Bí mật ẩn chứa đằng sau sở thích không mặc áo lót của vợ

Minh Quân,
Chia sẻ

Tôi phát hiện ra bí mật của vợ khi em nói với ai đó: “Người ta cũng thích mặc áo lót nóng bỏng lắm chứ. Nhưng mấy tháng nay phải ‘thả rông’ cũng là vì chiều theo sở thích của anh đấy. Liệu hồn mà đền đáp hết mình cho em!”.

Chưa bao giờ tôi vào các diễn đàn hay forum nào đó để tâm sự hoặc than thở bất cứ vấn đề gì. Nhưng hôm nay tôi quyết định viết câu chuyện của mình lên đây vì vợ tôi hàng ngày rất hay vào trang báo mạng này đọc.

Tôi chỉ muốn ngày mai, mở mắt ra sẽ đập vào em bài viết này để như một lời thông báo ngầm với em rằng: Chẳng cần phải giấu diếm chồng tất cả những sự thật ghê tởm và khốn nạn ấy nữa. Tôi đã vừa biết hết tất cả sự thật đằng sau cái vỏ bọc của sở thích "thả rông" ngực của em rồi.

Tôi và vợ tôi dù ban đầu đến với nhau qua sự mai mối của bạn bè song tình cảm của hai đứa cũng rất nồng thắm. Em là phiên dịch viên của một công ty du lịch có tiếng tại Hà Nội (tôi xin phép không nêu tên ra đây). Còn tôi cũng là nhân viên kỹ thuật. Chúng tôi yêu nhau hơn 2 năm mới đi đến kết hôn. Gia đình tôi và em đều rất cơ bản nên chuyện hôn nhân của hai đứa cũng thuận buồm xuôi gió.

Cưới nhau hơn 1 năm, dù chưa có con cái nhưng tôi rất tin tưởng vợ mình. Hàng ngày cả hai chúng tôi đều đi làm khá bận rộn. Hai đứa vì công việc cũng thường phải đi công tác xa liên tục. 

Bí mật ẩn chứa đằng sau sở thích không mặc áo lót của vợ  1
Khác các phụ nữ khác, vợ tôi bất chợt có một thói quen hay nói đúng hơn là sở thích kỳ lạ. Đó là từ sau lần bị sảy thai cách đây 5 tháng, vợ tôi bỗng dưng không thích mặc áo lót (Ảnh minh họa)

Em là phiên dịch viên của những tour du lịch nước ngoài nên một tháng em phải xa nhà khá nhiều thời gian. Còn tôi, thi thoảng cũng phải đi công tác dăm bữa nửa tháng ở Sài Gòn, Đà Nẵng để training cho các dự án kỹ thuật của công ty. Tuy vợ chồng xa nhau nhưng chúng tôi luôn biết cách làm mới để tình cảm vợ chồng lúc nào cũng thắm thiết, gắn bó.

Chỉ có điều, khác với các phụ nữ khác, vợ tôi bất chợt có một thói quen hay nói đúng hơn là sở thích rất kỳ lạ. Đó là từ sau lần bị sảy thai cách đây 5 tháng, vợ tôi bỗng dưng không thích mặc áo lót. Nếu có mặc em chỉ chuộng loại áo ngực silicon không dây, thậm chí chỉ dùng miếng dán đầu ngực như 2 con ốc vặn.

Những lúc đi công tác về, tôi cố tình mua cho em những chiếc áo ngực có dây rất đẹp, sexy và nóng bỏng để em hứng thú quay lại thói quen mặc lại áo ngực như trước đây. Song em đã chẳng bao giờ thèm đụng đến những phụ tùng này nữa. Em bảo mặc những áo ngực có quai như vậy không quen, không thoải mái. Thỉnh thoảng lắm, khi "chiều" tôi trong phòng ngủ, em mới diện chúng. 

Cách đây hơn tháng, khi một lần chạy ra cốp xe Lead của vợ để lấy mũ bảo hiểm đi ra ngoài có việc. Tôi không tin nổi vào mắt mình khi thấy tận 3 chiếc áo ngực không quai, 1 hộp bao cao su dùng dở em để trong một cái túi nhỏ đựng áo chống nắng và cất tận dưới cùng cốp xe (sau khi để áo mưa lên trên).

Ban đầu, tôi cứ nghĩ vợ tôi mới “tậu” chúng về. Song nhìn lại, tôi thấy đây là áo ngực cũ và hộp bao cao su dùng dở. Quái lạ, sao em lại dùng bao cao su? Vợ chồng tôi sinh hoạt chuyện ấy, có bao giờ dùng bao đâu. Còn những chiếc áo ngực đang mặc, em lại cởi ra vứt trong đây làm gì?

Tôi ngạc nhiên và cũng hơi tò mò nên mang hết chúng vào nhà để hỏi vợ và nhân tiện mang vào máy giặt “tổng vệ sinh” hộ vợ luôn áo lót và áo chống nắng.

Tôi hỏi vợ tại sao lại có áo ngực mặc dở và bao cao su trong cốp xe? Vợ tôi cười lớn và bảo chồng: “Trả lời câu hỏi về áo ngực trước nhé. Anh biết đấy, em không thích mặc áo ngực nữa. Nhưng đi làm không mặc sợ mất lịch sự. Thế nên có hôm em đeo ốc vặn, có hôm em mặc áo ngực silicon không dây. Nhưng mặc áo ngực đến cơ quan, không chịu được nên em phải thay ra và để vào cốp xe. Mấy lần như vậy mà em quên khuấy không mang ra giặt. Anh mang ngâm giúp em với!”.

