BÀI GỐC Chứng kiến vợ ngủ với... người khác ngay trong nhà mình

Chứng kiến vợ ngủ với... người khác ngay trong nhà mình

(aFamily)- Tôi ngó vào thì thấy vợ tôi và 1 người đàn ông khác đang yêu đương mãnh liệt trên giường...

19 Chia sẻ

Sống tiếp với người vợ như vậy, anh Nam chỉ có khổ

,
Chia sẻ

(aFamily)- Có ích gì đâu khi níu kéo, khi sống cùng vì đơn giản chẳng ai muốn nhìn mặt nhau nữa. Ly dị để đường ai nấy đi, giải pháp tốt cho cả hai người lúc này!

Chia sẻ cùng anh Nam!

Tôi không quá bất ngờ vì câu chuyện của tác giả. Không phải là chuyện thường xuyên xảy ra nhưng cũng không thiếu những người lâm vào hoàn cảnh như anh.

Anh tự đặt mình vào tình huống khó xử khi đưa ra một quyết định thiếu chính xác. Cứ cho là mình vô sinh đi nhưng để kiếm một đứa con đâu nhất thiết anh lại đồng ý để vợ mình đi ngủ với đàn ông khác. Anh quá rộng lượng chăng? Không đâu, đúng ra anh phải đưa vợ đi thụ tinh ống nghiệm hay đi xin một đứa con nuôi. Đằng này anh gợi ý và chấp nhận cho vợ ra ngoài nhờ vả đàn ông khác. Anh đã vẽ đường cho hươu chạy.

Anh phải thấu hiểu vợ mình hơn ai hết, biết tính cô ấy thế nào chứ? Khi đàn bà đi chung chạ với một người đàn ông khác, đâu phải họ cứ chấp nhận bừa. Họ cũng phải tìm người đàn ông tốt mã, họ có cảm tình và tất nhiên có tình cảm mới làm “chuyện ấy” thành công mỹ mãn được. Rồi ai đảm bảo có lần này mà không có lần khác khi họ trót bén mùi của nhau. Thực tế đã xảy ra rồi đó.

Vợ anh mắc bệnh nói dối. Khi anh phát hiện ra cậu học trò ngủ với vợ mình, cô ấy cũng công khai và có vẻ thách thức. Vậy thử hỏi tình cảm cô ấy dành cho anh đang ở mức nào, có xứng đáng với những gì anh kỳ vọng không?

Trước khi viết bài này, tôi đã đọc qua các bài chia sẻ ở dưới, những phân tích của tôi ở trên chỉ là tóm tắt lại những ý chính của các tác giả. Tất cả họ đều khuyên anh chọn giải pháp ly dị vì đơn giản họ không thể chấp nhận một người vợ như thế. Có thể họ đứng ở ngoài nên sẽ thiếu một số những ràng buộc hay liên kết mà chỉ người trong cuộc như anh mới biết và còn lăn tăn. Vì vậy họ mạnh mẽ khuyên anh cắt đứt cuộc hôn nhân. Tôi biết thế song cũng đồng quan điểm với họ, dẫu biết nó làm cho người trong cuộc đau lòng cũng như không mong muốn song khó tìm ra cách nào hay hơn.

Tôi đoán tình thương anh dành cho cô ấy cũng không còn nhiều, nó đã bị che lấp bởi sự thất vọng, sự khinh bỉ, bởi cả những áp lực bên ngoài. Có chăng chỉ là tình cảm lưu luyến với đứa con nhỏ. Vâng, tôi nhắc đến đứa trẻ vì chính nó đang là người quan trọng với anh. Tôi rất trân trọng tình cảm của anh dành cho nó dù cho nó không phải mang dòng máu của anh.
 
Nhiều người khuyên trả cho mẹ nó. Không nên anh Nam ạ, anh hãy nuôi nấng nó đi, hãy dạy nó khôn lớn thành người. Thứ nhất, nó là chỗ dựa tinh thần, tình cảm của anh bây giờ và sau này. Thứ hai, khẳng định với mọi người, mẹ nó có tội thì anh bỏ chứ nó không có tội, nó vẫn là con của anh. Thứ ba, anh nuôi nó để nó không phải sống với người mẹ không ra gì kia, nhân cách của nó sẽ không bị cô ta làm cho hoen ố. Thứ tư, thể hiện sự cao cả, giải thoát hoàn toàn cho cô ta khi cô ấy ra đi.

Dằn vặt đấy, buồn bực thật nhiều đấy song còn hơn cứ luẩn quẩn trong mớ bòng bong tình cảm, tình nghĩa này. Có ích gì đâu khi níu kéo, khi sống cùng vì đơn giản chẳng ai muốn nhìn mặt nhau nữa. Vậy hà cớ chi phải để cho tinh thần bị suy nhược, ảnh hưởng tới sức khỏe, công việc.

Ly dị để đường ai nấy đi, giải pháp tốt cho cả hai người lúc này!

Và tìm một niềm vui mới, đó chính là ươm và nuôi đứa trẻ thành người. Tôi tin đứa trẻ chính là món quà ông trời tặng riêng cho anh. Hãy mỉm cười và khởi động một trang mới của cuộc đời đi anh Nam.                                                                 

Chia sẻ