Tháng nào cũng đưa đều cho vợ 3 triệu, nhưng đến lúc cần vợ nhất thì cô ấy định bỏ rơi tôi

Dung Nguyen,
Chia sẻ

Lúc bệnh tật đau đớn cần đến vợ nhất, thế mà cô ấy lại ghi hận trong lòng, tính bỏ chồng là sao?

Tôi biết mình có lỗi với vợ con rất nhiều nhưng khi tôi bị bệnh tật hành hạ, cô ấy không thể bỏ rơi chồng lúc này được. Tôi rất muốn vợ bỏ tiền ra chữa bệnh nhưng cô ấy không chịu. Mọi người đọc đoạn tin nhắn mà tôi gửi dưới đây, xem thái độ của vợ tôi như thế là có ý gì?

Ngày còn làm ra tiền, tháng nào tôi cũng đưa cho vợ 3 triệu "đều như vắt chanh", giờ đây tôi nằm một chỗ vợ tính bỏ rơi chồng - Ảnh 1.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

Ngày còn làm ra tiền, tháng nào tôi cũng đưa cho vợ 3 triệu "đều như vắt chanh", giờ đây tôi nằm một chỗ vợ tính bỏ rơi chồng - Ảnh 2.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

Ngày còn làm ra tiền, tháng nào tôi cũng đưa cho vợ 3 triệu "đều như vắt chanh", giờ đây tôi nằm một chỗ vợ tính bỏ rơi chồng - Ảnh 3.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

Ngày còn làm ra tiền, tháng nào tôi cũng đưa cho vợ 3 triệu "đều như vắt chanh", giờ đây tôi nằm một chỗ vợ tính bỏ rơi chồng - Ảnh 4.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

Ngày còn làm ra tiền, tháng nào tôi cũng đưa cho vợ 3 triệu "đều như vắt chanh", giờ đây tôi nằm một chỗ vợ tính bỏ rơi chồng - Ảnh 5.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

Ngày còn làm ra tiền, tháng nào tôi cũng đưa cho vợ 3 triệu "đều như vắt chanh", giờ đây tôi nằm một chỗ vợ tính bỏ rơi chồng - Ảnh 6.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

Ngày còn làm ra tiền, tháng nào tôi cũng đưa cho vợ 3 triệu "đều như vắt chanh", giờ đây tôi nằm một chỗ vợ tính bỏ rơi chồng - Ảnh 7.

(Ảnh do nhân vật cung cấp)

(haidang...@gmail.com)

Chia sẻ