BÀI GỐC Sợ mất vợ, chồng bắt tôi phải nghỉ việc

Sợ mất vợ, chồng bắt tôi phải nghỉ việc

Chuyện giữa tôi với đồng nghiệp chẳng có gì là to tát. Thế mà chồng lại làm ầm ĩ.

30 Chia sẻ

Tái mặt khi biết danh tính chồng sắp cưới của chị hàng xóm

Dung Nguyễn,
Chia sẻ

Nhìn tên chú rể trong tấm thiệp mời tôi ngớ người khi biết đó là chồng cũ của mình. Chị Mai khuyên tôi ly hôn anh ấy, vậy mà giờ lại chấp nhận lấy làm chồng là sao?

Ngày tôi và chồng chưa ly hôn, mỗi khi gia đình có vấn đề gì, tôi đều qua nhà chị hàng xóm tên Mai để tâm sự. Chị ấy hơn tôi 1 tuổi, chưa có gia đình, nghe nói cũng nhiều mối hỏi nhưng đang chọn.

Tôi hay than phiền chuyện chồng không chịu đi kiếm tiền nhưng thích ăn ngon. Từ sau ngày cưới, chồng ở nhà lo cơm nước và nói chờ vợ sinh con xong mới tính đến chuyện đi làm. Mỗi lần tôi nhắc đến chuyện đi kiếm tiền, anh lại cáu gắt mắng vợ lúc nào cũng tiền tiền.

Khi con được 7 tháng, tôi muốn gửi con cho bà ngoại chăm sóc và vợ chồng cùng đi làm nhưng anh giành quyền ở nhà nội trợ và nhường tôi ra ngoài bươn chải. Do tôi làm về muộn, không có thời gian mua thức ăn nên phải để tiền cho chồng đi chợ. Cứ có tiền là anh ấy chỉ chăm chăm mua những đồ nhậu phục vụ bản thân mà tôi không thể ăn được như mực khô, cá chỉ vàng, chân gà, giò mỡ, nem chua cay. Vợ mà góp ý thì anh giận dỗi bỏ bữa và nói thích tự đi mà mua, còn anh chỉ thích ăn những món đó.

Tôi đi làm mệt mỏi, về đến nhà chỉ thèm ngủ, thế mà chồng chẳng để cho được yên, đêm nào anh ấy cũng đòi hỏi khiến tôi mệt mỏi vô cùng.

Nghe chuyện tôi kể, chị Mai bảo tôi số khổ, lấy phải người chồng chẳng ra gì, chỉ biết ăn và đòi hỏi. Nếu anh ta không chịu đi làm thì nên bỏ sớm, sống với người như thế khổ cả đời.

Khi con tôi đi gửi trẻ, chồng không chịu đi kiếm tiền mà vẫn ở nhà ăn bám vợ, nghe lời khuyên của chị Mai, tôi quyết định ly hôn chồng để giải thoát cho bản thân. Sau đó, tôi về nhà ngoại sống, còn anh ấy vẫn ở phòng trọ cũ. Từ đó đến nay đã được 2 năm.

Ngày hôm kia, chị Mai đến nhà tìm tôi gửi thiệp mời cưới. Tôi bàng hoàng khi biết chồng sắp cưới của chị lại chính là chồng cũ của tôi. Thấy tôi sững sờ, không nói được gì, chị Mai vội thanh minh:

"Em đừng hiểu nhầm chị nha, khi bọn em là vợ chồng, chị với anh ấy không có chút tình cảm nào. Từ ngày các em chia tay, thấy anh ấy sống lủi thủi 1 mình, chị thương quá nên qua giúp đỡ. Không ngờ trong quá trình nói chuyện thấy hợp và quyết định yêu nhau".

Tôi càng bất ngờ hơn khi biết hiện tại chồng cũ chịu khó đi làm. Chị Mai còn nói là 2 người sống cùng nhau 1 năm qua rất hạnh phúc nên mới quyết định đi đến kết hôn.

Tôi không hiểu chị Mai đã làm gì mà chồng cũ tôi từ người thích nội trợ thành người chăm chỉ kiếm tiền và chiều chuộng chị ấy hết mực nữa? Phải chăng do tôi không hợp tính anh, không khéo léo khuyên nhủ chồng?

Chia sẻ