Rõ ràng bị bắt quả tang đang ăn nằm với vợ người khác, gã đàn ông vẫn trốn thoát một cách từ tốn, không quá vội vàng.
Ly từng tin tưởng rằng, dù có chuyện gì xảy ra, chồng vẫn sẽ yêu thương mình thật lòng. Nhưng thật không ngờ, mới vài tháng lấy nhau mà lời hứa của anh trôi qua như gió thoảng.
Linh phát hiện chồng ngoại tình. Hết lời khuyên can anh ta "quay đầu là bờ", nhưng gã lại trợn mắt thách thức cô và ngang nhiên qua lại với nhân tình.
Tôi đã dặn Việt không cần tốn tiền mua mỹ phẩm, nhưng anh bảo đó là cách quan tâm vợ. Hí hửng đem khoe Facebook, nhưng tôi lại sốc vì sự thật phía sau.
Tuấn về nhà gọi vợ ra phục vụ nhưng anh gọi mãi không thấy cô đâu. Anh bắt đầu tìm vợ trong hoảng loạn.
Khi đang tới chỗ hẹn với các bạn, tôi bất chợt bắt gặp bóng dáng quen quen bên kia đường. Tôi chẳng kịp nghĩ ngợi liền lao ra khỏi taxi để đuổi theo.
Ngày Quân làm đám cưới với cô nhân tình, Hoa xuất hiện cùng với hộp quà trên tay. Ngay khi mở ra xem, anh bất ngờ đến độ không đứng vững.
Cô vợ bức xúc mỉa mai: "Bà nhìn đi, bà già hơn cả chị tui nữa kìa". Sau đó cô liên tục gào thét trong uất ức: "Trời ơi trời, mua cá lóc về ăn ngon quá hen".
Khi chồng nói có hộp trà rất quý, mua về vợ biếu ai thì biếu. Tôi hí hửng bảo với chồng sẽ đem tặng người đồng nghiệp tốt bụng ở công ty.
Chồng và nhân tình đã vô cùng sợ hãi khi gặp tôi tại khách sạn. Sau đó, cặp đôi "mèo mả gà đồng" cũng chịu chấm dứt.