BÀI GỐC Mẹ vợ suốt ngày càm ràm con rể nhưng trước lúc mất, bà để lại cho rể một bức thư và cuốn sổ đỏ, đọc xong, ai cũng nhòe lệ

Mẹ vợ suốt ngày càm ràm con rể nhưng trước lúc mất, bà để lại cho rể một bức thư và cuốn sổ đỏ, đọc xong, ai cũng nhòe lệ

Nhìn lại quãng thời gian qua, tôi cảm thấy mình thật may mắn khi có một người mẹ vợ như bà.

4 Chia sẻ

Thương con rể làm việc vất vả, tôi bỏ tiền túi ra mua đồ ngon nhưng con không động đũa mà lạnh lùng nói câu cay mắt

Dung Nguyễn,
Chia sẻ

Với tình hình ăn uống kham khổ thế này, tôi sợ các con không còn sức để mà kiếm tiền nên quyết định mua con gà cải thiện bữa ăn.

Tôi nghỉ hưu được 2 năm thì con gái muốn mẹ đi chăm sóc cháu để yên tâm làm việc. Chồng tôi làm xa nhà, đến tuổi về hưu muốn được ở bên vợ nên ông ấy không muốn tôi đi trông cháu ngoại chút nào. Vì thế ông khuyên con gái nên nói khéo với nhà nội và nhờ họ giúp đỡ.

Thế nhưng con tôi nói không hợp với bà nội, sợ sống cảnh mẹ chồng nàng dâu lại nảy sinh mâu thuẫn. Thương con cháu, tôi động viên ông cố gắng tự chăm sóc bản thân, tôi đi trông cháu hơn 1 năm rồi quay về và vợ chồng sẽ sum vầy.

Hiện tại, tôi đã sống nhà các con được gần 2 tháng. Mỗi ngày con đưa cho tôi 100 nghìn và nhắc mẹ chi tiêu trong khoảng đó. Bữa trưa các con ăn ở ngoài, chỉ có mình tôi ăn ở nhà nên cơm nguội với nước mắm cũng xong bữa. Với số tiền đó, tôi phải mua thức ăn cho bữa sáng và tối.

Số tiền ít ỏi nên mỗi ngày tôi chỉ có thể cho cả nhà ăn rau, trứng, cá, đậu phụ là chính, thỉnh thoảng mới có bữa thịt. Tôi với con gái thì ăn ít, còn con rể làm việc vất vả nên ăn nhiều. Con rể khá dễ tính, không cần món ăn cầu kỳ đắt tiền, cứ cơm với đồ kho là xong bữa.

Thương con rể làm việc vất vả, tôi bỏ tiền túi ra mua đồ ngon nhưng con không động đũa mà lạnh lùng nói câu cay mắt- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Lo sợ con rể làm việc nhiều mà ăn uống kham khổ quá nên hôm thứ 7 vừa rồi, tôi bỏ tiền túi ra mua đãi các con 1 con gà ta giá gần 500 nghìn. Hôm ấy, con rể lại làm tăng ca về muộn nên mẹ con tôi ăn trước và để lại nửa con gà.

Khi con rể về, tôi dậy dọn mâm cho con ăn. Lúc nhìn thấy đĩa thịt gà thơm phức trên bàn, con rể không động đũa mà chỉ lấy cơm ăn với vài con cá kho. Thấy vậy, tôi gắp cho con cái đùi gà nào ngờ con đẩy ra và lạnh lùng nói:

"Từ bữa sau, mẹ đừng mua những món đắt tiền làm gì, con không ăn đâu. Thu nhập của vợ chồng con thấp, cứ ăn tiêu hoang phí thì biết khi nào mới mua được nhà thành phố".

Câu nói của con rể làm tôi lặng người đi, còn miếng thịt gà rơi xuống bàn. Ngay sau đó, con gái tôi giải thích gà do tôi mua, không phải là tiền của 2 vợ chồng. Lâu lắm rồi, mọi người mới được ăn món ngon, vậy mà thái độ của con rể làm cho mất vui.

Sự tiết kiệm của con rể cũng là đúng nhưng phải ăn mới có sức khỏe làm việc. Cứ kham khổ quá rồi lúc bị bệnh lấy sức đâu mà chống đỡ. Nhớ đến câu nói của con rể mà tôi cay mắt, không sao ngủ được. Tôi không biết có nên tiếp tục bỏ tiền túi ra cải thiện bữa ăn cho các con không?

Chia sẻ