Chứng kiến vợ ngủ với... người khác ngay trong nhà mình

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tôi ngó vào thì thấy vợ tôi và 1 người đàn ông khác đang yêu đương mãnh liệt trên giường...

Trước tiên xin gửi đến Tòa soạn lời chào trân trọng!

Tôi là một giảng viên và xin phép được giấu tên.
 
Sau đây, tôi muốn gửi câu chuyện đến Tòa soạn aFamily - tờ báo tôi thường xuyên đọc - với mong muốn nhận được lời chia sẻ.
 
Tôi đã có gia đình được hơn 10 năm, vợ tôi là Giảng viên dạy văn cùng trường. Trong 10 năm chung sống, chúng tôi rất thương yêu nhau và gần như chưa bao giờ to tiếng. Vợ tôi là Giảng viên dạy văn nên khá lãng mạn và tôi cũng "cùng kênh" với cô ấy nên trong trường ai cũng nói chúng tôi là cặp "tình nhân" đẹp.

Trong thời gian chung sống, chuyện chăn gối của tôi cũng hết sức mặn nồng, nhưng chúng tôi chỉ buồn 1 nỗi là mãi chúng tôi không có con. Chúng tôi đã đi khám, kiểm tra ở nhiều cơ sở y tế trong và ngoài nước, cuối cùng tất cả các xét nghiệm là tôi không có tinh trùng mà chỉ toàn "dớt mùng tơi". Tôi đã nói thẳng với vợ về chuyện này, cô ấy rất buồn.
 
Sau nhiều lần động viên và tâm sự, chúng tôi quyết định xin 1 đứa con bằng cách để vợ tôi đi... ngủ với 1 người đàn ông khác. Kết quả, vợ tôi đã mang bầu và sinh được 1 bé trai rất khôi ngô, tôi yêu cháu như con đẻ. Vợ chồng tôi dồn hết thời gian rảnh rỗi để chăm sóc cháu.
 
Vì tôn trọng vợ nên tôi không hỏi cô ấy là đã làm chuyện ấy với ai, quê quán ở đâu. Cô ấy cũng rất hiểu tâm tư của tôi nên cũng chủ động nói với tôi là về tận quê gặp 1 người đàn ông... sau đó người đàn ông này đã đi làm tại địa phương khác.

Nhưng cuộc đời thật trớ trêu. Một hôm, sau chuyến đi công tác 1 tuần tại Thanh Hóa về (do tôi về đột xuất sớm hơn dự kiến), tôi chủ động dùng chìa khóa của mình mở cửa vào nhà. Tự nhiên thấy linh tính mách bảo, tôi đi thẳng lên tầng 2, cháu bé đang ngủ ngon lành trong nôi ở phòng xem TV, cánh cửa phòng ngủ của vợ chồng tôi khép hờ, tôi ngó vào thì thấy vợ tôi và 1 người đàn ông khác đang yêu đương mãnh liệt trên giường...

Tôi đẩy của bước vào, đôi tình nhân đang "cao trào" vội vàng vơ lấy tấm chăn che lên người. Tôi thật sự choáng vì người đàn ông kia chính là học trò của vợ tôi, mới tốt nghiệp ra trường không lâu - một sinh viên khoa văn khá đẹp trai và học giỏi, mới ngoài 20 tuổi.
 
Sau sự việc trên, tôi không đao to búa lớn nhưng tâm trạng thì thật khó tả, không hề nói với vợ câu nào, bỏ đi uống rượu đến bét nhè cùng bạn bè.

Sau đó vợ chồng chúng tôi nói chuyện thẳng thắn với nhau về quan hệ của vợ tôi với người sinh viên kia, vợ tôi cũng không giấu giếm mà kể luôn sự thật: Đứa con trai vợ tôi sinh ra là con của cô ấy và người sinh viên nọ. Và chúng tôi ly thân.

Thưa Tòa soạn, đến thời điểm này, tôi không biết phải làm thế nào vì tôi cũng rất yêu con. Mong nhận được sự chia sẻ của tòa soạn với hoàn cảnh "quẫn bách" của tôi.

 Trân trọng cảm ơn và mong sự hồi âm sớm của Tòa soạn.
 
Nam, Giảng viên một trường CĐSP
(Xin được phép giấu tên thật)

Chia sẻ