tình đầu của mình: “Mối tình đầu của mình là với một anh học hơn mình một khóa nhưng cùng làng. Tuy tình đầu chỉ kéo dài được 2 năm thì chia tay do nhiều nguyên nhân nhưng mình vẫn trân trọng nó. Mình không muốn nhắc lại vì dù sao đấy cũng là nỗi buồn. Hơn nữa, giờ anh cũng đã mới cưới vợ rồi”.

Với người phụ nữ 25 tuổi này, dù không biến được tình đầu là tình cuối nhưng vẫn luôn giữ tất cả hồi ức về tình đầu nguyên vẹn. Bởi Linh lý giải: “Làm gì có thứ tình cảm nào trong trẻo và tươi sáng như mối tình đầu. Trong suy nghĩ của mình, mối tình đầu là điều khởi đầu cho mình hiểu thế nào là tình yêu”.

Tình đầu đến và ra đi nhẹ nhàng như cơn gió

Với cô nhân viên ngân hàng 24 tuổi tên Thúy cũng có những suy nghĩ thật lãng mạn về mối tình đầu. Với cô gái trẻ này, tình đầu nhẹ nhàng tới như một cơn gió. Nó có thể có chút lạ lẫm, thẹn thùng và ngay tới yêu thương cũng "từ tốn", đúng theo nghĩa của tình đầu - lần đầu được yêu và biết yêu thương ai đó khác so với tình cảm gia đình hay quý mến bạn bè.

Phụ nữ nghĩ gì về mối tình đầu 3
Cô nhân viên ngân hàng 24 tuổi tên Thúy cũng có những suy nghĩ thật lãng mạn về mối tình đầu. Với cô gái trẻ này, tình đầu nhẹ nhàng tới như một cơn gió

Mối tình đầu của Thúy là với một anh bộ đội. Khi ấy, Thúy là cô sinh viên năm nhất ngây ngô, chỉ biết học và tiếp nhận chuyện yêu đương một cách bị động. Khi ấy, ngày qua ngày Thúy tiếp nhận tình cảm và yêu anh qua từng tin nhắn mỗi tối, từng cuộc điện thoại kéo dài hàng giờ khi anh đứng ở post điện thoại đơn vị để nói tất cả mọi chuyện cùng Thúy.

“Rồi anh phải chuyển công tác đi xa nhưng mọi sự vẫn chưa có gì thay đổi lớn. Bởi cả hai vẫn liên lạc đều đều qua yahoo và điện thoại. Nhưng rồi, cũng tới lúc, anh nhận ra mình chỉ là một cô bé còn non trẻ, chưa va vấp, chưa lao vào cuộc sống. Còn anh đã nghĩ tới những điều xa hơn, những lo toan bộn bề mà mình chưa thể sẵn sàng đối mặt. 

Và đó là lý do mình rút lui và nghĩ sẽ chỉ nên là người em gái hơn là người yêu thương và đi cùng anh. Từ đấy trên những chặng đường sau này, anh và mình đã đi hai lối khác nhau”.
Chia sẻ