Còn về hộp bao cao su dùng dở, là của con bạn em đấy. Con bạn vừa gửi em chiều qua mà em cũng quên chưa đưa lại cho nó. Em bảo nó vẽ chuyện, vợ chồng thì cần gì bao với biếc. Cứ như vợ chồng mình có phải hơn không anh nhỉ?".

Nghe vợ giải thích với thái độ thản nhiên như không, chẳng chút bối rối khiến tôi cũng chấp nhận nó dễ dàng như điều hiển nhiên.

Cho tới tối qua, tôi không tin vào mắt mình nhìn thấy cũng như tai mình nghe thấy khi lén nghe cuộc trò chuyện trong bóng tối của em với một người lạ mặt.

Chẳng là tối qua, khi vợ chồng tôi đang ôm nhau ngủ thì em có điện thoại. Như sợ tôi thức giấc, em mở cửa đi ra ngoài nghe điện thoại

Thấy vợ một hồi lâu vẫn chưa vào ngủ, tôi cũng tranh thủ dậy xuống dưới nhà lấy điện thoại của tôi (lúc tối tôi để quên trên salon dưới phòng khách). Bước ra ngoài, tôi thấy lạ vì hôm nay vợ cũng không ngồi ở cầu thang nghe điện thoại như mọi khi. Em cũng chẳng có cả ở phòng khách nữa.

Lấy xong điện thoại, tôi định vào phòng nằm ngủ tiếp. Nhưng nghĩ thế nào, tôi lại mò nhẹ nhàng lên tầng 3 nơi có vườn và sân phơi. Vừa đặt chân bước đến giữa cầu thang, tôi bắt đầu nghe tiếng rì rầm của vợ trong bóng tối. Vợ tôi với giọng lả lơi và cười đắc chí bảo:

- Lão chồng ngốc nghếch nhà em biết sao được chuyện ấy. Buồn cười lắm nhé, em còn nhớ hôm ấy, chính tay lão còn cầm cho em 3 cái áo lót và hộp bao cao su dùng dở của những buổi trưa chúng mình 'tranh thủ' ấy. Em để quên tiệt ngoài cốp xe không mang vào cơ.

Bên đầu dây bên kia tiếng ai đó nói gì đó tôi không nghe rõ, nhưng vợ tôi hớn hở buôn tiếp:

- Tại lão cứ nghĩ em không thích mặc áo ngực nên mặc vào khó chịu quá phải cởi ra đó mà. Lão đâu biết, em cởi áo ngực ra để chiều anh cho tiện. 

Mấy lần với anh xong, em cũng có thèm mặc phụ tùng vướng víu ấy vào đâu. Em toàn phóng về nhà cho nhanh. Thả rông thế, vừa tiết kiệm thời gian vừa chẳng khiến lão nghi ngờ gì được. Dù có giỏi đánh hơi đến mấy, áo lót của em cũng chả có mùi lạ gì khi toàn mùi xăng trong cốp hòa trộn rồi”.

Cay đắng hơn em còn khiêu khích: “Người ta cũng thích mặc áo lót nóng bỏng lắm chứ. Nhưng mấy tháng nay phải ‘thả rông’ cũng là vì chiều theo sở thích của anh đấy nhé. Liệu hồn mà đền đáp hết mình cho em, cưng nhé!”.

Tôi cũng không rõ người lạ mặt ở đầu dây bên kia nói gì. Song qua cách vợ tôi đáp trả người đầu dây bên kia, tôi thật sốc khi phát hiện ra vợ đã "cắm sừng" lên đầu tôi ít nhất mấy tháng nay.

Ghê tởm và khốn nạn hơn nữa là bí mật đằng sau sở thích không thích mặc áo lót của vợ. Thực chất em “thả rông” để chiều người tình cho tiện? Hoặc khi ân ái vụng trộm quá giờ, em chỉ cần quơ vội áo lót để vào cốp xe mà chẳng thèm mặc chúng để có thể về nhà điểm danh đúng giờ và cũng để đánh lừa tôi?

Bí mật ẩn chứa đằng sau sở thích không mặc áo lót của vợ  2
Đêm qua, tôi không tài nào chợp mắt được. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến tôi chưa biết làm sao với người vợ lăng loàn này của mình (Ảnh minh họa)

Thật sự nghe được những lời vợ nói với nhân tình, tôi như không dám tin vào tai mình. Hình tượng một người vợ ngoan hiền, đúng mực cứ thế sụp đổ hẳn trong tôi.

Tối qua tôi đã phải lê từng bước về phòng ngủ vì quá sốc với những gì vừa biết. Nhưng tôi vẫn nằm im để đánh lừa vợ rằng tôi đang ngủ xem em có động tĩnh gì. Nhưng sau cuộc trò chuyện dài, em bước vào phòng vẫn với thái độ vẫn bình thường. Em leo lên giường nhưng ngập ngừng không dám rúc đầu vào tôi và ôm tôi ngủ như trước. Chắc em cũng phải mất 1 khoảng thời gian nghĩ ngợi mới chìm vào giấc ngủ?

Đêm qua, tôi không tài nào chợp mắt được. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến tôi chưa biết làm sao với người vợ lăng loàn này. Tôi trở dậy và bật máy tính rồi gõ những dòng chữ này. Lúc này tôi chỉ muốn, sáng mai thức dậy, vào mạng đọc báo, vợ tôi sẽ biết tôi đã vô tình biết tất cả sự thật ghê tởm của cô ấy.

Mong các độc giả hãy cho tôi lời khuyên lúc này. Tôi thực sự rất cần vì trong tôi vẫn quá sốc và bối rối. 


Bí mật ẩn chứa đằng sau sở thích không mặc áo lót của vợ  3

Chia sẻ