Mẹ vợ cho 2 tỷ để xây nhà, vừa tân gia thì bà dắt theo một cô gái đến xin ở cùng, tôi tức tối dọn đồ bỏ đi luôn
Mẹ vợ bảo đã rút hết tiền tiết kiệm, bán cả vàng để cho vợ chồng tôi xây nhà.
Trước đây, vợ chồng tôi ở tại nhà bố mẹ tôi. Nhưng nhà tôi đông đúc người, cả 3 hộ gia đình (bố mẹ, vợ chồng anh trai, vợ chồng tôi) đều sống trong một căn nhà nên xảy ra mâu thuẫn là không thể tránh khỏi. Nhất là chị dâu tôi có tính nghi kị, ghen ghét, thường nói móc mỉa vợ tôi. 2 nàng dâu suốt ngày liếc xéo nhau làm bố mẹ tôi cũng đau đầu.
Vợ chồng tôi bàn nhau ra ở riêng. Nhưng số tiền dành dụm lại ít ỏi, chỉ hơn 300 triệu đồng, không đủ mua được mảnh đất, nói chi đến chuyện xây nhà. Vợ tôi than thở với mẹ và được bà cho 2 tỷ để mua đất, xây nhà. Cô ấy kể lại cho tôi nghe trong vui sướng. Tôi cũng không ngờ, mẹ vợ lại hào phóng, sẵn sàng cho con gái một số tiền lớn đến vậy.
Nhờ số tiền mẹ vợ cho, chúng tôi mua được mảnh đất rộng hơn 100m2 và xây căn nhà khang trang. Tôi biết ơn mẹ vợ rất nhiều. Đến ngày tân gia, mẹ vợ lại khiến tôi bàng hoàng.

Ảnh minh họa
Bà dắt theo chị vợ đến dự tân gia nhà tôi. Chị vợ tôi có vấn đề về thần kinh, không thể tự sinh hoạt cá nhân hoặc làm gì cả. Hơn 30 tuổi rồi, chị ấy vẫn sống nhờ sự chăm sóc của mẹ. Tôi cứ tưởng mẹ vợ dẫn chị đến dự cho vui thôi. Nào ngờ đợi khách khứa về hết rồi, bà mới bảo tôi ra xe ô tô, đem vali quần áo của chị ấy vào nhà.
Tôi sửng sốt, hỏi tại sao thì mẹ vợ năn nỉ vợ chồng tôi chăm sóc hộ chị gái. Bà nói rằng tiền bạc tiết kiệm, dưỡng già đều đã cho tôi xây nhà rồi. Giờ bà chỉ nặng lòng về chị vợ thôi, mong chúng tôi nhận chăm sóc chị ấy. Còn anh vợ thì chăm sóc mẹ, lo thờ cúng tổ tiên.
Tôi nghe mà tức lộn ruột. Không phải tôi ghét bỏ chị vợ mà rõ ràng, gia đình vợ đang hùa nhau để qua mặt tôi. Thà như lúc cho tiền, bà nói thẳng luôn dự định thì tôi đã không bị sốc. Đằng này, đợi tôi xây nhà xong rồi thì bà lại nhờ vả tôi chăm sóc chị ấy. Trong khi chăm sóc người bị thần kinh không phải chuyện dễ dàng gì.
Tối đó, tôi bực bội bỏ về nhà bố mẹ ngủ. Vợ trách móc tôi bẩn tính, đã nhận tiền của mẹ vợ mà chối bỏ trách nhiệm chăm sóc chị vợ. Cô ấy còn bảo nếu tôi không chủ động quay về thì cô ấy sẽ ly hôn. Tôi tức quá. Có nên đồng ý ly hôn luôn không?