BÀI GỐC Tết này, thật lòng tôi chỉ muốn chồng ngoại tình!

Tết này, thật lòng tôi chỉ muốn chồng ngoại tình!

Tết này, tôi muốn anh phạm phải một sai lầm đủ nghiêm trọng để tôi có thể dày vò, hành hạ và thậm chí là được chia tay với anh một cách đường hoàng.

9 Chia sẻ

Sau đám cưới 2 ngày, anh đã "thân mật" với người cũ

,
Chia sẻ

Anh vẫn qua lại với người ấy chỉ sau đám cưới của chúng tôi 2 ngày. Có lẽ anh yêu cô ấy nhiều hơn tôi? Cô ấy nói đúng - tôi chỉ là 1 hình nhân thay thế người cũ của anh.

Chào bạn Dương Cầm với nỗi lòng "Tết này, tôi chỉ muốn chồng ngoại tình"!

Hôm nay, lang thang trên mạng vào những ngày giáp Tết, tình cờ tôi đọc được bài viết này. Cho dù hoàn cảnh của tôi và bạn khác nhau, nhưng tôi thấy chúng ta cùng chung một nỗi buồn về người chồng chẳng ra gì ngay vào những ngày cận Tết.

Hoàn cảnh của vợ chồng tôi khác hoàn cảnh nhà bạn. Và có thể nói, dù chồng của tôi chẳng ra gì nhưng Tết này, tôi thực sự không muốn anh vẫn ngang nhiên ngoại tình với người đàn bà ấy.

Cuộc hôn nhân của tôi và anh đã trải qua nhiều sóng gió. Vậy mà anh đã không tôn trọng tình yêu đó… Giờ, tôi bị stress nặng sau khi phát hiện người đàn bà kia vẫn nhắn tin, điện thoại mỗi ngày với chồng tôi. Tôi vẫn cố gắng chiều anh, chăm sóc, yêu thương anh nhưng vết thương trong lòng thì mỗi ngày một lớn.

Tôi không phải là tình yêu đầu của anh, nhưng tôi hạnh phúc vì là người được anh chọn để đứng bên cạnh anh trong đám cưới.

Làm sao để người phụ nữ đó bước ra khỏi gia đình tôi? 1
Theo như anh nói thì: “Anh không có gì! Anh không làm gì có lỗi với vợ!”. Tôi tin điều này nhưng nhiều lần tiếp theo vẫn thế. Vết thương trong tôi ngày một lớn.

Phải nói, tôi và anh đã cùng vượt qua nhiều khó khăn thử thách trong tình yêu. Nguyên nhân là do gia đình tôi không chấp nhận anh. Nhiều lúc thấy anh buồn mà khóc nên tôi cũng khóc theo. Cũng từ ngày ấy mà tôi quyết định làm vợ anh. 

Tôi bỏ lại tất cả những người đàn ông đang chờ đợi tôi ở sau lưng. Tôi thuyết phục gia đình yêu thương anh, chấp nhận anh. Mọi cố gắng của tôi đã được mọi người thương và chấp nhận.

Và đám cưới hạnh phúc của chúng tôi đã diễn ra. Cứ tưởng hạnh phúc mỉm cười với tôi, với tình yêu mà tôi đã cố gắng cùng anh xây dựng. Vậy mà anh làm tôi thấy hụt hẫng. Sau đám cưới 2 ngày, anh và cô ta đã liên lạc thân mật với nhau.

Theo như anh nói thì: “Anh không có gì! Anh không làm gì có lỗi với vợ!”. Tôi tin điều này nhưng nhiều lần tiếp theo anh vẫn thế. Vết thương lòng trong tôi ngày một lớn hơn.

Tôi trở nên ít nói hơn, trầm lặng hơn trong cuộc sống vợ chồng. Còn người phụ nữ kia thì không ngừng chọc tức nhưng tôi chọn cách im lặng.

Vì yêu anh, tôn trọng anh, vì sợ hạnh phúc này vỡ tan như bong bóng nước nên tôi gắng để vun đắp xây dựng gia đình nhỏ của mình. Nhiều lúc, tôi hận bản thân đã để anh vẫn tiếp tục qua lại với người đàn bà 2 mặt đó. 

Trước mặt anh thì cô ta cứ luôn cho mình là 1 người đạo đức. Nhưng ở đằng sau thì chồng tôi đâu có biết cô ta luôn nói xấu anh, châm chọc anh, đang tâm phá hoại hạnh phúc của chính anh.

Tôi đã nói nhỏ nhẹ với anh, giận anh nhưng anh cứ hứa rồi vẫn thế. Anh vẫn tỏ ra yêu thương tôi, nhưng cái cảm giác mà tôi cảm nhận có lẽ chỉ là sự thương hại.

Người đàn bà kia nói đúng, tôi chỉ là một hình nhân thay thế cô ta. Bởi vì trong quá khứ, cô ta và chồng tôi đã yêu nhau tha thiết mà không thể đến được với nhau. Và cô ấy còn bảo, 2 năm nữa anh sẽ rời bỏ tôi mà đến với cô ta…

Nước mắt tôi đã rơi rất nhiều nhưng không thay đổi gì được anh. Anh vẫn ngang bướng, cố chấp mặc nhiên qua lại với cô ta. Nhiều lúc tôi còn tự hỏi, hay vì anh không yêu tôi?

Làm sao để người phụ nữ đó bước ra khỏi gia đình tôi? 2
Tôi phải làm sao để giữ lấy hạnh phúc gia đình mình? Làm sao để anh hiểu những gì mà tôi đang chịu đựng? Làm thế nào để người đàn bà đó rời xa gia đình tôi?

Tôi cũng là người rất ngang bướng, cố chấp nhưng vì yêu anh mà tôi đã từ bỏ tất cả để đến với anh bằng 1 tình yêu duy nhất. Tôi đã cố gắng thay đổi để yêu thương anh, làm cho bản thân phù hợp với anh, làm một người vợ đảm, dâu ngoan. Thế mà điều tôi nhận được lại tệ hại và khốn nạn thế này. Có lẽ mọi cố gắng của tôi đã không thay đổi được anh…

Tôi phải làm sao để giữ lấy hạnh phúc gia đình mình? Làm sao để anh hiểu những gì tôi đang phải chịu đựng? Làm thế nào để người đàn bà đó rời xa gia đình tôi?

Chia sẻ