BÀI GỐC Đi thu tiền trọ, tôi đâu ngờ lại biết được chuyện tày đình của cậu em chồng

Đi thu tiền trọ, tôi đâu ngờ lại biết được chuyện tày đình của cậu em chồng

Vừa nghe những điều chị thuê phòng nói, tôi hốt hoảng gọi chồng đến cùng giải quyết sự việc.

1 Chia sẻ

Thương người bạn thân thất nghiệp 2 năm, tôi đã xin cho cô ấy vào làm cùng công ty, nào ngờ lại bị tính kế

Dung Nguyen,
Chia sẻ

Sai lầm lớn nhất của tôi là kéo bạn thân đến làm việc cùng công ty.

Vân là người bạn thân của tôi hơn 10 năm nay, cô ấy giúp tôi rất nhiều trong những năm qua. Vì muốn báo đáp công ơn của bạn, tôi đã xin cho cô ấy một công việc trong công ty. Nhưng cô ấy làm việc hay bị sai sót, không chịu hợp tác với đồng nghiệp, luôn cho mình là đúng. Thậm chí còn đối xử rất tệ với mọi người trong công ty làm tôi khó xử vô cùng.

Hôm qua, Tâm là nhân viên dưới quyền, đưa cho tôi xem những tin nhắn đã tương tác với Vân. Tâm nói là không ưa Vân, thế nhưng tôi luôn bênh vực, nói tốt cho bạn thân. Tức mình, Tâm đã cố tình nhắn tin nói xấu tôi, để lột bộ mặt thật của bạn tôi.

Xem những dòng tin nhắn mà tôi đau vô cùng. Tôi không biết nên cho Vân nghỉ việc hay nói chuyện thẳng thắn và cho bạn một cơ hội nữa. Mọi người cho tôi lời khuyên với?

Thương người bạn thân thất nghiệp 2 năm, tôi đã xin cho cô ấy vào làm cùng công ty, nào ngờ lại bị tính kế - Ảnh 1.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

Thương người bạn thân thất nghiệp 2 năm, tôi đã xin cho cô ấy vào làm cùng công ty, nào ngờ lại bị tính kế - Ảnh 2.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

Thương người bạn thân thất nghiệp 2 năm, tôi đã xin cho cô ấy vào làm cùng công ty, nào ngờ lại bị tính kế - Ảnh 3.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

Thương người bạn thân thất nghiệp 2 năm, tôi đã xin cho cô ấy vào làm cùng công ty, nào ngờ lại bị tính kế - Ảnh 4.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

Thương người bạn thân thất nghiệp 2 năm, tôi đã xin cho cô ấy vào làm cùng công ty, nào ngờ lại bị tính kế - Ảnh 5.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

Thương người bạn thân thất nghiệp 2 năm, tôi đã xin cho cô ấy vào làm cùng công ty, nào ngờ lại bị tính kế - Ảnh 6.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

Thương người bạn thân thất nghiệp 2 năm, tôi đã xin cho cô ấy vào làm cùng công ty, nào ngờ lại bị tính kế - Ảnh 7.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

Thương người bạn thân thất nghiệp 2 năm, tôi đã xin cho cô ấy vào làm cùng công ty, nào ngờ lại bị tính kế - Ảnh 8.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

 

 

Thương người bạn thân thất nghiệp 2 năm, tôi đã xin cho cô ấy vào làm cùng công ty, nào ngờ lại bị tính kế - Ảnh 9.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

Thương người bạn thân thất nghiệp 2 năm, tôi đã xin cho cô ấy vào làm cùng công ty, nào ngờ lại bị tính kế - Ảnh 10.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

(minhhue...@gmail.com)

Chia sẻ