Nếu có một khoảnh khắc khiến người mẹ này ám ảnh mãi về sau, thì đó không phải là lúc con gái nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt mà là chỉ vài phút trước đó, cô đã suýt bỏ qua tin nhắn của con.
Với bà Lê Thị Kim Dung, đó là buổi sáng khi ngón chân phải bỗng khẽ cử động. Một chuyển động rất nhỏ - nhưng với người phụ nữ đã liệt hoàn toàn từ thắt lưng trở xuống, nó giống như ánh sáng lóe lên sau những tháng ngày tuyệt vọng.
Liên quan đến thông tin Kasim Hoàng Vũ từng chống chọi với biến chứng sau nhổ răng khôn, bị u xương hàm và qua đời ở tuổi 46, nhiều người đang lo lắng liệu nhổ răng khôn có đáng lo?